Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Thiên Tân, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 13-12-2021] Hôm nay tôi muốn học thuộc kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ, vì tôi cảm thấy có rất nhiều chỗ mình chưa minh bạch cho lắm. Do đó, tôi đã thông đọc kỹ càng vài lượt. Sư phụ giảng:

”… khi cứu người thì chư vị giúp rất nhiều người tiêu diệt các virus vi khuẩn mạnh gấp trăm nghìn lần ôn dịch” (Hãy tỉnh)

Lúc đang đọc câu này, tôi đột nhiên nhận ra, dù cho dịch bệnh lần này đã gây thiệt hại to lớn cho toàn thế giới, nhưng vẫn còn có vi khuẩn virus mạnh gấp trăm nghìn lần ôn dịch! Và chúng đã bị đệ tử Đại Pháp tiêu diệt rồi! Quả là chấn động biết bao!

Do đó từ góc độ này mà nhìn, khi ấy chúng ta lo sợ bệnh dịch, bối rối không biết có đi tiêm phòng hay không, chẳng phải chúng ta đang coi bản thân mình quá nhỏ bé rồi sao? Lúc ấy, tôi vẫn kiên quyết không tiêm phòng dịch, sau đó đồng tu khuyên tôi đừng quá chấp trước vào bản thân, chẳng qua như tiêm nước vào người thôi, thế nên tôi mới đi tiêm. Bây giờ nghĩ lại tư tưởng lúc đó thật quá dại dột. Tôi có thể tiêu diệt vi khuẩn virus mạnh gấp trăm nghìn lần ôn dịch hiện nay, vậy tôi còn lo lắng chuyện này làm gì? Thực sự tôi đã coi bản thân mình quá nhỏ bé.

Sư phụ giảng:

”Tôi không hề bảo chư vị tiêm hay không tiêm, cũng không phải là nói ôn dịch đối với chư vị là thế này thế kia.” (Hãy tỉnh)

Ngoài ra, tôi còn có thể ngộ là, Sư phụ không có ý chỉ trích hay phê bình ai cả, mà là dùng từ bi hồng đại để nói chuyện này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mọi người nghĩ xem, nếu chúng ta đã minh bạch ý tứ nói trên của Sư phụ, đối đãi bản thân như một đệ tử Đại Pháp vĩ đại, trang bị Pháp lực to lớn như thế, liệu chúng ta có còn đối đãi không ngay chính với vấn đề tiêm phòng hay không? Điều này chẳng phải rất đáng cười sao? Nếu là vậy, chẳng phải chúng ta sẽ lập tức nhận ra mình rất sai kém với Pháp về vấn đề này sao? Nói mình quá dại dột chẳng đúng sao?

Đương nhiên, nếu vì đã minh bạch tiêm phòng không gây hại cho bản thân mà đi tiêm, thì cũng đồng dạng xuất phát từ vị tư và tự ngã; đó lại là một dạng không ngộ khác đối với Pháp và tu luyện.

Do đó, bất kể là tình huống nào, chúng ta duy chỉ có thực sự học Pháp tốt, đối đãi bản thân như người tu luyện, đặt tâm tư vào việc cứu người. Đệ tử cảm ân Sư phụ!

Bên trên là một chút thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/13/讀師父經文《醒醒》突然悟到的-434626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/27/197178.html

Đăng ngày 17-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share