Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2021] Vào tháng 10 năm 2019, khi ông Chu Tích Khôn trở về nhà sau khi mãn hạn án tù ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, ông đã rất suy sụp khi biết rằng lương hưu của mình đã bị treo 10 tháng.

Sau ba năm bị tra tấn và lao động cưỡng bức cường độ cao ở trong tù, người đàn ông 78 tuổi này đang thường xuyên bị đau ngực. Ông rất yếu và phải dừng lại và người dựa vào tường, bàn hoặc bệ cửa sổ trong khi đi bộ. Việc treo lương hưu của ông vẫn còn tiếp diễn cho đến hiện tại, điều này càng khiến cuộc sống hàng ngày của ông trở nên khó khăn và túng quẫn hơn.

Ông Chu nghỉ hưu ở Đại học Vũ Hán vào năm 2003. Vào tối ngày 20 tháng 12 năm 2016, cảnh sát và nhân viên bảo vệ của trường đại học đã bắt ông tại nhà riêng ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, và cảnh sát cũng lục soát nhà của ông.

Trong hơn 20 ngày, cảnh sát giữ kín tung tích của ông với gia đình ông. Mãi đến khi Trại tạm giam Hồng Sơn yêu cầu gia đình mua thuốc mang đến cho ông sau khi ông có vấn đề về sức khỏe, gia đình mới biết là ông đang bị giam giữ ở đó. Đồng thời, nhân viên bảo vệ của Đại học Vũ Hán cũng thường xuyên sách nhiễu gia đình ông.

Viện Kiểm sát Quận Hồng Sơn đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông Chu vào ngày 22 tháng 1 năm 2017. Cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của ông vào ngày 25 tháng 3, và một tháng sau công tố viên đã trả lại hồ sơ cho Đồn Công an Trác Đao Tuyền, và nói rằng họ sẽ không khởi tố vụ án của ông Chu. Cảnh sát Hà Ái Dân đã đưa ông Chu về nhà vào ngày 27 tháng 4 và ông được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 24 tháng 5, ông Chu bất ngờ nhận được trát hầu tòa Tòa án Quận Hồng Sơn. Gia đình đã đi tới tòa án để hỏi về vụ việc của ông. Tòa án nói với họ rằng cảnh sát Hà và Mã đã bổ sung thêm chứng cứ và trình lại hồ sơ vụ án của ông Chu lên Viện Kiểm sát Quận Hồng Sơn. Sau đó các công tố viên Trần Đình và Lưu Văn Văn đã truy tố ông vào ngày 15 tháng 5 và chuyển hồ sơ của ông sang Tòa án Quận Hồng Sơn.

Ông Chu đã bị đưa ra xét xử vào ngày 13 tháng 9, và thẩm phán Từ Trung Tuyền đã kết án ông ba năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 31 tháng 10 năm 2017. Ông đã kháng cáo, nhưng tòa án cấp cao hơn đã giữ nguyên bản án ban đầu.

Sau đó, gia đình ông lại một lần nữa không có tung tích gì của ông. Đến ngày 12 tháng 3 năm 2018, họ mới biết về bản án của ông khi Nhà tù Phạm Gia Tài gọi điện đến và yêu cầu họ gửi quần áo vào cho ông.

Tháng 11 năm 2018, Vương Tân Hoa và Liêu Hiểu Minh, lần lượt giữ chức giám đốc và phó giám đốc của Trung tâm Máy tính thuộc Khoa Tin học của Đại học Vũ Hán, đã đến nhà ông Chu và thông báo cho gia đình ông về quyết định đình chỉ lương hưu của ông. Họ cũng đe dọa sẽ xóa sổ toàn bộ số năm công tác của ông. Lương hưu của ông Chu đã bị đình chỉ kể từ tháng 12 năm 2018 đến nay.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hàn Tiến (韩进), Bí thư Đảng ủy Đại học Vũ Hán
Đậ Hiền Khang (窦贤康), Hiệu trưởng trường Đại học Vũ Hán
Triệu Tuyết Mai (赵雪梅), Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Vũ Hán, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy của Đại học Vũ Hán
Lý Tư Viễn (李资远), Ủy viên thường trực Đảng ủy của Đại học Vũ Hán, Phó hiệu trưởng, Trưởng Phòng tài vụ của Đại học Vũ Hán
Vạn Thanh Tường (万清祥), Ủy viên thường trực Đảng ủy của Đại học Vũ Hán, Phó bí thư của Ủy ban Kỷ luật Đảng
Lý Kiến Thành (李建成), Ủy viên thường trực Đảng ủy của Đại học Vũ Hán, Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Đo đạc và Bản đồ của Đại học Vũ Hán
Lâm Văn Thư (林文书), Bí thư quận ủy quận Hồng Sơn
Nghiêm Trung Hưng (严中兴), Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch quận Hồng Sơn

Bài liên quan:

Nhân viên trường Đại học Vũ Hán bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Chu Tích Khôn – nhân viên tại Đại học Vũ Hán bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/435912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/14/198135.html

Đăng ngày 19-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share