Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2021] Sau khi phải thi hành 2 án lao động cưỡng bức và một án tù, một cựu giáo viên toán ở Bắc Kinh lại bị kết án vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Lý Lan Cường, 58 tuổi, bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, sau khi bị tố cáo vì đi phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Trang web Minghui.org mới xác định được rằng ông đã bị kết án 5 năm bởi Tòa án quận Phòng Sơn. Thông tin chi tiết về lần ông bị kết án mới này hiện vẫn chưa rõ.

5d13e598db989df8774775467570ae23.jpg

Ông Lý Lan Cường

Trước bản án mới nhất này, ông Lý đã nhiều lần bị bắt, giam và tra tấn trong 2 thập kỷ qua vì kiên định với tín ngưỡng của mình.

Ông Lý bị bắt lần đầu tiên vào tháng 8 năm 1999 khi phản đối cuộc đàn áp trên quảng trường Thiên An Môn. Khi ông trở lại chỗ làm sau 15 ngày bị giam, cơ quan ông, Trường Trung học Thái Bình Lộ ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, đã không cho ông dạy học nữa, và phân cho ông làm nhân viên bảo vệ.

Ông Lý bị đưa đến một phiên tẩy não vào đầu tháng 12 năm 2001 và bị giữ ở đó trong 20 ngày. Trường ông đã trả 8.000 nhân dân tệ cho “học phí” và những chi phí ăn ở của ông. Vì ông Lý từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh sát đã lục soát nhà ông vào tháng 2 năm 2002, lấy đi những bài giảng Pháp Luân Công chép tay của ông và khép ông vào một án lao động cưỡng bức 1,5 năm.

Ông Lý đã bị các lính canh đánh đập tại Trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà vào ngày 5 tháng 12 năm 2002, khi ông từ chối tuân theo việc khám người. Lính canh Nhạc Vệ Hóa nói với ông rằng, “Tao đang đánh mày. Điều đó có gì sai? Mày có thể bắt tao chịu trách nhiệm được không?”

Không lâu sau khi được phóng thích, ông Lý lại bị bắt vào tháng 11 năm 2004 và bị một án 2,5 năm nữa cũng ở Trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà. Các lính canh ra lệnh cho các tù nhân theo dõi ông, bỏ đói ông và hạn chế ông dùng nhà vệ sinh. Khi ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, họ đã bắt ông ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong hơn 10 tiếng mỗi ngày không được động đậy. Vùng mông của ông vì thế mà bị mưng mủ. Đôi khi 3 tù nhân khác ngồi gần ông, khiến ông không thể động đậy. Vào mùa hè nóng bức, các lính canh đóng cửa sổ của phòng giam rộng khoảng hơn 8m2 mà ông Lý và 3 tù nhân bị giam ở trong và không cho ông uống nước.

Ông Lý lại bị bắt vào ngày 20 tháng 4 năm 2016 và phải ra Tòa án quận Phòng Sơn vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Trong khi ông đang chờ bị đưa trở lại trại tạm giam, một cảnh sát không cho ông nói chuyện. Ông Lý hỏi là luật nào cấm ông nói chuyện. Cảnh sát đó nói với ông rằng, “Đừng nói chuyện về luật pháp với tôi. Tôi là luật pháp”. Anh ta ra lệnh cho cấp dưới sốc ông Lý bằng dùi cui điện. Ông Lý bị bỏng nặng ở nhiều chỗ ở bên ngực phải. Viên cảnh sát đó cũng đập đầu ông vào tường khiến đầu ông bị chảy máu khi ông ngã do bị đau vì dùi cui điện.

Ông Lý bị kết án 3 năm và bị phạt 7000 tệ vào ngày 27 tháng 10 năm 2017. Ông đã kháng án lên Tòa trung thẩm Bắc Kinh và tòa này đã phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 14 tháng 12.

Ông Lý bị đưa đến Trại tù số 2 Bắc Kinh vào cuối tháng 1 năm 2018, trước khi bị chuyển đến Trại tù Tiền Kim ngày 28 tháng 2. Ông được phóng thích vào ngày 19 tháng 4 năm 2019.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/27/435384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/2/197915.html

Đăng ngày 20-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share