Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2021]

Tên Trung Quốc: 刘淑花 (Lưu Thục Hoa)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 76
Thành phố: Triều Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày qua đời: Tháng 10 năm 2021
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 9 tháng 11 năm 2015
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

Bà Lưu Thục Hoa đã qua đời sau ba ngày được lính canh nhà tù đưa về nhà trong tình trạng bất tỉnh vào giữa tháng 10 năm 2021, vài tuần trước khi mãn hạn tù vào ngày 9 tháng 11 năm 2021. Bà đã phải thụ án sáu năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa.

Bà Lưu ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt trong một đợt càn quét của cảnh sát vào ngày 9 tháng 11 năm 2015. Hơn 100 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt vào hôm đó, họ bị nhắm đến vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Phòng 610 và Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Triều Dương (hai cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ thực thi cuộc bức hại) đã thành lập một tổ chuyên án. Lực lượng này đã lệnh cho cảnh sát lục soát nhà các học viên và ép họ viết tuyên bố hứa rút lại đơn kiện chống lại Giang hoặc cưỡng chế họ không được gửi những đơn kiện như vậy trong tương lai. Những người từ chối bị kéo dài thời hạn giam giữ hoặc bị kết án.

Bà Lưu Thục Hoa đã từ chối làm theo và bị Toà án Bắc Phiếu kết án sáu năm tù vào ngày 8 tháng 3 năm 2016, sau đó bà thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Sau sáu năm bị tra tấn, các lính canh tù đã đưa bà Lưu về nhà vào giữa tháng 10. Bà rất hốc hác và ở trong tình trạng bất tỉnh, và sau đó đã qua đời ba ngày sau đó ở tuổi 76.

Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

Kể từ khi chế độ cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh đã theo sát chính sách bức hại.

Các phương pháp tra tấn thường được dùng để ép các học viên từ bỏ đức tin bao gồm đổ nước sôi lên người họ, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, sốc điện, bức thực bằng nước ớt cay, nhét ớt cay vào các vùng kín, treo người lên bằng còng tay, lột trần và dội nước lạnh lên người, và lao động cưỡng bức cường độ cao.

Một số học viên bị ép lao động trong thời gian kéo dài mỗi ngày cho đến khi họ gục xuống vì kiệt sức. Chỉ khi đó họ mới được đưa đến bệnh viện. Nhưng trước khi được hồi phục hoàn toàn, họ lại bị ép lao động.

Theo dữ liệu đã thu thập được, ít nhất 37 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh và nhiều người bị tra tấn đến mức suy sụp tinh thần và tàn tật. Bà Lý Quế Vinh, một hiệu trưởng đã nghỉ hưu của một trường tiểu học ở thành phố Thẩm Dương, đã bị tra tấn đến chết sau khi bị lính canh tù đánh đập tàn bạo vào giữa tháng 1 năm 2020 khi án tù năm năm của bà sắp kết thúc.

Bài liên quan:

Tra tấn các học viên tiếp diễn trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh: 29 học viên bị kết án chỉ bởi kiện Giang Trạch Dân

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/28/434125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/29/196782.html

Đăng ngày 15-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share