Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-12-2021] Vào ngày 5 tháng 12 năm 2021, Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ ba đã được tổ chức tại Schüpfheim, Thụy Sỹ. Mười bảy học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân, từ việc họ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào rồi sau đó chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày ra sao. Các học viên đã chia sẻ về quá trình đề cao bản thân khi mâu thuẫn xuất hiện và việc loại bỏ các chấp trước. Họ cũng chia sẻ về việc giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên ở Trung Quốc.

aff6daac2e4f580be5ce9edab13b4a7a.jpg

Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ ba tổ chức tại Schüpfheim vào ngày 5 tháng 12 năm 2021

Các học viên tham dự Pháp hội lần này đến từ Thụy Sỹ, Đức và Áo. Một học viên trên 80 tuổi kiên trì hàng ngày gọi điện thoại về Trung Quốc để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra. Học viên trẻ tuổi nhất tham dự Pháp hội mới chỉ hơn 10 tuổi. Một số học viên đã tu luyện trên 20 năm trong khi cũng có một số học viên khác vừa mới chỉ bước vào tu luyện. Một học viên đã ngừng tu luyện 15 năm nhưng nay đã quay trở lại tu luyện.

6218e865bfb7be9a59bc58c9102ccdca.jpg

Các học viên tham gia pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ

Buông bỏ tự ngã và lan tỏa những hạt giống thiện lương

Bà Ursula, đã ngoài 70, chia sẻ rằng khi bà chuyển tới căn hộ mới, bà nhận thấy hàng hàng xóm xung quanh đang quan sát những gì mà bà làm đối với người khác và hỏi bà về điều đó. Ban đầu, bà cảm thấy không thoải mái nhưng sau đó bà nhận ra rằng cảm giác không thoải mái này đến từ chấp trước vào tự ngã. Bà buông bỏ chấp trước này, chủ động làm quen với hàng xóm và hòa đồng cùng với họ. Cuối cùng bà nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và về việc chính quyền Trung Quốc bức hại các học viên ở Trung Quốc như thế nào.

d5922f79434b4f241b301be64447c3b2.jpg

Bà Ursula chia sẻ về việc buông bỏ chấp trước vào tự ngã và lan tỏa những hạt giống thiện lương

Sau khi hàng xóm hiểu nhiều hơn về bà Ursula và Pháp Luân Đại Pháp, họ bắt đầu giúp đỡ những người khác giống như những gì mà bà Ursula đã làm. Một số người còn giúp bà mang vác những thùng nặng chứa các tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp lên trên tầng hay xếp những vật tư cần thiết cho các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp lên xe. Nhìn chung, đại dịch Covid-19 khiến con người cách xa nhau, nhưng tại tòa chung cư nơi bà Ursula sinh sống, cư dân trong 12 căn hộ đã thực sự trở nên gần gũi hơn.

Bà Ursula chia sẻ rằng một lần bà tham gia một nhóm với hơn một nghìn người nhưng bà không biết làm thế nào để nói với họ về cuộc bức hại. Sau đó bà nhớ ra rằng các học viên ở Trung Quốc thường cầu xin Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) trợ giúp khi gặp những tình huống khó khăn. Bà đã cầu xin Sư phụ và cảm thấy trí huệ cứ ùa đến trong tâm trí. Bà bắt đầu nói cho những người ở phía bên rìa hội nghị. Nhiều người sau khi trò chuyện với bà đã ký bản kiến nghị yêu cầu chính quyền Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc bức hại.

Cuối cùng đã bước đi trên con đường tu luyện

09c3affc68a0f77f6123c849005d883e.jpg

Cô Di Quân cho biết cô thực sự bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau 15 năm kể từ lần đầu tiên biết tới môn tu luyện

Cô Di Quân đến từ Đài Loan đã tham gia khóa học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005 và học các bài công pháp. Thời gian đó, cô không có ý định tiếp tục tu luyện bởi những gì cô học được tại trường không giống với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Hai năm trước, cô gặp một số khó khăn trong công việc và bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp. Cô hiểu rằng mâu thuẫn xảy ra đều có nguyên nhân. Vì vậy, cô đã chiểu theo những Pháp lý trong cuốn Chuyển Pháp Luân và giải thích với đồng nghiệp bằng thiện niệm và tâm thái tường hòa. Đồng thời, cô cũng hướng nội để tìm xem làm thế nào để có thể đề cao bản thân.

Những khảo nghiệm mới liên tục tới trên hành trình tu luyện của cô. Một lần, người quản lý đã trách mắng cô. Mặc dù cảm thấy bất công nhưng cô nhớ lời dạy của Sư phụ trong bài “Thế nào là Nhẫn” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ. Cô thực sự nhận ra rằng tiêu chuẩn của người tu luyện là rất cao. Cô nghĩ rằng mình đang tu ‘Nhẫn’ bằng cách không đáp trả, chấp nhận lời phê bình chỉ trích và thuận theo tự nhiên nhưng thực ra lại không phải vậy. Cô vẫn ôm giữ tâm oán hận, cảm thấy bất công và ủy khuất.

Cô nói: “Các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi tĩnh tâm lại khi tôi cảm thấy xúc động, giống như mỏ neo giữ con thuyền trong bão tố”. Hàng ngày cô học các bài giảng Pháp và điều chỉnh tâm thái của mình. Cô không còn chỉ trích người khác nữa và dần có thể đối mặt với các vấn đề của bản thân bằng tâm thái rộng mở thay vì rơi vào trạng thái tiêu cực. Cô cũng bắt đầu luyện công thường xuyên và trở thành một học viên thực sự.

Loại bỏ chấp trước – đạt được sự tĩnh tại

Pháp Luân Đại Pháp dạy các học viên hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân khi mâu thuẫn xuất hiện. Một nữ học viên đã chia sẻ trải nghiệm của mình về vấn đề này. Sinh sống tại Zurich, thành phố lớn nhất của Thụy Sỹ, bà cho rằng hoàn cảnh sống xung quanh mình rất ồn ào, vì vậy bà có kế hoạch tìm một nơi yên tĩnh cạnh bờ biển để luyện công. Tuy nhiên, trái ngược với những gì bà mong muốn, môi trường xung quanh lại trở nên ồn ào hơn bởi tiếng nhạc ầm ĩ từ các khách sạn gần đó và tiếng trẻ con chơi đùa. Cùng lúc đó, bà nhận thấy chồng bà tuy không phải là học viên nhưng lại đang chăm chú đọc sách mà không bị ảnh hưởng bởi những âm thanh ồn ào xung quanh. Bà nhận ra rằng mình đang tìm những can nhiễu từ bên ngoài thay vì hướng nội, điều mà một học viên cần làm. Sau đó, bà đã hiểu ra lý do tại sao mà môi trường xung quanh mình lại ồn ào đến vậy.

5e76906427218626f881e745937698f7.jpg

Một nữ học viên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội

Học viên này chia sẻ: “ Đó là an bài của Sư phụ để tôi hướng nội và loại bỏ các chấp trước của mình, từ đó có thể đề cao bản thân. Tôi cần phải nắm lấy cơ hội tuyệt vời này để nhổ tận gốc chấp trước đã ngăn cản tôi tĩnh lại”. Bà đã đeo tai nghe khi luyện công, và hoàn cảnh xung quanh không còn gây khó chịu cho bà nữa. Sau đó, bà nhận ra rằng mình có tâm chấp trước tranh đấu và muốn kiểm soát. Vì vậy, bà tình cờ gặp một học viên khác cũng có những chấp trước tương tự và họ đã tranh cãi với nhau. Thay vì loại bỏ các chấp trước của bản thân thì bà lại lảng tránh người học viên này.

Qua những trải nghiệm này, bà không còn cảm thấy Zurich ồn ào nữa và bà đã có được sự tĩnh tại sau khi loại bỏ những chấp trước đó.

Từ chỗ tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ tới việc tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt

54e5934200e442b1563711fa42238289.jpg

Cô Anja, từng tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ, đã thay đổi suy nghĩ của mình về Pháp Luân Đại Pháp

Khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999 thì cô Anja mới 12 tuổi. Cô đã nghe cha mẹ của một người bạn cùng lớp phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và cô đã tin họ. Cùng khoảng thời gian đó, từ một cô gái ngoan hiền cô đã trở nên nổi loạn. Cô uống rượu mạnh, hút thuốc và thường xuyên bỏ học. Cuối cùng, cô trở nên tuyệt vọng.

Gia đình cô chuyển tới Thụy Sỹ nhưng cũng không giúp gì cho tình cảnh của cô. Năm cô 19 tuổi, cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại từ một thầy dạy võ. Cô đã nhận ra rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” Cô đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và nói: “Tôi có cảm giác như thể cuối cùng mình đã được trở về nhà. Tôi cũng đã hiểu tại sao những sự việc đã từng khiến tôi đau khổ tột cùng ấy lại xảy ra”.

Cô Anja đã bỏ rượu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã trở thành một huấn luyện viên. Cô nói cho tất cả các học sinh của mình, gồm cả những học sinh đến từ Trung Quốc, rằng cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ với các em về cuộc bức hại tàn khốc mà những học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/8/434503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/10/196936.html

Đăng ngày 20-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share