Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-09-2021] Tôi được chẩn đoán mắc bệnh polyp mũi cách đây hơn 10 năm, nhưng mãi đến gần đây tôi mới thấy khó chịu. Tôi bắt đầu bị sổ mũi vào đầu tháng Bảy, mới đầu chỉ bị nhẹ và và thỉnh thoảng mới bị. Về sau, tần suất nhanh hơn, cứ mỗi 10 phút nước mũi lại chảy ra một lần, và tôi luôn phải cầm khăn giấy trong tay. Đến cuối tháng Bảy thì một bên lỗ mũi bị nghẹt, bên còn lại thì chảy nước mũi không ngừng.

Tôi phát hoảng và không biết phải làm gì vì điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi không thể hô hấp bình thường và không thể ra ngoài giảng chân tướng hoặc đến trường dạy học.

Tôi đã đọc các bài chia sẻ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp về việc bị can nhiễu dưới dạng các triệu chứng bệnh, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cựu thế lực sẽ sử dụng những chiêu thức này để bức hại tôi. Vì vậy tôi chưa bao giờ phát chính niệm để giải thể can nhiễu.

Tìm ra gốc rễ vấn đề

Tôi biết mình cần hướng nội để tìm ra nguyên nhân gốc rễ, đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.

Ngay từ đầu tôi đã không để tâm khi được chẩn đoán mắc bệnh polyp mũi, vì nó không gây phiền phức cho tôi. Lúc đó, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và biết bản thân mình sẽ không có bất kỳ bệnh nào. Sau đó, dưới sự bảo hộ của Sư phụ Lý, tôi đã thành lập một điểm sản xuất tài liệu và cung cấp tài liệu chân tướng cho các học viên địa phương.

Điểm sản xuất tài liệu đã vận hành hơn 10 năm mà không xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhưng tôi bắt đầu có chút buông lơi. Khi rảnh, thay vì học Pháp cho nhiều thì tôi lướt xem các video trên mạng và đọc tiểu thuyết.

Tôi đã viện cớ cho hành động này, cho rằng đó là sở thích cá nhân và không phải việc gì to tát. Tôi có rất nhiều thời gian rảnh vào tháng Sáu và dành hầu hết thời gian để đọc tiểu thuyết. Ở trường, tôi dành hàng giờ để đọc những cuốn sách về bí ẩn, trinh thám và còn lén đọc ở nhà.

Thiếu sót được phơi bày

Sau khi vợ tôi (cũng là học viên) chỉ ra chấp trước của tôi, tôi đã nổi giận. Cô ấy càng chỉ trích, tôi càng dành thời gian đọc tiểu thuyết nhiều hơn. Mặc dù tôi học Pháp mỗi ngày, nhưng đọc không nhiều và tôi thường không luyện đủ năm bài công pháp.

Tôi đã không đối đãi với tâm thái của một người tu luyện, nên bệnh polyp tái phát. Tôi thậm chí còn lên mạng tìm các cách chữa trị, những bệnh viện có thể làm phẫu thuật và tham khảo chi phí chữa trị nữa.

Tôi có lẽ đã đến bệnh viện nếu không xảy ra dịch bệnh. Tôi thậm chí còn tìm thẻ bảo hiểm y tế, vốn là thứ tôi đã không đụng đến cả thập niên rồi.

Nghĩ lại, đây không phải là điều mà người chân tu nên làm. Tôi không nên dựa vào bệnh viện hay thuốc thang điều trị. Nhưng làm sao giải quyết vấn đề này đây? Tôi cần phải dựa vào Đại Pháp.

Tôi rất biết ơn vợ đã kiên trì bảo tôi đọc Tuần báo Minh Huệ và các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

Tâm tôi bắt đầu chính trở lại. Trước đây Sư phụ đã giảng rằng Ngài đã đẩy các đệ tử tu luyện trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 về phía trước, và thân thể chúng ta sẽ không có bệnh. Lý do bệnh của tôi tái phát là vì tôi đã phóng túng các chấp trước. Những sinh mệnh ở những không gian khác nhìn thấy tôi tu luyện quả thật thất vọng, họ đòi tôi trả nợ, vì vậy đã đem bệnh polyp trở mũi lại cho tôi.

Tôi biết mình sẽ trở về trạng thái vô bệnh nếu tôi quy chính lại tư tưởng, hành vi của bản thân và bỏ đi chấp trước.

Với niệm này, tôi nói với các sinh mệnh đằng sau căn bệnh polyp mũi: “Tôi không biết giữa chúng ta có mối nhân duyên gì, nhưng tôi chắc chắn rằng hiện tại tôi là đệ tử Đại Pháp đang ở đây để trợ Sư chính Pháp, làm việc chính nhất trong vũ trụ này. Không sinh mệnh nào được can nhiễu hoặc bức hại tôi. Nếu có chấp trước thì tôi sẽ quy chính lại trong tu luyện Đại Pháp. Các vị hãy rời khỏi thân thể tôi ngay lập tức, mũi tôi phải hoạt động trở lại để tôi hô hấp được như bình thường, không gây cản trở tôi trợ Sư chính Pháp“.

Tôi nói với những sinh mệnh đó rằng nếu họ không can nhiễu Chính Pháp, rời khỏi thân thể tôi, thì chính là họ đã có cống hiến với Chính Pháp, và họ sẽ có một nơi tốt đẹp để đi. Đồng thời, tôi xóa hết các bản tiểu thuyết trên điện thoại di động và hàng ngày tôi bắt đầu chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi học Pháp nghiêm túc, dụng tâm lý giải Pháp, và luôn bảo trì chính niệm.

Bệnh polyp và chứng sổ mũi đã khỏi trong vòng năm ngày, và tôi có thể thở lại bình thường. Tuy nhiên, khứu giác vẫn chưa phục hồi, điều này chỉ ra rằng tôi vẫn còn chấp trước cần phải vứt bỏ.

Ngẫm lại tôi nhận ra rằng, là một người tu luyện, nhất cử nhất động của chúng ta không chỉ có cựu thế lực đang nhìn chằm chằm, mà các chủng sinh mệnh đều đang quan sát chăm chú. Nếu niệm đầu của người tu luyện không dựa trên Pháp, thì thân thể sẽ xuất hiện vấn đề. Chúng ta phải học Pháp nhiều hơn, đọc nhiều bài chia sẻ trên Minh Huệ Net và kịp thời tu chính nhất tư nhất niệm của bản thân.

Trên đây là thể hội cá nhân ở tầng thứ sở tại, có điểm nào không phù hợp, xin vui lòng từ bi góp ý. Hợp thập!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/30/431261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/13/196562.html

Đăng ngày 10-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share