Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2021] Sau hai thập kỷ bị bức hại, bà Trương Ái Đông, một kỹ sư đã nghỉ hưu tại Viện nghiên cứu 14 của Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, lại đang phải đối mặt với xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999, bà Trương (gần 70 tuổi) đã bị bắt giữ hàng chục lần.

Trước đó bà từng bị giam trong các trung tâm tẩy não 7 lần và Trại tạm giam Thành phố Nam Kinh 5 lần. Bà cũng đã từng thụ án 3 lần trong trại lao động và bị tra tấn vô cùng tàn bạo. Ngoài việc bị giam giữ và tra tấn về thể xác, cảnh sát còn đột nhập vào nhà bà 9 lần, khiến bà gián tiếp bị thiệt hại tài chính 4 triệu Nhân dân tệ.

2015-6-15-mh-nanjiang-zhangaidong--ss.jpg

Bà Trương Ái Đông

Lần bức hại gần nhất

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, ba cảnh sát của Đồn Công an Châu Giang đã đến gõ cửa nhà bà Trương. Bà đã từ chối mở cửa, và khoảng 30 phút sau cảnh sát đã rời đi.

Cảnh sát đã theo dõi bà Trương khi bà ra ngoài vào ngày hôm sau và bắt bà khi bà trên đường về nhà. Không ai trong số cảnh sát này xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận của họ. Họ giật chìa khóa và lục soát nhà của bà khi không có ai xung quanh, và từ chối cung cấp danh sách các đồ vật bị tịch thu.

Mặc dù bà Trương đã được thả ra trong ngày, nhưng hôm sau (ngày 17 tháng 6), cảnh sát lại tới lục soát nhà bà. Gia đình bà yêu cầu cảnh sát xuất trình giấy tờ tùy thân của họ. Họ xuất trình lệnh khám xét mà không có chữ ký của cảnh sát trưởng.

Trong cuộc đổ bộ lần hai, bà Trương đã bị bắt, sau đó bị giam 5 ngày và bị tống tiền 5.000 Nhân dân tệ. Vào ngày 21 tháng 6, khi bà được thả cảnh sát đã lập án hình sự chống lại bà Trương.

Ngày 28 tháng 9, cảnh sát đã lục soát nhà bà Trương lần ba, và vẫn xuất trình lệnh lục soát không có chữ ký.

Ngày 22 tháng 10, công tố viên Mã Trung Văn của Viện Kiểm sát Quận Huyền Vũ, đã triệu tập bà Trương. Bà Trương khẳng định rằng bà không hề vi phạm bất kỳ luật nào. Bà nói thêm rằng không có cơ sở pháp lý cho cuộc bức hại và kêu gọi công tố viên bác bỏ vụ án của bà. Công tố viên đã giữ im lặng.

Nhiều tuần sau, công tố viên đã truy tố bà Trương. Hiện bà đang đối diện với phiên tòa xét xử của Tòa án Quận Huyền Vũ.

Sự bức hại trong quá khứ

Vào giữa tháng 10 năm 1999, bà Trương đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt vào ngày 3 tháng 11 và bị giam trong Đồn Công an Giang Đông ở Nam Kinh trong hơn 50 ngày.

Trong thời gian bị giam giữ, chức trách địa phương đã cố gắng đưa bà tới bệnh viện tâm thần, nhưng đã không đạt được mục đích vì vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ phía gia đình bà.

Ngày 2 tháng 3 năm 2000, bà Trương lại đến Bắc Kinh và bị bắt tới Đồn Công an Giang Đông một lần nữa. Sau đó, bà bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Nam Kinh và bị giam ở đó một tháng. Sau đó, bà bị tẩy não tại lớp tẩy não do đơn vị công tác của bà tổ chức trong hai tuần. Nhà chức trách đã phạt bà vài nghìn Nhân dân tệ và đình chỉ chi trả khoản tiền lương 800 Nhân dân tệ cho bà. Sau đó, bà đã bị lãnh một án lao động (không rõ thời hạn) ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Cú Đông.

Trong năm 2002, bà Trương không được phép quay trở lại làm việc và một năm sau và bị ép phải nghỉ hưu.

Năm 2005, bà Trương lại bị bắt và kết án lao động lần hai với thời hạn ba năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Cú Đông vào ngày 17 tháng 6. Dưới sự xúi giục của các lính canh Chu Anh và Hồng Ưng, các tù nhân Thẩm Cầm và Vương Lệ cấm bà ngủ và tắm rửa trong gần một tháng.

Tù nhân ngồi lên người bà và đánh vào mặt và miệng bà khiến bà bị gãy vài chiếc răng. Khi bà hét lên vì đau đớn, lính canh chạy đến nhưng liền rời đi ngay lập tức mà không nói lời nào.

Tù nhân Thẩm nói với bà Trương: “Tôi bảo chị này, về căn bản thì ĐCSTQ không xem chị là con người. Chị lên lấy làm biết ơn nếu chúng tôi đánh chết chị. Chúng tôi có thể để cho chị sống, nhưng sẽ khiến chị cảm thấy sống không bằng chết.”

Thẩm bắt bà Trương ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Khi bà từ chối, tù nhân Vương đã tát vào mặt bà vài chục cái khiến bà bị mất thính lực ở tai phải.

Sau 20 ngày bị tra tấn, tóc của bà Trương ngả bạc. Bà gầy trơ xương và tinh thần không tỉnh táo. Lúc đó bà mới 53 tuổi, nhưng diện mạo trông như đã ngoài 80 tuổi.

Sau một vụ bắt giữ khác xảy ra vào tháng 9 năm 2009, bà Trương lại bị kết án lao động lần ba với thời hạn 1 năm.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trần Nguyên (陈元), cảnh sát của Đồn Công an Châu Giang
Bành Vĩnh Lâm (彭永林), cảnh sát của Đồn Công an Châu Giang
Mã Trung Văn (马忠文), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Huyền Vũ: +86-25-52317611
Phương Điền (方田), chánh án của Tòa án Quận Huyền Vũ: +86-25-83185115

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/1/434235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/20/197056.html

Đăng ngày 07-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share