Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2021] Sau khi phải sống xa nhà trong hơn 3 năm để tránh bị bức hại vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, bà Vinh Thiết Văn, 74 tuổi, quê ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt và kết án 4,5 năm tù.

Tòa án quận Phụng Mạn đã đưa ra phán quyết đối với bà Vinh không lâu sau khi bà bị bắt vào cuối tháng 7 năm 2021. Bà đã bị đưa đến Trại tù nữ tỉnh Cát Lâm vào tháng 9 năm 2021. Không rõ là việc xét xử đã diễn ra chưa.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bốn năm trước, vào ngày 6 tháng 10 năm 2017, bà Vinh đã bị bắt trong khi đang dán những tấm áp-phích thông tin về Pháp Luân Công với hai học viên cao tuổi khác. Cảnh sát đã lục soát nhà bà Vinh và tịch thu hơn 100 cuốn sách Pháp Luân Công, hơn 70 tấm áp-phích về Pháp Luân Công và một bức ảnh người sáng lập Pháp Luân Công.

Cả bà và một học viên khác đều được đo thấy bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm, nhưng cảnh sát vẫn bắt trại giam địa phương giam giữ họ. Ba người cao tuổi này đã bị lột hết quần áo để khám người tại trại tạm giam. Bà Vinh bị bắt uống những viên thuốc mà các lính canh nói là để hạ huyết áp của bà. Bác sĩ trại giam nói rằng kiểu gì thì bà cũng phải uống những viên thuốc đó. Bà Vinh đầu tiên bị bắt phải uống một viên màu trắng mỗi ngày trong 2 tuần và sau đó là một viên màu đỏ mỗi ngày trong 1 tháng 6 ngày.

Khi bà Vinh được bảo lãnh tại ngoại với số tiền 5000 nhân dân tệ vào ngày 14 tháng 11 năm 2017, bà đã không còn mạch lạc và không thể nhận ra gia đình mình nữa. Một vài ngày sau đó, mặt bà bắt đầu sưng lên, hai bàn tay bà mưng mủ và có những vết phồng rộp trên các ngón tay của bà. Ngón tay cái bên trái của bà đã không thể hồi phục được ngay cả sau 6 tháng.

Công tố viên Cao Kế Vĩ của Viện kiểm sát quận Phụng Mạn đã gọi cho bà Vinh ngày 27 tháng 3 năm 2018, và ra lệnh cho bà có mặt để gia hạn những giấy tờ bảo lãnh của bà. Sau khi đến đó, bà được thông báo rằng bà sẽ phải đi đến Tòa án quận Phụng Mạn để gia hạn giấy tờ.

Khi bà Vinh đến tòa vào ngày 20 tháng 4 năm 2018, bà đã bị bắt và bị đẩy vào một cái cũi sau khi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Các nhân viên của tòa án đã cố gắng khiến con trai bà Vinh thuyết phục bà ký một bản cam đoan từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng anh từ chối tuân theo. Bà Vinh bị giam giữ trong cũi trong cả ngày. Đêm hôm đó, bà đã bị đưa đến đồn cảnh sát Giang Nam, nơi cảnh sát chụp ảnh bà và lấy dấu vân tay của bà trái với ý muốn của bà.

Sau khi Trại giam thành phố Cát Lâm từ chối tiếp nhận bà, bà đã bị đưa trở lại tòa và bị ra lệnh ký một giấy tờ bảo lãnh tại ngoại được gia hạn với một đoạn phỉ báng Pháp Luân Công. Khi bà từ chối ký, các nhân viên tòa án đã bắt bà ký vào một mẫu bảo lãnh tại ngoại trắng trước khi phóng thích bà.

Bà Vinh nhận được thông báo vào tháng 7 năm 2018 rằng tòa án đã lên lịch xét xử trường hợp của bà. Để tránh bị bức hại thêm nữa, bà đã sống xa nhà và đi lang thang trong 3 năm. Bà lại bị bắt vào tháng 7 năm 2021, không lâu sau khi bà trở về nhà.

Bà Vinh, nguyên hiệu trưởng của một trường dạy lái xe, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2001. Bà nói rằng nhờ môn tu luyện này mà bà đã khỏi nhiều căn bệnh. Trước lần bị kết án mới nhất này, bà đã bị bắt vào tháng 9 năm 2009 vì đi dán những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam ở một trại giam trong 28 ngày. Cảnh sát đã bức thực bà và làm tổn thương răng và miệng bà. Bà cảm thấy rất khát nước sau khi bị bắt uống một số chai nước, mà bà nghi là bị pha thuốc độc. Cảnh sát đã tống tiền gia đình bà (không rõ là bao nhiêu) trước khi phóng thích bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/26/435341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/1/197582.html

Đăng ngày 20-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share