Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2021] Từ tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, vô số học viên đã bị bắt giữ và bị tra tấn tàn bạo ở trong tù. Sau đây là báo cáo vắn tắt về các phương thức tra tấn được sử dụng đối với các học viên nam bị cầm tù tại Nhà tù Công Chủ Lĩnh ở gần thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, nơi Pháp Luân Công lần đầu được giới thiệu tới công chúng.

Ngồi xổm

Những học viên mới bị đưa vào nhà tù sẽ phải đứng úp mặt vào tường. Một hồi sau, lính canh sẽ gọi họ và bắt họ phải ngồi xổm trong khi thẩm vấn. Các câu hỏi thẩm vấn bao gồm, họ có tu luyện Pháp Luân Công không, tu luyện bao lâu và họ bị bắt như thế nào. Các học viên còn bị buộc phải viết cái gọi là “bảo chứng thư” (tuyên bố đảm bảo không tu luyện Pháp Luân Công). Lính canh đánh đập và sử dụng dùi cui điện để sốc điện họ nếu họ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bỏ đói

Các học viên chỉ được cung cấp bột ngô cho tất cả bữa ăn. Đôi khi lính canh còn cho thêm nhiều muối vào bột ngô mà không cung cấp đủ nước cho họ.

Khi học viên Mã Trường Thanh đi khám sức khoẻ, bác sỹ thông báo rằng ông bị bệnh dạ dày. Ông Mã nói rằng ông chỉ được cho ăn cháo ngô có cho nhiều muối và ông không thể uống được vì nó rất mặn. Sau bốn tháng tra tấn như vậy, ông trở nên tiều tuỵ và cân nặng của ông giảm từ 60kg xuống còn 40kg.

Sốc điện bằng dùi cui điện

Sau khi ông Mã nói rằng ông không được ăn cơm, đội trưởng khu 9 đã kéo ông vào một phòng nhỏ. Đội trưởng và các lính canh khác đã sử dụng dùi cui điện để sốc điện ông bằng dòng điện mạnh nhất trong hơn hai tiếng đồng hồ. Họ đã sử dụng đến hơn 30 dùi cui điện. Sự tra tấn này khiến toàn thân ông Mã phồng rộp.

2021-12-3-i091454_00.jpg

Minh hoạ tra tấn: Sử dụng nhiều dùi cui điện để sốc điện

Mặc dù rất khát nước, nhưng ông Mã không được cho uống nước trong 24 giờ đồng hồ. Cuối cùng, khi ông được cung cấp nước uống, toàn thân ông đã đầy các vết phồng rộp.

Một tù nhân từng giật giày của ông Mã. Thay vì trừng phạt tù nhân, lính canh lại đưa ông vào phòng và sử dụng dùi cui điện để sốc điện ông.

Bị trói vào tấm phản hoặc giường

Một số tù nhân ở Đội 8 được bố trí để “chuyển hoá” các học viên Pháp Luân Công. Lính canh đã lệnh cho vài tù nhân phải để các học viên ngồi thẳng lưng. Một học viên từng bị tố cáo với lính canh vì tranh luận với tù nhân về việc ông đang ngồi thẳng hay không. Sau đó, lính canh sử dụng dùi cui điện để sốc điện học viên cho tới khi khuôn mặt của ông sưng tấy. Sau đó, lính canh đưa ông vào diện quản chế nghiêm ngặt và trói ông trên giường. Sự tra tấn này thường kéo dài một đến hai tuần.

2021-12-3-211500-0.jpg

Minh hoạ tra tấn: Trói trên giường

Cưỡng ép xem video phỉ báng Pháp Luân Công

Khu 9 được dành riêng để chuyển hoá các học viên thông qua những phiên tẩy não. Các học viên bị cấm thảo luận về các vấn đề liên quan tới Pháp Luân Công, bằng không họ có nguy cơ bị báo cáo với lính canh.

Mỗi buổi sáng, các học viên buộc phải xem những video lăng mạ Pháp Luân Công. Trong khoảng thời gian còn lại, họ bị bắt phải đọc những sách tuyên truyền của chính quyền.

Báo cáo tư tưởng

Sau khi xem video hay đọc sách, các học viên bị buộc phải viết “báo cáo tư tưởng”. Ban đầu, họ phải viết báo cáo tư tưởng mỗi tháng một lần, nhưng sau đó chuyển sang một lần một tuần. Những tù nhân được chỉ định đọc qua báo cáo và có thể yêu cầu viết lại báo cáo nếu họ cảm thấy báo cáo được viết không tốt.

Một số học viên từ chối chuyển hoá được sắp xếp làm việc tại phân xưởng.

Từ nửa cuối năm 2020, các phiên tẩy não được chia thành nhóm lớn và nhóm nhỏ. Tù nhân sẽ báo cáo học viên từ chối từ bỏ đức tin của mình. Sau đó, những học viên này bị chuyển sang nhóm nhỏ. Họ phải xem những tin tức tuyên truyền của chính quyền cộng sản tại đây vào buổi tối.

Sang năm 2021, học viên từ chối chuyển hoá bị đánh đập hay sốc điện bằng dùi cui.

Trưởng bộ phận giáo dục của nhà tù nói với các học viên rằng những người không viết báo cáo tư tưởng sẽ bị quản chế nghiêm ngặt và không được phép làm việc trong nhà xưởng. Một số học viên bị giam giữ trong nhóm quản chế nghiêm ngặt trong ba tháng. Một số không thể đi lại được sau khi bị tra tấn tại đây.

Một học viên từ chối “chuyển hoá” đã bị liệt vào diện quản chế nghiêm ngặt trong thời gian dài. Có giai đoạn hai mắt ông bị lòa và phải nhờ hai người hỗ trợ để đi vệ sinh. Khi giám đốc nhà tù biết rằng học viên này từ chối chuyển hoá, ông ta đã phê bình đội quản chế nghiêm ngặt ở Đội 2 và yêu cầu họ phải chuyển hoá học viên này bằng mọi giá.

Ông Dương Ngọc Tài đã qua đời trong tù sau khi bị bệnh ung thư ruột kết do bị bức hại.

Đấm đá

Sau hai năm cầm tù, ông Mã đã bị tiêu chảy hai tuần một lần. Ông không thể nằm ngủ vì tư thế nằm sẽ khiến ông khó thở. Ông bị tiêu chảy bất cứ khi nào ăn canh củ cải. Một lần, khi ông sử dụng nhà vệ sinh lâu hơn, lính canh đã kéo ông vào văn phòng. Ông Mã nói rằng ông phải quay lại nhà vệ sinh, nhưng lính canh đã không cho phép ông đi. Ông buộc phải đi vệ sinh ra quần ở hành lang. Sau đó, hai lính canh đã đấm và đá ông đến khi ông choáng váng.

2010-9-26-featurephotos-64.jpg

Minh hoạ tra tấn: Đánh đập

Tát vào mặt

Ông Mã từng bị đau ở ngực và lưng. Một bác sỹ nói với ông trước rằng ông bị đau ngực, nên ông đã yêu cầu đội trưởng đưa mình tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Nhưng đội trưởng lại tát vào mặt ông Mã hơn 20 lần và không cho ông đội mũ bất chấp thời tiết giá lạnh. Vào một lần khác, đội trưởng này lại tát vào mặt ông Mã lần nữa khi ông yêu cầu được chăm sóc y tế.

Ông Mã còn bị lấy mẫu máu lượng lớn hai lần.

Khi ông Mã cố gắng thuyết phục một cựu học viên không giúp lính canh chuyển hoá các học viên khác, vị cựu học viên này đã báo cáo ông với đội trưởng. Sau đó, ông Mã bị đánh đập. Một lần khác, cựu học viên trên đã đẩy ông Mã ngã xuống dưới, khiến ông bị đau ở thắt lưng. Ông không thể đi lại và gặp khó khăn khi đi vệ sinh.

Trong suốt hai năm ngồi tù, ông Mã đã bị sốc điện bằng dùi cui, bị bỏ đói và bị tát vào mặt. Ông đã bị điếc và thị lực bị mờ.

Bài liên quan:

Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại Nhà tù Công Chủ Lĩnh bị sốc điện và bị trói

Hơn 30 học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong khu Số 9 của nhà tù Công Chủ Lĩnh

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/6/434362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/19/197044.html

Đăng ngày 07-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share