Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 26-12-2021]

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các bạn đồng tu!

Tôi tham gia hạng mục gọi điện thoại giải cứu đã hơn một năm, tại đây tôi trưởng thành ra nhiều. Cảm tạ an bài của Sư phụ và hoàn cảnh tỷ học tỷ tu mà các đồng tu khai sáng. Trước đây, hạng mục chứng thực Pháp mà tôi chủ yếu tham gia là Thiên Quốc Nhạc Đoàn, thỉnh thoảng hỗ trợ phiên dịch và viết bài cho kênh truyền thông, đây không phải là các hạng mục giảng chân tướng trực tiếp.

Vì sinh ra và lớn lên ở một đất nước tự do dân chủ như Đài Loan, nên lúc ban đầu, tôi rất khó lý giải tư duy của chúng sinh ở Trung Quốc Đại Lục. Do đó, tôi đã bỏ công phu một phen đi tìm hiểu sự thật về bản chất tà ác của Trung Cộng v.v. Trong hạng mục, tôi thường xuyên cảm thấy mình sai kém so với mọi người, cơ sở thực tu không vững chắc, đôi khi tôi muốn chia sẻ trong nhóm lớn, nhưng hễ vừa mở miệng, thì liền thấy chấp trước thất tình lục dục của bản thân, từ đó sinh ra nhút nhát. Tôi phát hiện mình có rất nhiều tâm chấp trước cần bỏ, thuần tịnh bản thân thì giảng chân tướng mới có lực xuyên phá, mới có thể cứu độ chúng sinh tốt hơn. Do vậy, tôi bắt đầu tăng cường học thuộc Pháp thực tu.

1. Quá trình học thuộc Pháp năm lần của tôi

Tôi đắc Pháp năm 2004. Để nhanh chóng theo kịp tiến trình Chính Pháp, tôi học Pháp và học thuộc Pháp thật nhiều. Lúc ấy, tôi tranh thủ nắm bắt hết thảy thời gian lặt vặt như lúc đi đường hay ngồi xe để học Pháp; thời đó đề cao rất nhanh. Hai lần đầu học thuộc Pháp, Sư phụ thường xuyên triển hiện Pháp lý, lúc học thuộc Pháp, tôi có thể cảm nhận tầng tầng tế bào thân thể đồng hóa như những gợn sóng, bất cứ lúc nào trong cuộc sống, tôi cũng có thể đối chiếu Pháp, đả tọa cũng thường xuyên có thể nhập định, và tiến nhập trạng thái mỹ diệu ngồi trong vỏ trứng. Có một lần đang đi trên đường và nhẩm thuộc Pháp, tôi cảm thấy đầu não dường như bị nổ tung trong nháy mắt, cảm giác thù thắng như tiến nhập vào một cảnh giới khác.

Tôi phụ trách quản lý hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) ở công ty. Công việc đòi hỏi giao tiếp với bên khách hàng và bên kỹ thuật. Một người hoàn toàn không biết gì về phần mềm ERP như tôi lại có thể làm việc suôn sẻ với kỹ sư người Ấn Độ, học hỏi logic tính toán của phần mềm này, sau đó giải thích lại cho người dùng bằng phương thức đơn giản dễ hiểu. Đánh giá công việc năm đó được xếp hạng ưu, giám đốc cũng khen ngợi biểu hiện của tôi, nhưng mọi thứ đều là trí huệ khai mở nhờ vào tu luyện Đại Pháp.

Nhưng thuận theo chia sẻ thể ngộ tu luyện và học thuộc Pháp ở buổi giao lưu, lời khen ngợi của đồng tu dần dần khiến tôi sinh ra nhân tâm như tự mãn và hiển thị. Lúc học thuộc Pháp lần thứ ba, tôi gặp rất nhiều cản trở, đôi khi rất khó thuộc lòng một đoạn, trong đầu nổi lên rất nhiều chấp trước cần bỏ, hoặc là mâu thuẫn phát sinh, can nhiễu của nghiệp tư tưởng, tôi biết rõ nó là nhân tâm phải bỏ, nhưng lại không vứt xuống được. Khi tôi đã thuộc một đoạn Pháp, thỉnh thoảng sẽ có trắc nghiệm nhỏ về tâm tính, xem thử liệu tôi có thể thực tu theo Pháp hay không, có lúc tôi vượt qua được, có lúc lại không qua khỏi. Về sau, luân chuyển công việc yêu cầu tăng ca, hoạt động trong đoàn nhạc cũng nhiều, tâm không tĩnh xuống được, tiến độ học thuộc Pháp cũng thụt lùi, do vậy tôi không thể kiên trì ổn định học thuộc liên tục, trong mấy năm lúc học lúc không.

Mãi đến tháng 8 năm 2020, tôi tham gia hạng mục gọi điện thoại, tôi mới lấy lại tiến độ học Pháp, tiếp tục học thuộc từ bài giảng thứ sáu ở lượt thứ tư. Ngày 25 tháng 11 năm 2020, tôi bắt đầu học thuộc lượt thứ năm, lượt này tôi mất khoảng bảy tháng để hoàn thành. Để tập trung thời gian chuyên tâm học thuộc Pháp, tôi không thông đọc, học Pháp hoàn toàn dựa vào tĩnh tâm học thuộc Pháp là chính. Mỗi ngày đi làm về, tôi chuyên tâm học thuộc ít nhất hai trang, sau đó đi gọi điện thoại. Sau bữa trưa, tôi tranh thủ thời gian ôn lại. Lần này đòi hỏi phải học thật vững, mỗi khi học xong một tiểu mục, tôi sẽ đọc lại tiểu mục đó từ đầu đến cuối, nếu nhiều trang quá thì chia thành nhiều phần. Mặc dù tốn rất nhiều thời gian, nhưng với trạng thái tĩnh tâm tập trung, lúc nhắm mắt nhẩm Pháp, tôi thường xuyên nhìn thấy cột năng lượng to lớn có màu vàng kim. Lúc phát chính niệm, tôi thể ngộ sâu sắc về uy lực chính niệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Trong suốt hơn bảy tháng, tôi cũng có một số đột phá về phương diện hướng nội tìm và đề cao tâm tính, nó giúp tôi tìm lại trạng thái tu luyện thuở đầu. Tại đây, tôi muốn chia sẻ thể ngộ tống khứ tâm tranh đấu trong quá trình này.

2. Tống khứ tâm tranh đấu

Cá tính tôi rất nóng nảy, không thể bình tĩnh, dễ kích động, nói chuyện rất thẳng, tôi luôn cảm thấy có một loại vật chất bất hảo trong người, khi cảm xúc phản ứng ra, chủng vật chất đó sẽ dấy động và xung lên. Đã từng có hai đồng tu nói với tôi, một người nói rằng: Chị nói chuyện khiến tôi cảm thấy rất khó chịu; một người khác nói rằng: Chị nói chuyện như hăm dọa người ta. Tôi biết mình có tâm tranh đấu cần phải tống khứ, nhưng không biết căn nguyên của nó là gì. Thỉnh thoảng tôi rất hối hận sau khi kích động. Tôi vẫn chưa thể giữ vững bản thân ngay từ ban đầu.

Vài tháng đầu gọi điện thoại, thời lượng chúng sinh nghe cuộc gọi không lâu; đa số nghe cuộc gọi lâu đều là những người quấy nhiễu gây sự, mắng chửi người khác, thích tranh biện. Trong lúc tương tác với họ, cả người tôi thấy căng thẳng và phát hỏa, xuất hiện một loại thôi thúc phải nói cho người ta phục mới thôi. Tôi nghĩ đây là trạng thái không đúng đắn, nhất định phải thay đổi ngay, tôi bắt đầu luyện tập “nhẫn nại”, và xem xét gốc rễ của tâm tranh đấu trong từng tư từng niệm.

Sư phụ giảng:

”Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra mình phải làm được trước hết cân nhắc đến người khác.

Trong công việc, khách hàng của công ty tôi có một doanh nghiệp Đài Loan ở Trung Quốc Đại Lục, quy mô đồ sộ, nhưng quản lý không được tốt, nhân sự luân chuyển lớn, không có giao nhận công tác, chăm sóc khách hàng lúc nào cũng là nhân viên mới đến, chưa qua đào tạo huấn luyện, thái độ cứng nhắc, thường xuyên dùng chiến thuật biển người để thăm dò tới lui cùng một sự việc, gây ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, đây là vấn đề khách hàng mà đồng nghiệp trong công ty tôi cũng công nhận. Trước đây, khi tôi đối diện với yêu cầu vô lý và thái độ phiền nhiễu của họ, rất dễ xảy ra tranh luận và mâu thuẫn. Bây giờ phải làm được “nghĩ cho người khác”, do đó ngay từ đầu, tôi cố nhẫn nại, sau đó tôi phát hiện trong tư tưởng của mình có một số quan niệm về họ, ví như: họ có tố chất không tốt, mang theo văn hóa Đảng, không có thường thức cơ bản về kinh doanh, không hiểu nhiều chuyện, đây chính là loại tâm coi thường người khác. Thỉnh thoảng sau khi cúp máy, tôi còn nói với đồng nghiệp bên cạnh vài ba câu quở trách họ, đây chính là tâm oán trách. Hóa ra lâu nay những nhân tâm này vẫn tồn tại trong trường không gian của tôi, chúng đều là vật chất màu đen.

Sư phụ giảng:

”Người có tâm tật đố là coi thường người khác, không để người khác hơn mình” (Chương III. Tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công)

Hóa ra coi thường người khác cũng là tâm tật đố, đây chính là dùng quan niệm biến dị của mình để đo lường người khác, chứ không phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Đối với những điều tốt mà tôi cho rằng không phù hợp quan niệm của mình, trong tâm liền nảy sinh niệm đầu không muốn tiếp thu hoặc coi thường người khác.

Sư phụ giảng:

”Quan niệm là hình thành trong tư tưởng đại não, nghiệp tư tưởng do quan niệm sinh ra là một khối nghiệp lực được hình thành ở trên đầu của người ta.” (Phật tính, Chuyển Pháp Luân (Quyển II))

”… quan niệm đó không chỉ lèo lái một đời con người, nó còn lèo lái tiếp tục nữa. Khi nào phát sinh cải biến, thì khi đó vứt bỏ đi. Nếu không, nó tiếp tục lèo lái tiếp.” (Phật tính, Chuyển Pháp Luân (Quyển II))

Tôi ngộ ra trừ bỏ quan niệm và nghiệp tư tưởng của tâm tật đố và tâm oán trách là tống khứ gốc rễ vị tư của tâm tranh đấu. Do đó, tôi đã điều chỉnh lại, bất kể khách hàng ra sao, trước hết tôi sẽ lắng nghe yêu cầu của họ, sau đó dò hỏi nguyên nhân, suy nghĩ từ lập trường của họ, tiếp theo tôi lại giúp họ giải quyết vấn đề. Trải qua nhiều lần luyện tập, tôi đã dần vững vàng hơn, tâm thái ngày càng ổn định, ngữ khí cũng bình hòa hơn nhiều, vật chất nóng nảy đối lập với khách hàng trước đây cũng tiêu mất.

Lúc này, thái độ của khách hàng cũng phát sinh chuyển biến to lớn, họ không còn khiến người ta thấy phiền nhiễu, thái độ cứng rắn, có thể vừa nói vừa cười, có khi họ còn động viên tôi nữa, có thể phối hợp với nhau, đồng thời cũng có thể thấu hiểu những khó khăn của phía nhà cung cấp chúng tôi. Hóa ra tất cả những thứ này đều là tấm gương, là hoàn cảnh bản thân tạo thành, là vấn đề tự thân, và cảnh tùy tâm chuyển.

3. Lại tống khứ tâm tranh đấu

Đoạn thời gian trước, trong công việc có một khách hàng yêu cầu thay đổi đơn hàng vào đúng ngày xuất hàng, vốn dĩ đây là sơ sót cá nhân của người nhận hợp đồng. Vì có liên quan đến các bộ phận khác như tài vụ, nên tôi chẳng muốn làm và đã từ chối thẳng, trong tâm tôi có chút không vui. Sau đó, cấp trên của nữ nhân viên kia đã gọi điện xin tôi thông cảm cho họ, nhưng tôi vẫn kiên trì nguyên tắc làm việc không tùy tiện thay đổi vào phút chót, tuyệt nhiên từ chối thẳng. Khi ấy, đúng lúc quản lý của tôi đang có cuộc họp quan trọng, ông liên tục nhận được điện thoại từ người ta, không ngừng bị quấy nhiễu, cho nên ông đã gấp rút bảo tôi đi hỗ trợ khách hàng, như vậy tôi chỉ còn biết phối hợp theo.

Sau việc lần đó, tôi hướng nội tìm, phát hiện bản thân có tâm lý “thấy mình có lý, không khoan nhượng người khác”. Mặc dù tôi có lý, nhưng lại không suy nghĩ cho người khác, như vậy sẽ có lúc phạm sai lầm. Nhất định khách hàng đã gặp phiền phức, ngay cả quản lý cũng đến cầu xin tôi. Hơn nữa, nguyên tắc tôi đặt ra trong công việc, trên bề mặt là để cho công việc suôn sẻ có trật tự. Tuy nhiên, nếu đào sâu xuống, thì nó lại là sự ích kỷ bảo vệ bản thân. Khi sự việc và nguyên tắc đối chọi với nhau, tâm tranh đấu sẽ nhảy ra, đó là một tư thái tự cao tự đại, yêu cầu người khác phối hợp với mình.

Khi tôi dần có thể nhận ra từng tư từng niệm của mình không phù hợp với Pháp, hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa. Tôi bắt đầu có thể khắc chế vững chắc tư tưởng bất hảo, dường như chủng vật chất kia liền bị tiêu mất trong nháy mắt. Sư phụ giảng:

”Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (Chuyển Pháp Luân)

Có một hôm, tôi đột nhiên phát hiện vật chất nóng nảy và tranh đấu đã yếu hẳn, không còn vật chất xung kích nữa, thiện tâm đã nhiều hơn chút. Lúc này, tôi mới thể ngộ được, hóa ra tâm thái từ bi tường hòa là như thế này. Tâm thái bình hòa giúp tôi có thể ứng phó rất nhiều việc một cách bình tĩnh, không thấy căng thẳng và xung đột bảo vệ bản thân. Lúc bị người khác hối thúc, tôi vẫn có thể suy xét từ lập trường của đối phương, lúc này phản ứng của hoàn cảnh xung quanh đều trở nên rất thiện ý. Hóa ra câu thông với đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn là như thế này.

Trước đây học đến đoạn Pháp sau, tôi vẫn luôn không hiểu mình phải làm được thế nào.

Sư phụ giảng:

”Khi chư vị đụng phải kiếp nạn, thì tâm từ bi ấy sẽ giúp chư vị vượt qua quan [ải] khó khăn ấy” (Chương III. Tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công)

Bây giờ tôi đã minh bạch, biết được đó là trạng thái thế nào.

4. Bước đột phá trong gọi điện cứu người

Thuận theo tâm tính đề cao, gọi điện cứu người đã có bước đột phá, số lần tương tác với những chúng sinh bên công an, viện kiểm sát và tòa án cũng nhiều lên. Tháng 6 năm nay, lúc gọi điện thoại chuyên án Bắc Kinh, tôi có gặp một người làm việc trong Ban quản lý tổng hợp, chân tướng tôi giảng đã bị ông bác bỏ bằng những oai lý tà thuyết của tà đảng. Lúc ấy tôi quan sát thấy mình đã có thể giữ vững tâm tính, không bị dẫn động, trước tiên tôi nghe ông ấy nói, rồi nương theo đó để trả lời.

Ông ấy nói, tà đảng cộng sản cho tôi tiền lương, tôi phải làm công tác duy trì ổn định. Tôi bình tĩnh thuận theo ông mà nói: “Phải rồi, ông phải làm, hơn nữa còn phải làm cho nghiêm túc, tà đảng cộng sản muốn lấy ông làm con dê thế tội nên mới mượn cớ, nó còn nói sau Cách mạng văn hóa, Lưu Truyền Tân sợ tội tự sát, hơn 800 cảnh sát đã bị kéo đi Vân Nam bí mật hành quyết, rồi đến những ví dụ ‘vắt chanh bỏ vỏ’ như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai.”

Ông ấy im lặng không nói gì, sau đó đã bình tĩnh lắng nghe chân tướng, tôi cảm nhận được tư tưởng của ông đang thay đổi, lời nói dối của tà đảng đã bị phá trừ, ông ấy bắt đầu biết suy xét. Sau đó, tôi đã nói về sự tương phản rõ rệt giữa Đại Pháp hồng truyền và tuyên truyền ở Trung Quốc, bất lợi dành cho những kẻ tham dự bức hại như tội vi phạm Hiến pháp v.v., bức hại Phật Pháp sẽ bị ông Trời trừng phạt v.v. Đây cũng là lần đầu tiên tôi giúp cho chúng sinh đang tranh cãi có thể bình tĩnh lắng nghe chân tướng.

Tháng 9 năm nay, tôi gọi điện thoại đến một đồn cảnh sát ở Hà Nam, một phụ nữ đã nhấc máy. Qua hai lần tương tác, tôi giảng chân tướng cho bà tổng cộng 29 phút 31 giây. Thái độ của đối phương rất tốt, tiếp thu rất nhiều chân tướng. Tôi bắt đầu từ chủ đề bệnh dịch, tặng chín chữ chân ngôn, giảng về Đại Pháp hồng truyền. Bà ấy hỏi tôi “vụ tự thiêu” rốt cuộc là chuyện gì. Tôi đã phân tích cho bà mấy điểm nghi vấn. Bà chăm chú lắng nghe, bà hỏi tôi tại sao có thể thấy được những điểm ấy? Tôi nói, từ tuyên truyền “nhất ngôn đường” của Trung Cộng ở Trung Quốc không nhìn ra được, tôi đã gửi bà đường link vượt tường lửa, nhưng bà nói không cần. Sau đó, tôi nói về bản chất tà ác của Trung Cộng, bà tiếp thu và nói hiện nay ở Trung Quốc chỗ nào cũng là tư tưởng Mác Lê. Tôi lại nói với bà rất nhiều về văn hóa Thần truyền Trung Hoa 5.000 năm. Bà cũng rất tán đồng, và chủ động xin đường link vượt tường lửa, rồi lập tức dùng điện thoại vào mạng để xem. Tôi đã giới thiệu bà đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và bộ ba cuốn sách: “Cửu Bình”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”. Tôi kết thúc phần giảng chân tướng với nội dung như bức hại Phật Pháp sẽ bị ông Trời trừng phạt v.v. Nhưng khi tôi hỏi bà liệu có làm tam thoái hay không, thì bà vẫn còn bảo lưu, không biểu đạt rõ thái độ vào lúc đó. Tôi biết mình cần phải tiếp tục đề cao tâm tính hơn nữa.

5. Tống khứ tâm hiển thị và tâm sắc dục

Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi cũng nhận ra biểu hiện của tâm hiển thị chưa từng phát hiện trước đây. Ví dụ, tôi muốn thử thách để nếm trải cảm giác thành tựu, nó cũng là một loại tâm hiển thị chứng thực bản thân, hoặc thao thao bất tuyệt và nói chuyện say sưa bày tỏ nhận thức của bản thân. Sư phụ giảng:

”… con người ta [lúc] nói đều do ý thức tư tưởng của mình chi phối; như vậy ý thức tư tưởng kia chính là ‘hữu vi’. Nếu bản thân ý thức tư tưởng người ta vừa động niệm, nói một [lời] nào đó, làm một [điều] nào đó, chi phối giác quan hay tứ chi của con người, thì có thể là chấp trước nơi người thường.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi thể ngộ được không tu khẩu cũng là một loại chấp trước tâm hiển thị.

Mặt khác, trong tu luyện, nghiệp tư tưởng của tâm sắc dục vẫn luôn quấy nhiễu tôi. Trong lần học thuộc Pháp này, bất tri bất giác nó đã tiêu mất. Trước tu luyện, khi tôi từng quen bạn trai và đọc qua nhiều tác phẩm văn học, cũng như ngôn tình biến dị, nên trong đầu lưu lại rất nhiều vật chất biến dị. Trong tu luyện, chúng thường phản ánh ra can nhiễu, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi thường xuyên bài xích và phát chính niệm thanh trừ những linh thể này. Rồi có một ngày, tôi phát hiện đầu não thanh tịnh, không nhớ nổi những thứ kia, cũng không còn nghiệp tư tưởng nữa, bất tri bất giác Sư phụ đã gỡ bỏ chúng xuống.

Trong quá trình dần dần đồng hóa với Đại Pháp, tôi thường cảm nhận được lòng từ bi của Sư phụ và hồng ân Đại Pháp. Không lời nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.

Bên trên là một chút tâm đắc thể hội tu luyện gần đây giao lưu cùng mọi người.

Đệ tử cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ tại Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/26/背法中修去爭鬥心的體會-435254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/31/197395.html

Đăng ngày 15-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share