Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2021] Một người đàn ông ở thành phố Đông Anh, tỉnh Sơn Đông đã bị cảnh sát nhắm vào sau khi anh từ chối cung cấp lời khai gian chống lại các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Ông Lý Long, ngoài 30 tuổi, đã nộp đơn kiện cảnh sát.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Việc rắc rối của anh Lý bắt đầu từ một tấm biểu ngữ có dòng chữ “Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5” được giương lên ở thị trấn Cổ Đạo, quận Hà Khẩu, thành phố Đông Anh ngày 8 tháng 5 năm 2021. Nhiều học viên Pháp Luân Công chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Trung Quốc theo cách này như một cách để phản đối cuộc đàn áp một cách ôn hòa. Cảnh sát đã bắt các học viên là Bạch Hưng Văn, bà Vương Anh và một số người nhà của họ, tổng cộng là 5 người, vào ngày 15 tháng 7 sau khi nghi ngờ họ giương biểu ngữ này.

Anh Lý, con trai của bà Vương Anh và là người không tu luyện Pháp Luân Công, nằm trong số 5 người bị bắt. Vì anh nghi vấn tính hợp pháp của những hành động của cảnh sát nên từ chối ký biên bản thẩm vấn gian trá, anh đã bị giam và thẩm vấn một lần nữa vào ngày 27 tháng 8. Thông tin chi tiết về sự việc này đã được đưa tin trong một bài báo trước kia với tiêu đề “Người mẹ bị bắt vì giương biểu ngữ, con trai bị giam vì ủng hộ mẹ”.

Cảnh sát đã cố bắt anh Lý cung cấp lời khai gian chống lại những học viên bị bắt. Vì anh từ chối làm theo, cảnh sát lại triệu tập anh vào ngày 6 tháng 11 năm 2021 và cố bắt giam anh. Anh Lý đã từ chối tuân theo việc khám sức khỏe, là một yêu cầu cho việc tạm giam, và đã bị cảnh sát đối xử thô bạo. Sau khi được phóng thích, anh đã nộp một bản khiếu nại hành chính lên chính quyền tỉnh Sơn Đông và một đơn kiện lên Tòa án quận Hà Khẩu đối với những cảnh sát đó.

Bị bắt đi trong giờ làm việc một lần nữa

Ba cảnh sát từ đồn cảnh sát Triều Dương ở thành phố Đông Anh, đã đến chỗ làm của anh Lý là công ty điện Đông Lý vào khoảng 8h sáng ngày 6 tháng 11.

Cảnh sát Tống Minh Hiên đã cho anh Lý xem lệnh triệu tập; anh đọc lệnh và chỉ ra rằng lệnh này bất hợp pháp. Anh đề nghị viên cảnh sát kia giải thích rõ ràng về việc anh bị cáo buộc vì tội danh gì. “Lệnh triệu tập nói rằng tôi bị nghi ngờ là đã gây nguy hại cho xã hội bằng những hoạt động giáo phái. Giáo phái nào? Tôi đã gây nguy hại cho xã hội như thế nào? Tôi đã làm bị thương ai chưa?” Cảnh sát không thể trả lời những câu hỏi của anh và chỉ nói rằng trường hợp này “vẫn còn trong giai đoạn điều tra”.

Trong khi anh Lý đang nói, một cảnh sát giật lấy điện thoại di động của anh và sau đó 3 cảnh sát lôi anh đi và đẩy anh lên một chiếc xe cảnh sát. Các đồng nghiệp của anh đã sốc khi chứng kiến sự tàn bạo của cảnh sát.

Cảnh sát đưa anh Lý đến đồn cảnh sát Triều Dương, nơi anh đã được trả lại điện thoại di động của mình sau khi anh kịch liệt yêu cầu.

Bị bắt khám sức khỏe một cách thô bạo

Ba cảnh sát đã đưa anh Lý đến một bệnh viện để xét nghiệm COVID-19. Anh từ chối bị xét nghiệm và yêu cầu họ cho anh xem cơ sở pháp lý cho việc hạn chế sự tự do cá nhân của anh. Cảnh sát không đáp lại.

Anh Lý gọi đường dây nóng khẩn cấp của cảnh sát để báo rằng anh đang bị bắt cóc. Ba cảnh sát trở nên điên tiết và đánh anh ngã xuống đất. Một cảnh sát lại giật điện thoại di động của anh và làm vỡ điện thoại.

8dae15b74e995e0b983b744f9e336af1.jpg

Chiếc điện thoại di động bị vỡ của anh Lý Long

Họ khẳng định rằng họ đang hành động trong vòng pháp luật và họ buộc tội anh Lý là không hợp tác với họ. Họ giữ cả hai cánh tay anh thật chặt và đẩy đầu anh xuống một khung cửa sổ. Một cảnh sát đá vào đầu gối bên trái của anh Lý nhiều lần và khiến anh phải quỳ xuống. Sau đó một y tá đã lấy máu của anh. Anh Lý kháng cự và máu đã phun ra đầy khung cửa sổ.

Cảnh sát đưa anh Lý đến một bệnh viện khác để làm thêm những xét nghiệm cần thiết cho việc đưa anh vào trại tạm giam địa phương, bao gồm một xét nghiệm máu nữa, điện tâm đồ, đo huyết áp và chụp X quang lồng ngực. Họ cũng gọi một cảnh sát nữa tới để giúp sức.

Bốn cảnh sát đã ghì anh Lý xuống trong khi xét nghiệm máu. Để chụp X quang lồng ngực, ba cảnh sát đã giằng hai tay và hai chân anh ra và giữ chặt hai cổ tay cũng như hai mắt cá chân của anh ra bốn góc của máy chụp X quang. Cảnh sát Tống túm cổ áo anh và đập đầu anh vào cỗ máy nhiều lần.

Sau khi chụp X quang, họ lôi anh từ tầng 2 xuống tầng 1, ấn anh xuống giường và cố gắng đo điện tâm đồ. Anh Lý kịch liệt chống lại và họ đã phải bỏ cuộc. Họ cũng không thể đo huyết áp của anh.

Sau khi không thể khiến cho anh Lý quy phục trước sự bạo lực của họ, họ đã cố lừa anh hợp tác bằng cách bảo anh rằng anh có thể về nhà sau khi khám sức khỏe. Anh Lý không động tâm. Bốn cảnh sát phải đưa anh trở lại đồn cảnh sát sau một thời gian dài bế tắc.

Anh Lý lại bị giữ trong một phòng thẩm vấn. Hai cảnh sát bước vào và một người đọc to Lệnh xử phạt hành chính và ra lệnh cho anh ký vào. Anh từ chối và yêu cầu họ nộp đơn khiếu nại hành chính, nhưng cảnh sát đã từ chối yêu cầu của anh, nói rằng anh chỉ có thể khiếu nại sau khi được thả ra.

Sau đó cảnh sát đưa anh Lý đến trại tạm giam Tân Hải ở thị trấn Ngưu Trang. Nhưng trại giam đã từ chối tiếp nhận anh vì thiếu kết quả điện tâm đồ và đo huyết áp.

Cảnh sát đưa anh Lý trở lại bệnh viện và cố gắng làm những xét nghiệm này với anh một lần nữa, nhưng anh đã kiên quyết từ chối và lại cương trì một lần nữa với cảnh sát. Họ không có lựa chọn nào khác là đưa anh trở lại đồn cảnh sát.

Anh Lý đã được phóng thích lúc gần nửa đêm.

88ec699581b5696f9463ffcd03081c64.jpg

a32fb688ed16b14336af1bc54f1430db.jpg

748f94c38aceabd94e42d1bf6c2de6fe.jpg

Những vết thâm tím trên người anh Lý do bạo lực của cảnh sát

Ủng hộ mẹ tu luyện Pháp Luân Công

Mẹ anh Lý là bà Vương Anh, 57 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm. Anh đã chứng kiến những thay đổi tích cực của mẹ anh từ khi bà bắt đầu tu luyện.

Sau 2 tháng tu luyện Pháp Luân Công, nhiều căn bệnh nghiêm trọng của bà Vương, bao gồm đau đầu, xơ cứng động mạch mắt (thoái hóa mô mắt) và đau dạ dày đã khỏi. Bà lại bắt đầu thấy lạc quan. Anh Lý, lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ, đã cực kỳ biết ơn Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Vương đã nhiều lần bị bắt giam vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Bà cũng bị phạt lao động cưỡng bức.

Anh Lý lớn lên thiếu tình yêu thương và chăm sóc đầy đủ của bố mẹ vì bố anh mất sớm. Ở tuổi thiếu niên, anh đã chơi với những người bạn xấu, nghiện chơi game trên mạng, và bắt đầu hút thuốc, uống rượu. Anh trở nên có tính bạo lực và thường đánh nhau.

Đến tuổi trưởng thành, anh Lý ngày càng chững chạc hơn, đặc biệt là sau khi mẹ anh được phóng thích khỏi trại lao động. Anh hiếu kính với mẹ và tiếp thu những lời dạy bảo của mẹ. Anh dần dần từ bỏ những thói quen và tật xấu của mình, trở thành một người có trách nhiệm và lập gia đình.

Sau khi anh Lý có dịp tìm hiểu về luật pháp của Trung Quốc, anh nhận ra rằng không có cơ sở pháp lý nào cho việc đàn áp Pháp Luân Công. Sự bức hại mà mẹ anh đã phải chịu, dù là bị bắt, tạm giam hay lao động cưỡng bức, đều là bất hợp pháp. Anh đã công khai ủng hộ mẹ mình trong việc tu luyện Pháp Luân Công.

Được hưởng phúc từ Đại Pháp

Anh Lý Long đã thể hiện lòng dũng cảm và chính nghĩa của mình khi anh kiên quyết từ chối gài bẫy các học viên Pháp Luân Công trong khi bị tạm giam nhiều lần; điều đó đã đem lại cho anh phúc phận trong một tai nạn gần đây.

Vào sáng ngày 11 tháng 10, khi anh Lý và một người đồng nghiệp của mình đang làm việc tại một công trường xây dựng nơi có thiết bị điện cao thế, bàn tay trái của anh đã tiếp xúc với dòng điện cao thế mạnh và bị dính chặt vào đó. Trong đau đớn và hoảng sợ tột cùng, anh đột nhiên nhớ ra những câu chân ngôn mà mẹ anh đã nói với anh: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh niệm những lời này từ trong tâm và tay anh ngay lập tức đã không còn bị dính ở đó nữa.

Anh gục xuống. Sau đó anh thấy đồng nghiệp của mình đang nằm trên mặt đất. Anh hô lên trong tâm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Mình phải cứu anh ấy! Anh đứng lên và khập khiễng bước về phía người đồng nghiệp của mình; anh ấy đang bị sùi bọt mép và hai mắt trợn lên.

Anh quỳ xuống bên người đồng nghiệp và hô to vào tai: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Nếu anh nghe thấy câu này thì hãy nhắc lại cùng với tôi nhé. Anh có thể được cứu đấy”. Sau khi hô to những lời này trong khoảng một phút, anh thấy đồng nghiệp của mình đã tỉnh lại.

Người đồng nghiệp của anh được đưa đến bệnh viện và chỉ bị bỏng nhẹ ở bàn chân.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/29/434177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/17/197026.html

Đăng ngày 12-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share