Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2021]

Tên tiếng Trung: 刘淑琴 (Lưu Thục Cầm)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Ngoài 70 tuổi
Thành phố: Phù Dư
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Không xác định
Ngày mất: Ngày 6 tháng 5 năm 2021
Ngày bắt giữ cuối cùng: Ngày 3 tháng 8 năm 2019
Nơi giam giữ cuối cùng: Đồn Công an Tiêu Gia

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh xoá sổ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, ở Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999, bà Lưu Thục Cầm ở thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm đã nhiều lần bị bắt giữ, bị sách nhiễu và bị giam cầm. Bà đã hai lần lãnh án lao động cưỡng bức, bị đánh đập và ngược đãi không ngừng. Sự đau khổ về tinh thần đã ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ của bà. Bà bị xuất huyết não và qua đời ở tuổi ngoài 70 vào ngày 6 tháng 5 năm 2021.

Khi mới ngoài 20 tuổi, bà Lưu bị loét tá tràng và bà không thể ăn được nhiều. Bà luôn bị đói và nóng tính vì thân thể không được thoải mái. Ở tuổi 47, bà đã bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng và không thể làm việc được nữa. Ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà đã hoàn toàn hồi phục và tràn đầy năng lượng.

Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc của bà không kéo dài được lâu, vì ba năm sau đó chính quyền cộng sản đã phát động cuộc bức hại tàn bạo những người tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 4 năm 2002, bà Lưu bị bắt và giam ở trong Trại tạm giam thành phố Phù Dư. Bà bị đột quỵ và không thể nói chuyện. Không muốn chịu trách nhiệm cho tình trạng của bà, lính canh trại giam đã được phân công giám sát bà đã lặng lẽ để bà rời khỏi bệnh viện. Bà Lưu được gia đình đưa về nhà. Bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Tháng 8 năm 2002, bà Lưu bị tố cáo với cảnh sát vì nói với họ hàng về Pháp Luân Công và bị bắt giữ một lần nữa. Bà đã bị kết án một năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chuỷ Tử. Bà bị đánh đập vì từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Mặc dù bà đã bất tỉnh, nhưng lính canh vẫn tiếp tục đánh đập bà sau khi bà tỉnh lại. Thân thể bà đầy những vết bầm tím. Sau bảy ngày bị đánh đập, bà bắt đầu bị cưỡng chế lao động.

Trong suốt một năm thụ án, ngoài việc lao động cưỡng bức tăng cường, bà Lưu còn không ngừng bị đánh đập, phải đứng trong thời gian dài và sốc điện.

Tháng 10 năm 2003, chỉ hai tháng sau khi được trả tự do, bà bị bắt giữ lần nữa và bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Trường Xuân. Lính canh đánh đập và đá bà, giật tóc và đập đầu bà vào tường. Tay của bà sưng lên sau khi lính canh dùng giày để đánh bà. Sau khi đá chân bà bị thương, lính canh đã ép bà ngồi bắt chéo chân. Sự tra tấn như vậy gần như xảy ra hàng ngày, kéo dài từ 6 giờ sáng tới 11 giờ đêm trong suốt một tháng bà bị giam giữ tại đây.

Bà Lưu một lần nữa trở thành mục tiêu trong một đợt truy bắt của cảnh sát vào tháng 7 năm 2008. Bà lại bị kết án (chưa rõ thời hạn) tại Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chuỷ Tử.

Tối ngày 13 tháng 9 năm 2018, cảnh sát đã phá hàng rào và xông vào nhà bà Lưu. May mắn là lúc đó bà không có ở nhà và thoát khỏi vụ bắt giữ.

Vụ bắt giữ mới đây nhất của bà xảy ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2019 khi bà đang trên xe buýt. Cảnh sát trưởng Trương Tiểu Vĩ cùng cảnh sát Diêu Xuân Đào của Đồn Công an Tiêu Gia đã kéo bà xuống xe và đưa bà tới đồn công an. Họ khám người và lục soát nhà bà nhưng không tìm thấy tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công. Bà được trả tự do vào buổi chiều.

Áp lực tinh thần của cuộc bức hại đang diễn ra đã ảnh hưởng tới sức khoẻ của bà Lưu. Bà bị xuất huyết não và qua đời vào ngày 6 tháng 5 năm 2021.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/25/435304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/26/197167.html

Đăng ngày 09-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share