Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-01-2022] Ngày 9 tháng 1 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Lật và những nơi khác ở Đài Loan đã tổ chức một buổi giao lưu. Họ chia sẻ về trải nghiệm cá nhân trong việc giảng chân tướng với hy vọng có thể học hỏi lẫn nhau, tu luyện tốt bản thân và cứu được nhiều người hơn nữa.

3fdd594562893293498414ff22a143b8.jpg

Các học viên ở Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Lật và những nơi khác ở Đài Loan đã tổ chức hội giao lưu tâm đắc vào ngày 9 tháng 1.

Giúp một đảng viên ĐCSTQ thoái đảng khi ông tham dự một cuộc họp đảng

Bà Kim Liên đã giảng chân tướng trên Internet hơn mười năm. Sau khi tham gia nhóm gọi điện thoại cho người Trung Quốc, bà đã có những cơ hội tu luyện mới, gồm cả những khó khăn trong gia đình.

Gia đình bà sở hữu một cửa hàng sửa chữa ô tô. Bà giúp trông coi cửa hàng. Khi chồng bà sửa xe, thỉnh thoảng ông lại gây tiếng ồn lớn. Hai cháu gái của bà cũng chạy chơi quanh cửa hàng. Bà Kim Liên đã khắc phục nhiều trở ngại như thế khi tham gia giảng chân tướng.

Một ngày nọ, khi chồng bà đang sửa xe, một chiếc máy bơm đã phát ra tiếng ồn lớn. Bà sợ người ở đầu dây bên kia nghe không rõ nên càng nói to hơn. Người ở đầu dây bên kia im lặng lắng nghe, sau đó nói với bà Kim Liên rằng ông ấy là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông đồng ý thoái ĐCSTQ và sau đó hỏi, “Bà không biết tôi đang tham gia một cuộc họp đảng sao? Tại sao bà lại gọi cho tôi lúc đó chứ?” Bà Kim Liên trả lời, “Vì sự bình an của ông.” Người đàn ông đã cảm ơn bà.

Một lần khác, một đảng viên ĐCSTQ vừa nhấc máy lên, đã nói ông ấy rất bận, và liên tục giục bà Kim Liên nói nhanh lên. Bà trả lời, “Ông cứ giục tôi nhanh lên thì lại càng khiến tôi căng thẳng.”

Người đàn ông nói, “Đừng căng thẳng. Hãy mau nói cho tôi.” Khi bà Kim Liên nói xong, người đàn ông vui vẻ nói: “Tôi là một đảng viên. Xin hãy giúp tôi thoái đảng.”

Dùng từ bi để hóa giải khó khăn

Một người khác trả lời cuộc điện thoại của bà Kim Liên nói: “Tôi là một đảng viên kỳ cựu. Tôi muốn thoái đảng.” Khi bà Kim Liên hoàn thành việc giúp ông ấy thoái đảng, ông đã gửi cho bà một tin nhắn trên WeChat với nội dung: “Tôi đã nói dối. Tôi không phải là đảng viên.”

Bà Kim Liên đã gọi lại cho ông và nói, “Kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền ở Trung Quốc, 80 triệu người đã bị bức hại đến chết. ĐCSTQ thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống để kiếm lợi. Nó đã phạm vô số tội ác. Nếu mọi người không thoái đảng thì sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác của nó. Khi có động đất, lũ lụt và dịch bệnh xảy đến, tại sao có người vẫn bình an vô sự, có người lại tử vong? Vì người tốt được thần bảo hộ.”

“Tôi nói cho ông điều này vì tôi muốn ông tránh được thảm họa và có một tương lai an toàn. Hôm nay, ông đã lừa gạt tôi cũng như Thần. Vậy Thần có thể nào bảo hộ cho ông không? Ông có được an toàn không?” Người đàn ông nhận sai và xin lỗi.

Bà Kim Liên hỏi lại ông đã gia nhập ĐCSTQ chưa. Ông cho biết mình là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong. Bà đã giúp ông từ bỏ tư cách đội viên. Ông ấy cảm ơn và cho biết ông rất cảm kích vì sự giúp đỡ của bà.

Tinh tấn học Pháp và giữ tâm bất động

Bà Bảo Ngọc, 72 tuổi, chưa bao giờ sử dụng máy tính và không biết đọc chữ tiếng Anh trước khi bà tham gia giảng chân tướng trực tuyến. Bà đã cảm động trước sự hướng dẫn kiên nhẫn của các học viên trên nền tảng giảng chân tướng trực tuyến khi họ khích lệ bà đột phá quan niệm và học cách sử dụng máy tính. Họ đã kiên nhẫn giúp đỡ bà. Cuối cùng bà đã có thể tự mình sử dụng máy tính và cũng đã thuyết phục được nhiều người ở Trung Quốc thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức của nó.

Bà Bảo Ngọc cho biết mấu chốt là bà ngủ ít hơn, tinh tấn học Pháp, học thuộc Pháp để tịnh hóa bản thân và giữ vững tâm tính, vì vậy việc khuyên mọi người thoái ĐCSTQ của bà diễn ra suôn sẻ.

Bà Mỹ Lâm chia sẻ về việc loại bỏ tính thiếu kiên nhẫn trong việc giảng chân tướng. Tiếp thu lời khuyên của các đồng tu, bà đã dán ba chữ “hoãn, mạn, viên” trên bàn để nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn giảng chân tướng. Bà cho biết đây cũng là để nhắc nhở bản thân phải buông bỏ tự ngã và phối hợp với các đồng tu một cách vô điều kiện.

Gần đây, bà đã ngộ được rằng trạng thái tu luyện của bà và việc bà có đề cao tâm tính hay không đều phản ánh qua hiệu quả giảng chân tướng. Khi trạng thái của bà không tốt, rất ít người muốn thoái ĐCSTQ. Nếu có người nhận cuộc điện thoại mà không đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó, bà Mỹ Lâm cho biết bà sẽ lập tức nhận ra rằng đó là do những thiếu sót của bản thân. Bà mau chóng quy chính bản thân dựa trên Pháp, và tìm những ý niệm không đúng với Pháp. Trong quá trình giảng chân tướng, bà cũng đề cao bản thân.

Hướng dẫn học viên Việt Nam nói tiếng Trung

Khi chia sẻ về trải nghiệm tu luyện gần đây của mình, cô Bội Phân cho hay, “Tôi hướng dẫn các học viên Việt Nam cải thiện trình độ tiếng Trung của họ để nhiều học viên có thể trực tiếp giảng chân tướng hơn. Trên bề mặt tôi đang phó xuất, nhưng thực ra, họ đang giúp tôi đề cao trong tu luyện và làm tròn thệ ước cứu người của mình.”

Cô Bội Phân chia sẻ rằng, một thời gian trước, công việc của cô không được suôn sẻ lắm và lương của cô bị cắt một nửa. Cô đã lo lắng và nghĩ đến việc thay đổi công việc. Sau đó, cô lại nghĩ lỡ lịch trình của mình thay đổi thì có ít thời gian hơn để giảng chân tướng. Vậy nên, cô quyết định nỗ lực hơn trong công việc hiện tại.

Cô Bội Phân thỉnh cầu Sư phụ, “Xin giúp con có điều kiện giảng chân tướng.” Không lâu sau, chi phí ở nhà dưỡng lão của mẹ cô đã giảm từ hơn 20.000 nhân dân tệ xuống chỉ còn hơn 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng, vì thế đã giảm bớt đáng kể gánh nặng tài chính cho cô Bội Phân.

Cô bắt đầu nghĩ đến việc mở một trường mẫu giáo để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Một ngày nọ, người y tá chăm sóc cho mẹ cô đã gọi điện nói, “Mẹ cô có thể cần nhập viện. Chúng tôi đang theo dõi bà ấy. Bệnh viện đã kín chỗ và bà ấy đang chờ giường bệnh.”

Cô Bội Phân lập tức hướng nội và tự nhủ: “Tại sao mẹ mình lại đột nhiên lại bị vậy chứ? Sư phụ an bài cho mình môi trường cứu người chứ không phải để kiếm tiền. Mình phải quy chính bản thân và tinh tấn!” Cô đã tập trung vào việc cứu người và làm những gì mà các học viên nên làm. Vài ngày sau, y tá báo với cô, “Tình trạng của mẹ cô hiện đã ổn. Không cần nhập viện nữa.”

Sự giản dị và tinh tấn của các học viên Việt Nam thực sự khiến cô Bội Phân cảm động, vì họ đã vượt qua khó khăn để học tiếng Trung để giảng chân tướng. Cô cho biết, “Tôi đặc biệt cảm thấy rằng các học viên Việt Nam rất giản dị và cần cù. Họ học ngoại ngữ để cứu người. Tôi phải cố gắng hết sức để hướng dẫn họ.”

Cô Bội Phân gọi điện thoại cùng với một học viên Việt Nam trong một cuộc trò chuyện nhóm trực tuyến. Họ thay phiên nhau thực hiện các cuộc gọi. Đêm đó, cô Bội Phân khuyên được ba người thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó.

Người học viên Việt Nam vừa bắt đầu nói, người nhận điện thoại nói với vẻ khinh thường, “Tiếng Trung của bạn rất tệ. Tôi không hiểu những gì bạn đang nói.” Rồi anh ta cúp máy.

Sau nhiều lần bị cúp máy liên tiếp, các học viên Việt Nam vẫn không nản lòng mà tiếp tục gọi điện thoại. Sau một, hai tuần, họ có thể khuyên ngày càng nhiều người hơn từ bỏ tư cách thành viên của ĐCSTQ và các tổ chức của nó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/14/436826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/16/198168.html

Đăng ngày 19-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share