Bài viết của Thẩm Dung và Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 20-12-2021] Ngày 19 tháng 12 năm 2021, hơn 6.000 học viên đã tham dự Hội nghị Chia sẻ Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) năm 2021 tại Nhà thi đấu Bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc. 19 học viên đã chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân khi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà có được những chuyển biến tích cực như thế nào tại nơi làm việc, gia đình và trong xã hội.

fbc031f4a317bd7b23980f279c56d74d.jpg

c632bc435dc7f1c5370fee040c794ebc.jpg

8516518b89605422222f4ca84e2923cf.jpg
Hơn 6.000 học viên tham dự Pháp hội Đài Loan năm 2021 tại Đài Bắc vào ngày 19 tháng 12 năm 2021.

Sư tôn gửi lời nhắn nhủ, động viên đệ tử tu luyện tốt bản thân, cứu độ thế nhân

Sau khi Pháp hội khai mạc, người chủ trì đã tuyên đọc hai lần lời nhắn nhủ của Sư tôn, toàn hội trường vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt kéo dài không ngớt.

“Đệ tử Đại Pháp học Pháp tốt, giảng chân tướng cứu người, đây là mục đích của chư vị khi đến thế gian. Bất luận chư vị đang ở giai tầng xã hội nào đều không bị ảnh hưởng, cho dù xã hội hỗn loạn thế nào, cũng không thể cải biến sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Hãy tu tốt bản thân, cứu độ thế nhân.” (Gửi Pháp hội Đài Loan 2021 )

06997e6707f44e01cd8054ddfbf52e22.jpgNgười chủ trì Pháp hội đọc lời nhắn nhủ của Sư phụ tới Pháp hội.

Khi lắng nghe trải nghiệm tu luyện của các đồng tu, nhiều học viên cho biết họ cảm nhận rằng học Pháp, phát chính niệm và cứu người là vô cùng trọng yếu và cấp bách. Khi không ngừng đồng hóa và đối chiếu với Pháp để đề cao tâm tính, dũng mãnh tinh tấn, thời thời khắc khắc hướng nội tìm, nỗ lực thực tu bản thân, mới có thể cứu được nhiều người hơn.

07fe7df63a6e6896c04cb234f79cb91d.jpg

4ac060354b53e3ebf1fe45e040c2c427.jpg

be47bda3b1505ae140d85e164efd7397.jpg

'图5~8:法轮功学员上台发言交流修炼心得。'Các học viên chia sẻ những câu chuyện về trải nghiệm cá nhân tại Pháp hội

Kiên trì học thuộc Pháp, chân chính hòa tan trong Pháp

Cô Thái từ Đài Bắc cho biết, ngay cả khi đang giảng chân tướng, cô phát hiện bản thân còn nhiều chấp trước vào thất tình lục dục. Cô bèn tận dụng mọi lúc, kể cả khi đi bộ, ngồi chờ xe, hễ có thời gian là cô lại học Pháp, học thuộc Pháp lượng lớn để có thể đồng hóa với Pháp. Trong hai lần đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân, cô đã ngộ ra nhiều Pháp lý, còn cảm giác như tầng tầng tế bào được đồng hóa với Đại Pháp, lúc đả tọa thường có thể nhập định, tiến nhập vào trạng thái mỹ diệu như ngồi trong vỏ trứng gà. Một lần, vừa đi đường vừa học Pháp, đột nhiên, cô có cảm giác như đầu tách mở ra, cảm thấy một cảnh giới thù thắng, mỹ diệu.

Nhưng đến lần thứ ba học thuộc Pháp, cô lại gặp rất nhiều trở ngại, trong đầu không ngừng xuất ra can nhiễu của nghiệp tư tưởng hoặc phát sinh mâu thuẫn. Sau khi học thuộc Pháp trên nền tảng giảng chân tướng, cứ hết mỗi một mục, cô lại tự học nối các đoạn lại; trong lúc tĩnh tâm chuyên chú, cô thường có thể nhắm mắt niệm Pháp mà thấy năng lượng cường đại phát ra vạn trượng kim quang, lúc phát chính niệm lại thể hội được uy lực của chính niệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Trong quá trình học thuộc Pháp, cô phát hiện rất nhiều tâm ẩn giấu rất sâu như tâm hiển thị và rất nhiều vật chất biến dị, tâm sắc dục và nghiệp tư tưởng, từ lúc nào đã không còn khởi lên được nữa. Cô biết đó là Sư phụ từ bi vĩ đại đã tiêu bỏ giúp cô rồi.

Anh Ngô từ Đài Nam, sau khi tự học Pháp, luyện công, đã tham gia nhiều hạng mục trong Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD). Trong một lần quay phim, cảnh quay không được như kỳ vọng, vợ anh nhắc nhở: “Dạo này, anh không học Pháp cùng mọi người để hình thành chỉnh thể thì làm sao làm việc tốt được?” Anh liền bắt đầu tham gia học Pháp cùng nhóm chế tác, đồng thời còn học thuộc Pháp. Anh thể nghiệm được trạng thái: mỗi khi học thuộc Pháp, không chỉ nhập tâm được từng câu từng câu, mà còn có ngộ ra Pháp lý đằng sau rất nhiều câu chữ. Mỗi khi gặp vấn đề, anh lại có thể nghĩ đến Pháp lý, thể ngộ càng sâu sắc hơn, càng tăng cường tín tâm tu luyện.

Từ sau khi học thuộc Pháp, anh cảm nhận được hạng mục Đại Pháp có biến hóa rõ ràng trên bề mặt, những vướng mắc ban đầu đã được giải quyết trong vòng hai tuần, con đường trước mắt đã bắt đầu thông thuận. Ngay cả với công việc người thường, mấy vụ kiện ở công ty của anh cũng đã chuyển biến. Khi học thuộc “Chuyển Pháp Luân” xong lần thứ hai, một vụ kiện bảy năm không giải quyết xong của công ty anh cũng được hòa giải. Học thuộc hết lượt thứ ba thì công ty của anh ở Đức thu được chứng cứ tố tụng xác đáng một cách thuận lợi. Cứ vậy tiếp tục học thuộc, vụ án đau đầu nhất cũng dần dần khép lại và chuyển biến theo hướng tích cực. Anh thể ngộ được rằng học thuộc Pháp giúp học Pháp thâm sâu hơn, dưới Pháp lực vô biên của Sư phụ, thì không chỉ con đường tu luyện được bật đèn xanh, mà rất nhiều áp lực trong cuộc sống cũng được Đại Pháp dung luyện mà tiêu giảm, thực sự có thể tĩnh tâm, bình ổn học Pháp thì lực cứu người càng lớn.

Cô Hoàng đến từ Tân Trúc, từng vì bệnh tật mà phải chạy vạy khắp các bệnh viện lớn, đền chùa lớn nhỏ, tìm đủ loại phương thuốc dân gian, nhưng không có tác dụng. Khi tiếp xúc với Pháp Luân Công, dần dần trong quá trình học Pháp, luyện công, tu tâm tính mà đủ loại triệu chứng, bệnh tật đều biến mất lúc nào không hay biết. Từ đó, hai vợ chồng cô cùng đi trên con đường tu luyện, sinh mệnh được dung luyện trong Đại Pháp.

Nhưng tu luyện không phải chuyện dễ dàng. Đắc Pháp không lâu, cô đã gặp mâu thuẫn với mẹ chồng và chồng, khiến cô đau khổ đến phát khóc. Khi học Pháp, bỗng thấy mấy dòng chữ nhấp nháy, cô liền ngộ ra phải buông cái tâm oán hận mẹ chồng xuống, đồng thời động niệm muốn học thuộc Pháp, bắt đầu từ “Luận Ngữ” mà học từng câu từng đoạn, nửa năm đã học thuộc xong một lượt.

Trong quá trình học Pháp, có lúc cô cảm thấy không vào đầu, đầu đau như sắp nổ tung, nhưng cô vẫn học tiếp, một lát sau cảm giác cơn đau đã dịu lại. Sau đó, cô liền thấy tốc độ học thuộc Pháp nhanh hơn nhiều. Cô tiếp tục học thuộc lần thứ hai, thứ ba, cho đến lượt thứ hai mươi mấy thì chỉ vài ngày là thuộc hết một bài giảng. Mỗi ngày, ít thì ba lần, nhiều thì năm lần, mỗi giây mỗi phút đều niệm Pháp. Khi học thuộc xong cả cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cô có một giấc mơ pháo bông bắn ra năm sắc màu rực rỡ. Cô biết đó là Sư phụ khích lệ. Đến nay, cô đi đến đâu cũng có thể nhẩm Pháp. Cô cho biết học thuộc Pháp có thể khiến cô thời thời khắc khắc quy chính bản thân, gánh vác nhiều việc giảng chân tướng hơn nữa. Đây đều là nhờ uy đức và lực lượng của Đại Pháp.

Coi trọng phát chính niệm, bài trừ can nhiễu, sức cứu người càng mạnh hơn

Cô Dư, từ Đào Viên, hồi tưởng lại thuở mới đắc Pháp, nội tâm minh bạch sâu sắc rằng mình muốn tu luyện Đại Pháp, nhất định phải nắm chắc và trân quý. Trong quá trình tu luyện, cô hiểu được tính trọng yếu của việc phát chính niệm, nhưng một thời gian rất dài bị sa vào hình thức. Khi bắt đầu coi trọng và tăng cường thanh lý trường không gian của bản thân, cô đã cảm nhận được rõ ràng hiệu quả đột phá khi giảng chân tướng.

Cô kể lại, một lần, đang lúc khuyên tam thoái, đối phương dường như bị thứ gì ngăn trở, không nghe thấy cô nói, nhưng vì bản thân cô từ đầu tới cuối bảo trì chính niệm, nên đối phương vẫn kiên nhẫn nghe mà không cúp máy. Lúc này, cô nói chậm lại: “Bạn muốn thoái Đảng, Đoàn, Đội không?” Đột nhiên, lớp gián cách kia bị tiêu mất, đối phương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Cô vừa nói thoái đảng à? Tôi hiểu rồi!” Cô thể ngộ rằng phát chính niệm tốt có thể vừa trừ bỏ tâm sợ hãi, vừa kiên định chính niệm, chỉ muốn làm sao để chúng sinh minh bạch chân tướng, đột phá những can nhiễu mà mắt nhìn không thấy.

Chính niệm đối đãi với quan nạn, cứu người là ưu tiên hàng đầu

Cô Vương, giáo viên tiểu học ở Đài Trung, thường giới thiệu cho học sinh cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Rất nhiều học sinh khi dung luyện trong Chân-Thiện-Nhẫn mà có thể cải biến tích cực đến không ngờ, nhưng trong quá trình giúp học sinh đả tọa và học Pháp, lại gặp trở lực của phụ huynh.

Một lần, một học sinh nói với cô Vương rằng mẹ cậu cấm cậu đọc “Chuyển Pháp Luân”, bố cậu còn định chuyển cậu sang trường khác. Cô Vương biết học sinh này, ngôn hành chưa phù hợp tối đa với người thường, tạo thành ma nạn là người nhà không lý giải được Đại Pháp, thậm chí còn tuyên bố định tố giác cô giáo truyền bá tư tưởng tôn giáo.

Cô Vương giật mình nhận ra tình thế đã nghiêm trọng, bèn tận dụng thời gian sau giờ học gia tăng cường độ phát chính niệm, nỗ lực thanh trừ tư tưởng bất chính và tâm sợ hại, đồng thời hướng nội tìm. Cô nhận ra khi thấy cậu học trò này cải biến, cô đã sinh tâm hoan hỷ, chính là đã động tâm. Sau đó, cô tự nhủ, làm việc chân chính nhất của vũ trụ, cho dù có bị mất việc thì cũng không thể không giúp cậu học trò này. Chỉ cần vô tư vị tha thì cựu thế lực không thể can nhiễu, bởi vì đệ tử Đại Pháp chỉ đi trên con đường do Sư phụ an bài.

Cô Vương đã đột phá được áp lực trong tâm và đến gặp cha mẹ của học sinh này. Cô thiện ý, chân thành chia sẻ, khiến họ lý giải được chân tướng Đại Pháp. Mỗi ngày, cô lại dành ra thời gian chủ động liên hệ với họ, quan tâm đến biểu hiện của cậu học sinh này lúc ở nhà, dùng Pháp lý của Đại Pháp để quy chính ngôn hành của cậu. Chỉ một thời gian ngắn sau, cha mẹ của cậu đã có những chuyển biến căn bản, không những khen cậu bé đã tiến bộ rất nhiều, mà cũng không còn sự tức giận, thô bạo trong ánh mắt nữa, lại chân thành cảm ơn cô giáo đã thành quý nhân giúp đỡ con họ. Cô đáp lại: “Anh chị không cần cảm ơn tôi đâu. Xin hãy cảm ơn Sư phụ từ bi của Đại Pháp là được rồi!”

Hướng nội tìm bản thân, viên dung chỉnh thể, đồng tâm cứu người

Anh Trần đắc Pháp khi còn là sinh viên đại học ở Đài Bắc. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh đã vào làm toàn thời gian cho The Epoch Times ở bộ phận quảng cáo, một mạch cho đến nay. Làm công việc này, anh thường xuyên phải chịu áp lực từ cả khách hàng lẫn đồng tu. Nhất là từ sau khi được bổ nhiệm vào vị trí trưởng phòng, anh nhận thấy mâu thuẫn với đồng nghiệp mới ngày càng lớn, gây gián cách ngày càng sâu, thậm chí khiến anh không sao ngủ được, cả đêm nằm nghĩ đồng tu này kia tệ quá, càng nghĩ càng khổ não.

Anh hướng nội tìm mà tìm không ra, chỉ thấy xuất hiện tư tưởng “Mình không sai, là bọn họ sai”, khiến anh rơi vào trạng thái tiêu cực. Khi không ngừng hướng nội tìm, anh đã phát hiện ra tâm tranh đấu mạnh mẽ, xem thường đồng tu. Đào sâu hơn, anh nhận ra mình còn có tư tâm ẩn giấu rất sâu, sợ đồng tu phục vụ khách hàng không tốt, khiến họ không tiếp tục hợp tác nữa mà dẫn đến tổn thất, v.v.

Một hôm, đang lúc tâm oán hận lại biểu hiện ra mãnh liệt, đột nhiên, một ý niệm tiến nhập vào: “Mình khổ quá đi mất, mà mâu thuẫn vậy thì chẳng phải cả hai bên đều khổ như nhau sao? Bọn họ, công việc bận rộn như vậy rồi, có lúc học Pháp, luyện công tương đối ít, làm sao mình lại không quan tâm đến việc tu luyện của họ chứ?” Khi xuất niệm đầu thuần tịnh vì người khác, toàn thân anh đột nhiên bình tĩnh lại, tảng đá đè nặng trong tâm dường như tiêu mất đâu rồi, anh cảm giác toàn thân được lực lượng thiện bao thấu, đồng thời cảm nhận được sự huyền diệu và sức mạnh trong tu luyện khi hướng nội tìm và vô tư vì người khác.

Trong mâu thuẫn, hướng nội tìm, chân chính đề cao

Cô Từ, đến từ Đài Bắc, tham gia Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) tại Đài Loan ở vị trí toàn thời gian. Khi đưa ra lựa chọn này, cô đã quyết định buông bỏ tâm sợ hãi và danh-lợi-tình để toàn tâm toàn ý với hạng mục. Ban đầu, gia đình cô cũng xảy ra can nhiễu, nhưng sau rồi cũng êm.

Quá trình làm việc trong hạng mục truyền thông giúp các học viên cùng nhau trưởng thành và đề cao. Cô đã chứng kiến các đồng tu khởi lập hạng mục gần như từ con số không, rồi liên tục học hỏi và đề cao. Cô cũng nhận thấy cô còn có rất nhiều chấp trước ẩn giấu. Cô nói, “Tôi biết chỉ có tu khứ chấp trước và quan niệm người thường mới có thể làm tốt những gì Sư phụ muốn chúng ta làm, mới cứu được càng nhiều người hơn.”

Cô chia sẻ, có lần, thấy những lời khen khán giả dành cho người dẫn chương trình, thấy người dẫn chương trình cùng khách mời vui cười tán chuyện, lại nghĩ đến bản thân phải gánh vác áp lực nặng nề nơi hậu trường ở vai trò người sản xuất, trong lòng cô không khỏi nảy sinh ủy khuất, oán hận. Cô nhận ra mình có tâm đố kỵ lớn quá mà không sao xả bỏ được. Vì thế, ban đầu, cô theo bản năng chọn cách giữ khoảng cách với đồng nghiệp này. Nhưng tu luyện là nghiêm túc, nếu không chịu đối diện thì mâu thuẫn sẽ càng ngày càng gay gắt, thậm chí còn diễn hóa thành vị đồng nghiệp này cũng nảy sinh xung đột với các đồng nghiệp khác nữa.

Cô ngộ ra, cứ phân bua xem vị đồng nghiệp này rốt cuộc có vấn đề gì, nhưng điều đó căn bản không quan trọng, mà then chốt là mình nên đối diện bằng tâm thái nào. Cô nhận ra sở dĩ không tống khứ được tâm tật đố là bởi cô học Pháp mà không chân chính đề cao lên, vì thế, cơ sở đo lường tốt xấu căn bản vẫn là duy hộ bản thân, cho nên khi vượt quan, không sao buông bỏ được tự ngã và chân chính xuất tâm từ bi. Khi hướng nội sâu hơn, cô còn tìm thấy tâm tranh đấu, chấp trước vào danh lợi, bèn phát chính niệm để có thể thiện ý lý giải và xuất sinh từ bi với đồng tu. Cuối cùng, cô đã chủ động gặp đồng tu để cảm ơn đồng tu vì đã giúp cô nhận ra thiếu sót của bản thân, đồng thời chân thành hy vọng có thể phối hợp tốt với đồng tu, cùng nhau đi tới cuối cùng.“

Phản hồi của người tham dự

Pháp hội kết thúc vào lúc 4 giờ 30 phút chiều. Mỗi bài chia sẻ đều tạo động lực cho các học viên tỷ học tỷ tu, bảo trì chính niệm, đoái hiện thệ ước không phụ lòng Sư ân, tinh tấn thực tu và cứu nhiều người hơn nữa. Nhiều học viên tham gia Pháp hội cho biết họ đã thu hoạch được rất nhiều.

Bác sỹ: Hướng nội tìm vô điều kiện

311f5c345e829fcf8f9b208fbb0aa775.jpg
Bác sỹ Hoàng và gia đình

Anh Hoàng, một bác sỹ, thấy rằng tu luyện yêu cầu phải trừ bỏ chấp trước, toàn tâm hướng vào trong, và phải lựa chọn cho đúng hướng đi. Khi nghe chia sẻ của các đồng tu, anh cũng nhận ra trạng thái tâm tính của mình, thấy rằng việc mình có thể nhẫn nại, bao dung con cái hay không mà sinh ra mọi vấn đề, đồng thời, từ con cái mà nhìn thấy vấn đề cần đề cao của chính mình, cần phải hướng nội tìm bản thân một cách vô điều kiện.

Công chức: Tăng cường học thuộc Pháp, càng về cuối càng tinh tấn

a117701a396590b08932d26e59f59e03.jpg
Anh La, một công chức

Anh La công tác tại một doanh nghiệp nhà nước. Khi nghe các đồng tu chia sẻ về việc đặt tâm khi soạn bài đăng, đối đãi với mỗi bài như một sinh mệnh có tác dụng chứng thực Pháp, anh hết sức xúc động. Anh cho hay, mọi thứ chúng ta học được cũng như công cụ dùng để chứng thực Pháp và đều có sứ mệnh. Chúng ta cần có trách nhiệm khiến công cụ đó khởi được hiệu quả cứu người tốt nhất. Anh và vợ anh chia sẻ khi nghe thể hội của đồng tu trong kiên trì học thuộc Pháp thì cũng muốn học kinh nghiệm học thuộc Pháp của các đồng tu, hy vọng có thể nắm chắc thời gian còn lại không nhiều, không để bị động tâm trước hình thế loạn động của xã hội, càng về cuối càng tinh tấn.

Kỹ sư cao cấp: Bội phục đồng tu trong nạn lớn có thể buông bỏ danh-lợi-tình

b64193b7e7b104612fdb0fa2159579ad.jpg
Anh Hà Viễn, kỹ sư cao cấp

Anh Hà Viễn, kỹ sư cấp cao, cho biết anh rất xúc động trước một đồng tu, trong mâu thuẫn, vẫn có thể hướng nội tìm chấp trước một cách vô điều kiện. Vị đồng ty đó chia sẻ, công ty của chồng cô kinh doanh không thuận lợi, đầu tư cùng bạn bè mà không cách nào thu hồi vốn, dẫn đến thiệt hại hàng chục triệu Đài tệ. Tuy nhiên, cô ấy từ đó lại có thể tìm ra bản thân có chấp trước vào danh lợi mà buông bỏ đi. Điều đó khiến anh Hà rất bội phục.

Anh Hà Viễn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã là 21 năm. Anh cho biết, công việc của anh đòi hỏi thời gian làm việc rất dài, áp lực lớn mà sinh bệnh nghề nghiệp. Từ khi tu luyện, cơn đau cột sống và những khó chịu khác trên thân thể đã biến mất. Ngoài ra, nhờ học Pháp, tâm tính anh cũng dần dần thay đổi, cách nhìn nhận sự việc ngày càng bình tĩnh, sáng suốt, cuộc sống và công việc cũng khá thuận lợi.

Giám đốc công ty: Hy vọng sẽ học thuộc Pháp để tu luyện vững chắc

de99480c523e38310e06249e6aa63472.jpg
Bà Lâm Ngân Tuyết, giám đốc công ty gia đình, hy vọng có thể học thuộc Pháp thật tốt.

Bà Lâm Ngân Tuyết ở Đài Nam là người quản lý công ty gia đình, đã tu luyện 22 năm. Khi nghe các đồng tu chia sẻ tại Pháp hội, bà cảm thấy mọi người tu luyện càng ngày càng thành thục, nhất là khi gặp chuyện liền có thể hướng nội tìm rất sâu. Bởi vậy, bà rất xúc động, cảm thấy chỉnh thể đã bước sang một tiến trình mới. Ngoài ra, nhiều đồng tu chia sẻ về quá trình đề cao nhờ học thuộc Pháp, khiến bà cảm nhận sâu sắc mình tu luyện còn chưa đạt, nhớ lại mình cũng từng học thuộc “Chuyển Pháp Luân” nhưng lại bỏ dở giữa chừng. Bà mong sẽ tăng cường học thuộc Pháp để có thể vững chắc thực tu và lĩnh hội Pháp sâu sắc hơn nữa.

Học viên mới: Tỷ học tỷ tu, gắng sức bắt kịp tiến trình

Cô Hoàng bắt đầu tu luyện vào tháng 5 năm nay. Đây là lần đầu tiên cô tham dự Pháp hội và cảm thấy sự thù thắng, trang nghiêm của tu luyện Đại Pháp, đồng thời nhận ra mình còn một khoảng cách rất lớn. Cô hết sức ấn tượng trước hành trình tu luyện của các học viên khác, nhất là một tiểu đệ tử mới 8 tuổi mà đã có thể đứng trên sân khấu phát biểu trước hàng ngàn người, rồi cả vị đồng tu chia sẻ cuối Pháp hội mà vượt qua tâm sợ hãi để giảng chân tướng. Cô Hoàng cho biết, cô là người sống nội tâm, lại đắc Pháp muộn, nên những học viên này đã cho cô động lực để nỗ lực hơn nữa mới có thể mau chóng bắt kịp các đồng tu đi trước.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/20/435097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/21/197086.html

Đăng ngày 25-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share