Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ ở Thiểm Tây

[MINH HUỆ 01-06-2017] Tôi bắt đầu học thuộc Pháp từ năm ngoái, nhưng do những can nhiễu như ham ngủ, sợ lạnh, chấp trước vào phim truyền hình, chấp trước vào WeChat, giả tướng công việc bận rộn, nên tôi vẫn chưa kiên trì tiếp được. Mãi đến đoạn thời gian trước, tôi mới học thuộc xong 19 trang, nhưng không phải là ngày nào cũng học. Tôi đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, thấy ngày càng có nhiều đồng tu học thuộc Pháp đã nhiều lượt rồi, nên tôi cũng hạ quyết tâm lần này nhất định phải kiên trì tiếp tục học thuộc cho xong bài giảng thứ nhất, ít nhất là đến Pháp Chính Nhân Gian thì bản thân tôi cũng không thấy hối hận.

Tôi đã kiên trì được 9 ngày, tốc độ học nhanh hơn so với tôi nghĩ. Tôi đã thuộc đến trang 31, dự tính còn 4 ngày nữa là có thể thuộc hết bài giảng thứ nhất. Hằng ngày, tôi học thuộc Pháp từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ 40 phút sáng. Sau đó, tôi lên căng-tin ăn sáng, và bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng. Sau giờ cơm tối, tôi học thuộc Pháp từ 6 giờ rưỡi đến gần 8 giờ tối. Mỗi ngày học thuộc Pháp vào lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn là điều hết sức tuyệt vời.

Ngày đầu tiên, tôi cảm thấy rất buồn ngủ khi thức dậy vào buổi sáng. Tôi không muốn dậy sớm chút nào. Tôi cài mấy lượt chuông báo thức vì muốn ngủ thêm vài phút rồi mới dậy hẳn, thế nhưng vừa nằm xuống thì đã hơn nửa tiếng trôi qua. Lúc học thuộc Pháp, tôi cũng thấy buồn ngủ, tốc độ học chậm, cả ngày không có tinh thần, khi ấy tôi lóe lên một niệm: “Có khi nào do buồn ngủ nên mình không làm việc tốt không nhỉ?” Sau đó, tôi đã kịp thời phủ định nó: “Học thuộc Pháp là việc chân chính nhất, tất cả đều là trạng thái tốt nhất!”

Có một ngày lãnh đạo muốn nghe báo cáo, tối hôm trước, tôi do dự không biết buổi sáng mình có nên ngủ nhiều hơn chút không, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định thức dậy tiếp tục học thuộc Pháp, kết quả là cả ngày hôm đó tinh thần tỉnh táo, tôi không hề buồn ngủ chút nào. Do đó, chúng ta không thể phóng túng những chấp trước nhỏ, càng phóng túng thì nó càng phình to, cuối cùng nó còn muốn làm chủ khống chế chúng ta, rồi chúng ta lại phải phí sức để trừ bỏ nó, vì vậy ngay từ ban đầu không thể nuông chiều nó. Tư tưởng phải chính, kiên tín Sư phụ an bài cho chúng ta là điều tốt nhất, hễ xuất hiện một chút suy nghĩ bất chính thì phải kịp thời triệt để phủ định, nếu không thì tướng do tâm sinh, trong đầu chứa suy nghĩ phù hợp với cựu thế lực thì có thể chiêu mời những phiền phức không cần thiết bất cứ lúc nào.

Hiện nay thức dậy sớm đối với tôi đã trở thành thói quen. Sáng sớm đầu não rất thanh tỉnh, học thuộc Pháp rất nhanh. Thỉnh thoảng thức dậy muộn, tôi còn cảm thấy lãng phí thời gian tốt vào sáng sớm. Lúc ăn cơm tối cùng với người khác hơi lâu chút, tôi cũng thấy lỡ mất thời gian. Kỳ thực chúng ta không nên chấp trước vào ăn ngủ, chỉ cần vừa đủ là được. Sư phụ đã chịu đựng to lớn để đổi lấy thời gian cho chúng ta, nếu chúng ta không làm việc cần làm, mà còn hưởng thụ, thì đó là bất kính. Trừ việc duy trì ăn ngủ để sinh tồn cơ bản ra, khoảng thời gian còn lại đều thuộc về Sư phụ.

Học thuộc Pháp càng học càng nhanh. Mới đầu mỗi ngày học một đoạn nhỏ, rồi mỗi ngày học một đoạn lớn, và hiện nay mỗi ngày học vài đoạn lớn. Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi thấy đề cao rất nhanh, cảm giác có nhiều nội dung trước đây mình chưa hiểu thấu, chỉ dừng lại ở ý tứ bề mặt hiểu một cách mơ hồ, một số Pháp dường như chưa từng thấy qua. Cảm thụ cá nhân của tôi là học thuộc một đoạn Pháp sẽ thu hoạch nhiều hơn so với đọc vội một bài giảng. Đọc một bài giảng cũng cần đến 1 tiếng đồng hồ, có lẽ một số đồng tu nghĩ không thể thuộc nổi một đoạn trong 1 tiếng đồng hồ, nhưng đó chỉ là lúc ban đầu học hơi chậm mà thôi, chỉ cần chúng ta kiên trì tiếp tục thì rất nhanh thuộc. Theo thể ngộ cá nhân của tôi, đây cũng là khảo nghiệm xem chúng ta có dám chịu khổ hay không. Lúc bắt đầu cảm thấy rất khó, là do các chủng chấp trước của bản thân như an dật, sợ khó cản trở. Bởi vì một khi chúng ta đề cao, thì những tâm chấp trước này phải bị tiêu diệt, ngoài ra còn có các chủng vật chất và cảm giác bị cưỡng ép vào ở không gian khác do chúng ta chấp trước phù hợp với sinh mệnh bất hảo. Khi chúng ta thực sự hạ quyết tâm đi làm, thì tư tưởng xấu của tự thân sẽ bị trừ bỏ, tầng thứ đề cao, vật chất bất hảo ở không gian khác cũng không dám đến gần và cưỡng ép lên chúng ta. Sư phụ và Thần hộ Pháp sẽ gia trì cho chúng ta. Sư phụ giảng:

“hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi ấy chúng ta làm sẽ không thấy khó nữa, tuy khó làm nhưng có thể làm được.

Mong rằng quý đồng tu có thể thử học thuộc Pháp, nhanh chóng đề cao tầng thứ, có sức mạnh hoàn thành tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/6/1/堅持背法-樂在其中-348991.html

Đăng ngày 05-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share