Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2021] Ông Triệu Trường Phúc ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bệnh thận và suy tim trong khi thụ án 4,5 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Gia đình của ông Triệu đã không thể liên hệ với ông kể từ khi ông bị chuyển từ bệnh viện bình thường tới bệnh viện nhà tù. Họ đang vô cùng lo lắng cho ông.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 8 năm 2018 khi ông Triệu và vợ ông là bà Tôn Quảng Lệ đang chuẩn bị đưa con trai đến trường, thì họ bị cảnh sát bắt giữ. Sau đó bà Tôn đã được thả còn ông Triệu bị đưa tới trại tạm giam thành phố Lăng Nguyên.

Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2018, ông Triệu đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Ông đã bị bức thực và trói trong tư thế “đại bàng sải cánh” trên một ván gỗ có kích thước khoảng 1,5 x 1,8 m.

2015-1-1-minghui-persecution-kuxing-01--ss.jpg

Hình minh họa phương thức tra tấn: trói người trong tư thế đại bàng sải cánh

Sau hơn 10 tháng bị giam giữ, bàn chân của ông Triệu bắt đầu mưng và chảy mủ, ông cũng bị cao huyết áp. Khi gia đình vào thăm, ông yếu đến mức phải nhờ 4 người khiêng ra. Sau đó ông đã được đưa đến Bệnh viện Trung y thành phố Triều Dương để điều trị.

Ngày 5 tháng 6 năm 2019, ông Triệu đã bị Tòa án thành phố Lăng Nguyên xét xử và sau đó bị đưa trở lại trại tạm giam vào ngày 17 tháng 7 trước khi bị kết án 4,5 năm tù.

Các nhà chức trách đã chuyển ông Triệu đến Nhà tù Giám sát Cẩm Châu vào ngày 3 tháng 9 năm 2019, và sau đó đưa ông đến Nhà tù Khang Gia Sơn khoảng một tháng sau đó.

Vì ông Triệu bị suy thận và tim, ông đã được đưa đến Bệnh viện Số 4 thành phố Thẩm Dương để điều trị. Khi tình trạng của ông được cải thiện, họ đã chuyển ông đến Bệnh viện Nhà tù Tân Khang, và tại đây liên lạc giữa ông với gia đình hoàn toàn bị cắt đứt.

Các vụ bắt giữ và giam cầm trước đó

Đây không phải là lần đầu tiên ông Triệu bị bức hại vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ngày 11 tháng 10 năm 2000, ông bị bắt vì đến Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Công và sau đó bị kết án 2 năm tại Trại lao động cưỡng bức Tây Đại Doanh Tử.

Ngày 17 tháng 1 năm 2010, ông Triệu đưa một người bạn đến Bắc Kinh để khám bệnh và bị bắt khi đang nhận phòng khách sạn. Nhân viên khách sạn đã báo cáo anh với cảnh sát khi nhận thấy thông tin của ông nằm trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát về các học viên Pháp Luân Công. Một lần nữa ông Triệu bị đưa vào trại lao động để thụ án 2,5 năm, trong thời gian đó, ông thường xuyên bị đánh đập và cấm ngủ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/25/435307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/27/197183.html

Đăng ngày 06-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share