Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2021] Ông Điền Húc, 52 tuổi ở huyện An Nhạc, tỉnh Tứ Xuyên bị kết án 3,5 năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999 đến nay. Ngày 17 tháng 11 năm 2021, ông được thả khỏi Nhà tù Gia Châu.

Trước án tù này, ông Điền từng hai lần bị kết án lao động cưỡng bức: một án 1,5 năm và một án 3 năm chỉ vì ông không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2011 đã ông buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại sau khi được thả khỏi trại lao động lần hai.

Bà Dương Tố Chi, mẹ của ông Điền cũng là một học viên Pháp Luân Công, từng bị cảnh sát truy nã vào năm 2006. Bà đã qua đời vào tháng 9 năm 2015 sau 9 năm sống trôi dạt khắp nơi.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Điền xảy ra vào ngày 18 tháng 5 năm 2018 vì cảnh sát đã thấy ông nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị bắt đến Trại tạm giam Vĩnh Hưng.

Đến ngày thứ ba, ông bắt đầu tuyệt thực trong một tháng và bị bức thực ba lần. Khi ông bị đưa đi khám sức khỏe lần ba, cảnh sát đã còng tay ông vào giường vì họ không phát hiện được lượng đường trong máu của ông. Họ nhét ống dẫn thức ăn qua mũi vào dạ dày để bức thực ông cho đến khi ông bất tỉnh.

Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Công an Huyện Thuyền Sơn, Đồn Công an Đường Nam Tân và Ủy ban Cư dân địa phương đã đi đến chung cư nơi ông ở, dùng chìa khóa tịch thu được của ông để thử mở cửa từng nhà để tìm nhà của ông.

Ngày 16 tháng 4 năm 2019, ông Điền bị Tòa án Quận Thuyền Sơn kết án 3,5 tù giam cùng với 3.000 Nhân dân tệ tiền phạt với tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật“, một tội danh đã được chính quyền “quy chuẩn” để khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Ông đã kháng cáo ên Tòa án Trung cấp Thành phố Toại Ninh. Tuy nhiên, tòa án đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Ngày 18 tháng 5 năm 2019, ông bị chuyển đến Nhà tù Gia Châu sau một năm bị tạm giam.

Sau đây là tường thuật về sự bức hại mà ông Điền Húc đã trải qua trong tù.

Bị tù nhân đánh đập

Ngày đầu tiên ông Điền vào tù, tù nhân phụ trách khu 9 đã tát vào mặt ông nhiều lần. Hai tù nhân thực hiện “chuyển hóa” bắt ông ngồi xổm trong một thời gian dài. Một người, chừng 20 tuổi, liên tục đấm vào cánh tay và ngực phải của ông. Ngày hôm sau, cánh tay và vùng ngực ông bị thâm đen. Ông đi lại khó khăn và cảm thấy choáng váng kể cả khi đang nằm. Ông được đưa vào bệnh viện. Bác sỹ nói rằng thương tích của ông rất đáng lo ngại, nhưng lính canh đã nói dối rằng đó là do ông bị ngã.

Hai tuần sau, nhà tù phát động một chiến dịch mới nhằm buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ. Các tù nhân được cấp dùi cui điện để tra tấn các học viên. Họ còn bị bắt mặc áo bó, đứng phơi mình dưới cái nắng gắt như thiêu đốt và bị giới hạn thời gian ăn chỉ vài giây đồng hồ. Chiến dịch này kéo dài sáu tháng.

Những học viên tuyệt thực để phản đối càng bị tra tấn tàn bạo hơn. Tù nhân sẽ đánh vào đùi để quần dài có thể che giấu vết thương. Không ai thoát khỏi cuộc tra tấn, kể cả những người 70-80 tuổi.

Lao động cưỡng bức

Hai tháng sau, ông Điền bị chuyển đến khu 7 và bị bắt lao động khổ sai. Bởi ông không hoàn thành chỉ tiêu nên mỗi ngày ông bị bắt đứng hoặc ngồi xổm trong một góc phòng cho tới 9 giờ 30 tối sau khi trở lại buồng giam. Họ phải làm việc đến 10 hoặc 11 tiếng, và ăn trưa tại nhà xưởng, và không được nghỉ ngơi. Ông cũng không được cung cấp thức ăn đầy đủ.

Một số tù nhân ngất xỉu do khối lượng công việc quá nhiều. Những ai lên tiếng phản đối sẽ bị phạt mặc áo bó, đội mũ bảo hiểm và bị nhét những viên bi kim loại vào miệng. Một số tù nhân còn bị đơ cứng cả hai vai và đau cổ.

Ông Điền không hợp tác với lính canh khi họ ra lệnh cho ông từ bỏ Pháp Luân Công. Vì vậy, họ đã xịt nước ớt vào mặt ông và không cho ông rửa mặt lại. Ông bị bắt ngồi xổm cho đến 9 giờ 30 tối và có hai tù nhân canh chừng ông không cho ông ngủ. Trong suốt thời gian làm việc trong xưởng, ông cũng bị bắt phải ngồi xổm.

Bài viết liên quan:

Một người dân bị bắt trong khi sống xa nhà để tránh bị bức hại vì tín ngưỡng của mình, và bị kết án sau nhiều tháng

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/3/434309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/18/197032.html

Đăng ngày 07-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share