Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2021] Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) Huyện Tân Hoảng, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, đã chỉ đạo các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước ở địa phương sách nhiễu những học viên Pháp Luân Công là nhân viên đã nghỉ hưu của họ và gây áp lực buộc những học viên này phải từ bỏ đức tin của họ. Tuy nhiên, tất cả học viên đều từ chối và vẫn kiên định đức tin của họ.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cả Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật đều là các cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc đàn áp.

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 11, ba lãnh đạo của Nhà máy Luyện kim Huyện Tân Hoảng, trong đó có một người là bí thư Đảng ủy và một người là giám đốc nhà máy, đã đến nhà của ông Trương Thực Lương (ngoài 70 tuổi), một nhân viên đã nghỉ hưu của nhà máy. Họ đe dọa sẽ cắt lương hưu của ông nếu ông không từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Trương từ chối hợp tác với họ.

Bà Bành Đình Cát (78 tuổi) là một nhân viên đã nghỉ hưu của Bệnh viện Nhân dân Quận Tân Hoảng. Ban lãnh đạo bệnh viện đã triệu tập bà đến bệnh viện vào sáng ngày 25 tháng 10 và yêu cầu bà bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà không hợp tác với họ và cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ.

Bà La Cúc Phượng (khoảng 60 tuổi), một công dân phổ thông dựa vào việc bán rau để mưu sinh, đã bị các nhân viên của ủy ban dân cư địa phương sách nhiễu vào khoảng ngày 22 tháng 10. Họ cố ép bà bỏ tu luyện Pháp Luân Công, và bà La đã nói với họ: “Tôi không thể nói dối. Tôi sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và cố gắng trở thành một người tốt”. Sau đó, họ rời đi.

Bà Dương Phát Tú (76 tuổi) là một nhân viên đã nghỉ hưu của cửa hàng bách hóa quận Tân Hoảng. Vào ngày 13 tháng 10, một người đàn ông họ Dương (không rõ họ tên) là bí thư đảng ủy của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Tân Hoảng đã đến nhà sách nhiễu bà. Ông ta đã ba lần cố gắng vào căn phòng nơi bà Dương cất giữ các tài liệu Pháp Luân Công của mình, nhưng bị bà đẩy ra. Ông đe dọa sẽ đưa bà đến một trung tâm tẩy não. Khi thấy bà Dương không nản chí, ông ta đã bỏ đi.

Đến ngày 22 tháng 10, Tào Hội Bình của Phòng 610 Huyện Tân Hoảng và một cảnh sát đã đến nhà bà Dương để sách nhiễu bà một lần nữa. Bà vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và nói rằng bà không thể từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Ngũ Vận Đệ (70 tuổi) là một nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Thuốc lá Tân Hoảng, và bà cũng bị sách nhiễu. Các nhân viên từ Cục Dân chính Huyện Tân Hoảng đã đến gõ cửa nhà bà vào ngày 21 tháng 11. Ban đầu bà định mở cửa cho họ vào và giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ. Nhưng khi một người đàn ông họ Dương từ cục dân chính địa phương, tự xưng là người phụ trách các vấn đề Pháp Luân Công, nói rằng anh ta muốn vào nhà chụp ảnh, nên bà Ngũ quyết định không mở cửa. Bà cũng từ chối từ bỏ Pháp Luân Công theo đề nghị của họ. Họ yêu cầu con trai bà tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thay cho bà, nhưng anh ấy cũng không hợp tác với họ.

Bà Ngũ tiếp tục nói với họ rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp và kêu gọi họ đừng làm bất cứ điều gì trái với lương tâm của mình. Trước khi bà nói xong, họ đã chụp ảnh nhà của bà và rời đi.

Bà Dương Phượng Mai (gần 60 tuổi) là nhân viên nghỉ hưu của Cục Nhân sự Huyện Tân Hoảng, đã nhận được một cuộc điện thoại sách nhiễu từ lãnh đạo đơn vị công tác cũ của bà vào ngày 25 tháng 11. Người này yêu cầu bà đi nói chuyện với ai đó của chính quyền thành phố, nhưng bà từ chối.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/6/434445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/4/197967.html

Đăng ngày 20-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share