Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2022]

Tên Trung Quốc: 刘希永 (Lưu Hy Vĩnh)
Giới tính: Nam
Tuổi: 80
Thành phố: Đại Liên
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày qua đời: 29 tháng 12 năm 2021
Ngày bị bắt gần nhất: 9 tháng 4 năm 2018
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Số 3 Thành phố Đại Liên

Một ông lão 80 tuổi bị kết án bốn năm tù ngay sau khi mãn hạn tù ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công đã qua đời trong tù vào ngày 29 tháng 12 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

550e53d957511fd9ff322895cb25bb45.jpg

Ông Lưu Hy Vĩnh

Ông Lưu Hy Vĩnh ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, dự định được thả vào ngày 9 tháng 4 năm 2021 sau khi kết thúc án tù ba năm. Gia đình ông đã đến đón ông tại Nhà tù Đông Lăng ở thành phố Thẩm Dương của tỉnh. Các viên chức nhà tù nói với họ rằng ông đã bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Thạch Hà Tử đưa đi.

Trong 114 ngày, gia đình ông không có bất kỳ thông tin nào về tình hình của ông và rất lo lắng. Sau đó, họ được biết ông bị giam ở Trại tạm giam Tam Lý thuộc quận Kim Châu và đã bị tra tấn vì tuyệt thực để phản đối bức hại.

Mãi đến ngày 3 tháng 9, khi gia đình nhận được thông báo của trại tạm giam, yêu cầu gửi tiền cho ông để mua nhu yếu phẩm hàng ngày, thì họ mới được phép vào thăm ông; khi đó ông đã nhập viện. Gia đình ông Lưu cho biết, ông trông rất yếu, nhưng nhà chức trách vẫn còng tay và cùm chân ông trên giường bệnh. Bác sỹ nói với họ rằng ông bị tiểu đường và ứ dịch trong lồng ngực.

Ngày 27 tháng 9, khi gia đình tới bệnh viện thăm ông lần nữa, cảnh sát cho hay họ sẽ chuyển ông tới nhà tù vào ngày hôm sau. Chính quyền từ chối tiết lộ là nhà tù nào. Nhưng sau đó, gia đình ông biết được rằng ông đã bị kết án bốn năm tù và thụ án ở Nhà tù Số 3 Thành phố Đại Liên.

Ngày 9 tháng 12, nhà tù thông báo tới gia đình ông Lưu rằng ông đang bị bệnh nặng và sẽ sớm được đưa tới bệnh viện và bảo gia đình tới gặp lính canh tù ở bệnh viện. Họ vội vã đi đến nơi và nhìn thấy xe cảnh sát chở ông Lưu đang đi tới. Ông ngồi trên xe lăn và bị giam trong lồng sắt ở phía sau xe.

Gia đình rất đau buồn khi nhìn thấy khuôn mặt, tay và chân của ông Lưu sưng phù. Dường như ông đã bị liệt và không thể nói năng rõ ràng. Bốn lính canh vây quanh ông. Khi cháu gái của ông định chỉnh lại khẩu trang cho ông, thì lính canh đe doạ cô và không cho gia đình đến gần.

Lính canh còn yêu cầu gia đình ông Lưu phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị y tế của ông. Họ đổ lỗi cho ông đã bị bệnh trước khi bị bắt và nói rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm. Gia đình hỏi liệu họ có thể nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế cho ông hay không, thì một lính canh trả lời rằng không thể thả ông nếu ông không từ bỏ Pháp Luân Công. Gia đình đã xin bảo lãnh tại ngoại điều trị y tế cho ông thêm vài lần nhưng không được chấp nhận.

Ông Lưu đã qua đời tại Bệnh viện Trung ương Thành phố Đại Liên lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 12.

Nhà tù không cho con trai ông đưa thi thể ông về nhà vì sợ rằng gia đình sẽ đệ đơn kiện họ. Cảnh sát đã đưa thi thể ông đến Nhà tang lễ Nam Sơn và giám sát chặt chẽ, kể cả lúc gia đình lau và trang điểm thi thể để mai táng. Cảnh sát cũng có mặt khi thi thể ông được hoả táng vào ngày 1 tháng 1 hôm sau.

f2291667fd2bcbb2c8560cfcb76b968a.jpg

Vợ ông Lưu

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, ông Lưu đã mắc nhiều chứng bệnh. Đặc biệt, hai chân ông bị đau nhưng bác sỹ không thể tìm được nguyên nhân hay đưa ra biện pháp chữa trị nào. Sau đó, chân ông đau đến nỗi ông khó có thể làm việc hay tự chăm sóc bản thân.

Tháng 8 năm 1997, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông đã cải thiện tính khí của mình và giải quyết những mâu thuẫn kéo dài nhiều năm với bà con láng giềng. Cơn đau ở chân hành hạ ông trong nhiều năm đã biến mất. Sau khi hồi phục sức khoẻ, ông sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn và dân làng thường nhận xét ông là một người tốt.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Lưu đã liên tục bị giam vì kiên định với đức tin và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức sau một lần bị bắt vào tháng 4 năm 2002 và bị kết án 3,5 năm sau một lần bắt giữ khác vào ngày 24 tháng 7 năm 2008. Sau lần bắt giữ cuối cùng vào ngày 9 tháng 4 năm 2018, ông đã bị kết án ba năm mà không thông qua phiên toà xét xử. Khi vợ ông tìm cách giải cứu ông tại đồn công an địa phương trong tuyệt vọng, một cảnh sát nói với bà: “Lần này, chúng tôi sẽ cho ông ấy chết!”.

Bài liên quan:

Cụ ông ốm yếu 80 tuổi lại bị kết án 4 năm tù ngay sau khi hoàn thành bản án 3 năm tù

Ông lão 81 tuổi vẫn bị giam giữ sau khi đã mãn hạn tù

Ông lão 78 tuổi ở thành phố Đại Liên bị giam vì đức tin của mình, vợ ông bị hăm dọa

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/2/436313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/3/197955.html

Đăng ngày 20-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share