Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2021] Ngày 24 tháng 9 năm 2021, bà Vương Thục Ba, 55 tuổi, ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà đã kháng cáo, nhưng gần đây Tòa án Trung cấp Thành phố Giai Mộc Tư đã bác bỏ kháng cáo của bà.

Ngày 20 tháng 2 năm 2021, bà Vương bị bắt tại nhà riêng sau khi cảnh sát ập vào và lục soát căn hộ đi thuê của bà. Bà đã bị đưa đến đồn công an và sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư, và hiện bà vẫn đang bị giam giữ ở đó.

f13a70d78ec37135113620a6d9a3f3d3.jpg

Bà Vương Thục Ba

Tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vương nguyên quán ở thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997 và được thụ ích rất nhiều từ pháp môn, trong đó có việc khỏi bệnh tim.

Sau khi cuộc bức hại xảy ra, bà Vương đã rời xa quê hương và đến làm việc tại một công ty hậu cần ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Vì bà luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ khách hàng của mình nên nhiều khách hàng đã rất thích sử dụng dịch vụ của bà, điều này khiến lãnh đạo công ty vô cùng hài lòng. Bà đã làm việc ở đó trong nhiều năm.

Cảnh sát sách nhiễu nhà nhiều lần trước khi đột nhập vào nhà bà

Năm 2015, cảnh sát đã kéo đến công ty của bà Vương để sách nhiễu bà sau khi bà sử dụng tên thật của mình để gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Điều này đã khiến lãnh đạo công ty vô cùng áp lực. Không muốn mang thêm rắc rối cho công ty, bà Vương đã từ chức và chuyển đến thành phố Giai Mộc Tư và thuê một căn hộ ở quận Huớng Dương.

Cảnh sát địa phương tiếp tục sách nhiễu bà trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2018 bằng các hình thức như gõ cửa, gọi điện cho em gái bà mỗi khi không tìm thấy bà. Hàng xóm của bà cũng gây áp lực để bà chuyển đi, nhưng bà vẫn ở đó.

Em gái bà lúc đó đang làm việc ở Nông trường Gia Ấm, sau đó đã nghe nói hộ khẩu của chị gái đã bị chuyển tới Công an Thành phố Giai Mộc Tư, nơi trực tiếp phụ trách bức hại bà.

Năm 2019, cảnh sát đã kéo đến nhà bà Vương và gõ cửa nhiều lần. Bà không trả lời hoặc không mở cửa. Đến năm 2020, do đại dịch viêm phổi Vũ Hán, con gái của bà là cô Triệu Nam Trúc lúc đó đang làm việc ở vùng khác đã chuyển đến sống cùng bà. Vào mùa thu năm đó, ủy ban khu phố đã thực hiện chiến dịch “Xóa sổ” (một nỗ lực phối hợp để buộc mọi học viên trong danh sách của chính phủ từ bỏ đức tin của họ) và tới gõ cửa nhà bà, nhưng bà không mở cửa.

Ngày 20 tháng 2 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Tùng Lâm đã đột nhập vào nhà của bà Vương và bắt đầu lục soát nhà bà. Hai cảnh sát nắm lấy cánh tay của bà để ngăn bà di chuyển, trong khi một cảnh sát khác xông vào nhà và tịch thu hơn 70 cuốn sách và tài liệu Pháp Luân Công, một máy tính xách tay, một máy in, một thẻ dấu trang, một máy cắt giấy và số tiền mặt 700 Nhân dân tệ có in thông điệp Pháp Luân Công (do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có việc in các thông điệp ngắn trên tiền giấy).

Cố Triệu vừa đi làm về và tình cờ chứng kiến cuộc đột kích này và cảnh mẹ cô bị bắt đi.

Đối mặt với truy tố

Cảnh sát đưa bà về Đồn Công an Tùng Lâm để thẩm vấn. Bà bị giam giữ hình sự và đưa đến trại tạm giam Giai Mộc Tư vào ngày hôm sau. Do đại dịch bùng phát, trại giam từ chối nhận thêm người, vì vậy, bà Vương đã bị chuyển đến trại tạm giam Huyện Hoa Nam. Cảnh sát từ chối cung cấp thông báo tạm giam cho gia đình bà.

Cùng ngày hôm đó, cảnh sát yêu cầu cô Triệu đến đồn công an để phỏng vấn về việc của mẹ cô. Cô được hỏi những câu hỏi liên quan đến đức tin của bà Vương, chẳng hạn như bà Vương luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công vào thời gian nào trong ngày, và cảnh sát yêu cầu cô Triệu lệnh ký tên vào biên bản phỏng vấn và danh sách các vật dụng mà họ đã tịch thu.

Ngày 18 tháng 3, cảnh sát chuyển bà Vương tới trại tạm giam Giai Mộc Tư, và vụ bắt giữ của bà đã được phê chuẩn vào ngày 26 tháng 3.

Ngày 30 tháng 5, luật sư của bà Vương đã tới trại tạm giam gặp bà và biết rằng vụ bắt giữ bà đã được phê chuẩn và hồ sơ vụ án đã được trình lên Viện Kiểm sát Quận Hướng Dương.

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, luật sư của bà đã tới trại tạm giam để gặp bà một lần nữa. Lúc này luật sư của bà mới biết rằng hồ sơ của bà đã bị chuyển tới Tòa án Quận Hướng Dương. Luật sư đi tới tòa án để đọc tài liệu vụ án, nhưng được cho hay hồ sơ vừa mới được chuyển đến, nên chưa sẵn sàng để ông tiếp cận.

Con gái bị cảnh sát đe dọa ngay trước phiên xét xử đầu tiên

Ngày 31 tháng 8, Tòa án Quận Hướng Dương đã xét xử bà Vương. Khi chiếc xe ô tô chở bà Vương đến tòa án và chuẩn bị đi vào phía lối vào bên trái, cô Triệu đã nóng lòng muốn gặp mẹ mình và lao về phía trước. Hai lính canh bước xuống xe và một người trong số họ bảo cô đi chỗ khác.

Khi cô Triệu kiên quyết muốn gặp mẹ mình, các lính canh đã đe dọa bắt cô và đẩy mạnh vào vai trái của cô. Cô Triệu hết lớn rằng mình muốn gặp mẹ, các lính canh lao tới và đe dọa sẽ bắt giữ cô nếu cô không chịu rời đi. Người thân của cô đã đến và an ủi cô trong khi nói với các lính canh hãy hiểu cho cô vì cô đã không được gặp mẹ mình trong nửa năm.

Lính canh nói rằng họ hiểu cảm giác của cô Triệu, và sau đó lái ô tô vào trong khuôn viên tòa án.

Trong phiên tòa, luật sư của bà Vương đã hỏi công tố viên rằng thân chủ của ông có bị cáo buộc “sản xuất” hay “truyền bá” tài liệu Pháp Luân Công hay không. Công tố viên không trả lời.

Chủ tọa phiên tòa hỏi bà Vương có phản đối bản cáo trạng không, bà Vương nói rằng bà có phản đối và bắt đầu nói với thẩm phán về việc bà đã được thụ ích như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng thẩm phán đã ngắt lời bà. Thẩm phán hỏi bà Vương có nhận tội không, bà trả lời không và hối thúc ông ta không làm theo chính sách bức hại.

Phiên tòa kéo dài 40 phút và kết thúc vào lúc 11 giờ trưa. Thẩm phán tuyên bố rằng hai tuần sau sẽ công bố phán quyết.

Với hy vọng có thể nhìn thấy mẹ mình, cô Triệu và những người thân của cô đã đợi ở bên ngoài tòa án. Họ rời đi vào khoảng 3 giờ chiều sau khi nhìn thấy chiếc xe chở bà Vương khởi hành rời tòa án.

Bản án bốn năm tù

Ngày 8 tháng 9, bà Vương lại phải ra hầu tòa tại Tòa án Quận Hướng Dương. Trong phiên tòa, công tố viên và chủ tọa phiên tòa đã ngăn không cho bà Vương tự bào chữa, còn luật sư của bà đã đưa ra nhiều câu hỏi hơn. Phiên xét xử kết thúc sau 15 phút và không có phán quyết nào được công bố.

Đến ngày 24 tháng 9, Tòa án Quận Hướng Dương đã thông báo cho luật sư của bà Vương rằng bà đã bị kết án 4 năm tù và phạt 15.000 Nhân dân tệ. Theo dự kiến bà sẽ được thả vào ngày 20 tháng 2 năm 2025.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Bân (王斌), Chánh án Tòa án Quận Hướng Dương: +86-13604865553
Tống Đào (宋涛), Chánh tòa Hình sự của Tòa án Quận Hướng Dương : +86-454-6210031, +86-454-8709816, +86-18903687999, +86-13512645666
Lưu Hồng Vĩ (刘洪伟), Giám đốc trại tạm giam Giai Mộc Tư: +86-13945450877, +86-18645450378

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/3/434327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/21/197080.html

Đăng ngày 07-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share