Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 19-08-2021] Nhóm học Pháp của chúng tôi được thành lập từ năm 2006. Ban đầu nhóm chỉ có 4 người, sau đó tăng lên 8 người và hầu hết đều là những học viên lâu năm, đã tu luyện được hơn 20 năm.

Chúng tôi bắt đầu chứng thực Pháp kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Với chính niệm kiên định tín Sư tín Pháp của chúng tôi, nhóm học Pháp đã giúp chúng tôi bước qua những thời điểm gian nan nhất.

Trong nhóm hiện giờ có những đồng tu đã hơn 70 tuổi và có đồng tu đã gần 80 tuổi nhưng chúng tôi đều tràn đầy năng lượng. Chúng tôi tập trung vào làm ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm, đồng thời cố gắng bảo trì một tâm thái tu luyện thuần tịnh như thủa đầu.

Mỗi học viên trong nhóm đều tự mình thiết lập một điểm sản xuất tài liệu chân tướng tại nhà để tải về và in các tài liệu giảng chân tướng từ trang web Minh Huệ.

Mỗi khi học Pháp nhóm cùng nhau, chúng tôi cũng thảo luận về những khổ nạn phải đối diện trong tu luyện cũng như những khó khăn khi giảng chân tướng trực diện để cùng học hỏi và khích lệ lẫn nhau. Nhờ vậy khi gặp can nhiễu, ví dụ như “chiến dịch xóa sổ” của Trung Cộng, chúng tôi đều có thể dùng lý trí và chính niệm đối đãi. Không có bất cứ ai trong nhóm chúng tôi ký kết văn bản thỏa hiệp với tà ác.

Câu chuyện của đồng tu Bành

Đồng tu Bành năm nay đã 77 tuổi, bà tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi 3 ngày mỗi tuần. Bà cũng thường đến chợ để giảng chân tướng cho chúng sinh. Bà khá bận rộn vì phải chăm sóc cháu trai ở nhà vì cháu trai của bà mới chỉ 4 tháng tuổi mà bố mẹ đã phải đi làm xa. Dưới sự dẫn dắt của bà Bành, cháu trai bà cũng đã trở thành một tiểu đệ tử. Bất luận bận rộn thế nào, bà đều học Pháp cùng cháu trai. Bà nói: “Tôi cần dẫn dắt và chăm sóc tốt tiểu đệ tử này.”

Bà Bành thường đưa cháu trai đi giảng chân tướng cùng mình. Cậu bé lễ phép tặng tài liệu chân tướng cho mọi người và họ đều vui vẻ đón nhận. Quả là một tiểu đệ tử tinh tấn. Khi giáo viên yêu cầu cháu lên bảng viết những lời ca ngợi ĐCSTQ, cháu đã kiên quyết từ chối. Điều này khiến giáo viên tức giận và phạt cháu phải làm thêm nhiều bài tập.

Một ngày nọ, bà Bành đang phát tài liệu chân tướng thì một cảnh sát mặc thường phục nhìn thấy và đưa bà đến đồn cảnh sát. Bà đã được thả ngay sau đó sau khi giảng chân tướng cho cảnh sát.

Một vài ngày sau, trưởng đồn cảnh sát tới tìm bà. Bà giải thích một cách tường hòa về pháp lý thiện ác hữu báo, sau đó người này đã rời đi và còn dặn dò bà: “Hãy cẩn thận và bảo trọng.” Sau đó ông ấy không bao giờ quay lại nữa.

Bất luận thời tiết mưa hay nắng bà Bành đều ra ngoài giảng chân tướng. Trong suốt trận mưa tuyết đầu tiên năm ngoái, bà vẫn mang theo một ba lô nặng chứa các cuốn lịch để bàn của Đại Pháp. Lúc đó đường phố rất vắng vẻ nên phải mất thời gian lâu bà mới tặng hết chỗ lịch này. Khi về tới nhà, bà mới nhận ra đôi giầy của mình đã ngâm đầy nước đá và tóc của bà phủ đầy tuyết.

Chủ nhiệm ủy ban khu dân cư đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc sau khi được bà Bành giảng chân tướng. Trong suốt cái gọi là “Chiến dịch Xóa sổ” bà không hề bị can nhiễu.

Câu chuyện của đồng tu Bắc

Đồng tu Bắc năm nay 74 tuổi, thuở nhỏ bà không được đi học nhiều. Để có thể giảng chân tướng cứu người, bà Bắc muốn tự mình in tài liệu chân tướng nhưng lại không biết cách sử dụng máy tính. Tuy vậy để có thể cung cấp tài liệu cho một học viên ở thành phố khác, rất nhanh sau đó bà đã học được cách làm.

Sau đó bà mua một chiếc máy photocopy và tự thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Bà tự mua trang thiết bị và bảo dưỡng máy móc. Trong những năm qua, bà đã sản xuất nhiều tài liệu tới mức phải dùng tới 3 chiếc máy photocopy.

Một ngày nọ khi bà Bắc đang phát tài liệu chân tướng thì bị một người thường chưa minh bạch chân tướng báo cáo với cảnh sát. Sau đó nhân viên của phòng 610 tới nhà bà và lấy đi cuốn Chuyển Pháp Luân. Đêm đó bà không thể ngủ và đã khóc cầu xin Sư phụ: “Con thực lòng xin lỗi Sư phụ vì đã để mất sách. Ngày mai con nhất định sẽ đi đến đó và lấy lại sách về.”

Sáng hôm sau, khi bà đang chuẩn bị tới văn Phòng 610 thì chồng bà bước vào đưa cho bà cuốn Chuyển Pháp Luân và nói: “Bà không cần đi nữa. Sáng nay lúc mở hòm thư nhận báo tôi đã thấy cuốn sách này.” Bà vô cùng vui mừng và cảm tạ Sư phụ đã gửi sách lại cho mình.

Hai năm trước bà gặp một quan nghiệp bệnh nặng. Chân bà bị sưng nghiêm trọng và đầu não bỗng trở nên chậm chạp. Gia đình bà cố gắng ép bà đi bệnh viện nhưng bà đã từ chối. Sau đó bà đã vượt qua quan nạn với chính niệm kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp.

Trong suốt “Chiến dịch Xóa sổ” năm 2020, bà Bắc khảng khái nói với những nhân viên của ủy ban khu dân cư khi họ tìm tới nhà bà: “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp vĩ đại nhất, Giang Trạch Dân (cựu bí thư ĐCSTQ) là kẻ tà ác xấu xa nhất!”

Học viên trẻ tuổi nhất

Học viên Tài năm nay 57 tuổi và là thành viên trẻ tuổi nhất trong nhóm học Pháp của chúng tôi. Bà có hai đứa cháu nội. Bố mẹ của các cháu nói vì công việc quá bận rộn nên gửi cháu đến nhờ bà chăm sóc.

Đối diện với tình huống khó khăn này, bà Tài đã đối với với việc này như một người tu luyện và giữ vững tâm tính. Bà không phàn nàn một lời về con trai và con dâu mà còn đối xử với các con bằng tâm từ bi.

Hằng ngày, bà dạy các cháu nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bà ngủ ít hơn để có nhiều thời gian làm ba việc được tốt hơn. Khi ra ngoài giảng chân tướng cứu chúng sinh, bà thường cho các cháu lên xe đẩy để đi cùng mình.

Những năm qua bà Tài vẫn luôn học thuộc Pháp.Trong 6 tháng bà đã đọc thuộc 13 lần cuốn Chuyển Pháp Luân.

Bà Đông ở cách xa điểm học Pháp nhất

Đồng tu Đông năm nay 69 tuổi, bà đắc Pháp năm 2007. Bà đã tu luyện được hơn 14 năm và rất tinh tấn làm ba việc. Để tới điểm học Pháp, bà phải qua nhiều chặng xe buýt, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà hiếm khi bỏ lỡ các buổi học Pháp tập thể.

Bà Đông thường đến các khu chợ để giảng chân tướng và phân phát tài liệu. Bà giữ bình tĩnh và không nóng giận ngay cả khi có ai đó bất ngờ la mắng hay chửi rủa mình.

Chồng bà bị một người bạn lừa 800 ngàn nhân dân tệ. Sau khi học Pháp và chia sẻ với các đồng tu, bà nhận ra trong tu luyện không có việc gì ngẫu nhiên. Bà đã cố gắng loại bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân và đề cao tâm tính. Sau đó, gia đình bà đã lấy lại được số tiền này. Bà đã thực sự ngộ được hàm nghĩa những gì Sư phụ giảng:

“…những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Năm 2015, bà Đông đã dùng tên thật của mình để khởi kiện Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Do đó cảnh sát đã tới nhà bà vài lần. Lần nào bà cũng giảng chân tướng cho họ. Chồng bà cũng nói: “Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời. Hãy bảo bố mẹ các anh tu luyện. Công pháp này rất tốt. Chỉ cần luyện công họ có thể đi lại rất nhanh nhẹn và nhẹ nhàng cứ như thể đang bay vậy.” Những nhân viên này đều cười vui vẻ.

Trong suốt “Chiến dịch Xóa sổ” tà ác, bà Đông không ký bất cứ văn bản nào thỏa hiệp với tà ác.

Nhóm học Pháp nỗ lực tinh tấn

Chúng tôi đã giảng chân tướng cho chúng sinh ở nơi công cộng, phát tài liệu chân tướng và gửi thư tới các nhân viên chính quyền tham gia vào cuộc bức hại. Những người này gồm Thị trưởng, cảnh sát, công tố viên và những người làm việc trong tòa án, những nhân viên công tác ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật cũng như Phòng 610.

Một số cán bộ trong ủy ban của thôn đã theo dõi các đệ tử Đại Pháp và đình chỉ nhiều quyền lợi của chúng tôi. Để lấy lại quyền lợi hợp pháp của mình, chúng tôi đã viết nhiều lá thư gửi tới trưởng thôn và những cán bộ liên quan. Chúng tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp và nguyên lý thiện ác hữu báo. Trong những năm qua, những bức thư này đã góp phần giảm thiểu những bức hại của chính quyền địa phương đối với các đệ tử Đại Pháp và ngăn không để những ai chưa minh bạch chân tướng phạm tội đối với Đại Pháp.

Trong nhóm học Pháp, chúng tôi cùng nhau học và tự do chia sẻ thể ngộ trong tu luyện. Khi đối diện với các vấn đề, chúng tôi đều hướng nội và tìm ra vấn đề cũng như xử lý sự việc dựa trên Pháp. Chúng tôi đều đặt tâm vào việc học Pháp và qua đó cảm nhận được những thụ ích to lớn từ việc học pháp.

Chúng con vô cùng trân quý môi trường tu luyện mà Sư phụ đã an bài. Chúng con nhất định tu luyện tinh tấn vững chắc để hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp và trở về nhà với Sư phụ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/19/大家都盼着每周的学法日-429757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/26/196738.html

Đăng ngày 18-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share