Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-09-2021] Người chị gái 69 tuổi của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Chị từng mắc nhiều bệnh khác nhau từ khi chị còn là một thiếu niên.

Bố mẹ tôi lo lắng cho chị, và tôi cảm thấy thương chị mỗi khi chị bị đau đớn. Khi cơn đau dữ dội, chị dễ phát cáu.

Tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và tôi đã khuyên chị bước vào tu luyện. Chị tôi có căn cơ tốt, trung thực và lương thiện. Các bệnh của chị đã biến mất ngay sau khi chị bắt đầu tu luyện.

Chị gái tôi đã tinh tấn trong tu luyện, và hai chúng tôi sẽ cùng nhau ra ngoài để chứng thực Pháp. Chúng tôi phân phát tài liệu, treo biểu ngữ và gọi điện thoại. Tôi cảm động trước tấm lòng chân thành của chị. Chị gái tôi đã vượt qua nghiệp bệnh một vài lần nhờ tín tâm vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp.

Chị gái tôi từng một lần bị ngã mạnh vì đường đóng băng. Chị nói với tôi rằng vào lúc chị bị ngã, chị nghĩ: “Không sao. Sư phụ sẽ bảo hộ mình.” Rồi chị từ từ đứng dậy.

Sau đó, chị nói với tôi rằng: “Toàn bộ cơ thể chị thâm tím, nhưng chị không sao.” Tôi nói với chị rằng Sư phụ đã bảo hộ chị. Nếu một người bình thường bị ngã như vậy, họ sẽ bị choáng. Chị gái tôi đã cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng.

Tuy nhiên, chị gái tôi cảm thấy áp lực rất lớn từ phía gia đình. Anh rể tôi bị tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa gạt, và không tin rằng Đại Pháp là tốt. Anh đã trách tôi khuyên chị tu luyện. Tôi cố gắng thuyết phục chị giữ kiên định và tiếp tục tu luyện.

Hơn hai năm qua, chị gái tôi ngày càng nảy sinh thêm nhiều chấp trước người thường. Chị vẫn sử dụng WeChat trên điện thoại và chơi “TikTok” để kiếm thêm chút tiền.

Tính mạng của chị tôi gặp nguy hiểm vào ngày 20 tháng 5 năm 2021. Chị bị bất tỉnh. Bác sĩ nói rằng mạch máu cột sống cổ của chị vô cùng hẹp – một triệu chứng của bệnh cao huyết áp, nhồi máu não và thiểu năng trí tuệ. Các triệu chứng của chị ngày càng nặng lên trong bệnh viện.

Em gái gọi cho tôi và kể rằng miệng của chị tôi hơi bị méo và chị không thể sử dụng tay phải. Tôi nhanh chóng gọi cho chị và nói rằng: “Không ai có thể chữa khỏi bệnh của chị. Chỉ cần chị minh bạch và tin vào Đại Pháp, chị sẽ ổn thôi.” Tôi biết mình cần giúp chị vượt qua khổ nạn này.

Tôi đặt điện thoại xuống, và em trai tôi gọi điện hỏi tôi có muốn đi cùng đến bệnh viện không. Tôi nhanh chóng chuẩn bị đi. Sư phụ rất từ bi đã an bài cho tôi.

Khi thấy tình trạng của chị gái, tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ. Ngay cả khi chị có thiếu sót, cựu thế lực cũng không được phép bức hại chị. Chị gái tôi là một người tu luyện và Sư phụ sẽ quản chị. Tôi đã giúp chị hướng nội.

Chị kể với tôi rằng chị không thể tiếp tục tu luyện vì chị đã bắt đầu uống thuốc cao huyết áp và ngừng học Pháp cũng như luyện công hơn sáu tháng trước. Chị đã cất tất cả các sách Đại Pháp của mình và yêu cầu các đồng tu không gửi cho chị Tuần báo Minh Huệ. Tôi cảm thấy tệ khi chị không minh bạch. Chị cho rằng mình không thể tu luyện được nữa.

Tôi nói với chị: “Chị không vượt qua được khảo nghiệm về việc uống thuốc, nhưng không có nghĩa là chị không thể tu luyện được nữa. Sư phụ yêu cầu chúng tôi không sử dụng WeChat. Chị không nghe và vẫn chơi TikTok. Những thứ này đang lôi chị xuống.”

Khi phát chính niệm lúc 6 giờ, tôi nói với chị rằng: “Chúng ta hãy phát chính niệm trong một giờ đồng hồ.”

Sau một giờ đồng hồ, khuôn mặt của chị gái tôi đã thay đổi, và chị đang mỉm cười. Hai cô em gái khác của tôi đều rất ngạc nhiên và đồng ý rằng chị ấy trông rất khỏe.

Chị gái tôi đã lấy lại vẻ ngoài khỏe mạnh. Lúc trước, chị đi lê chân và chậm chạp. Bây giờ chị có thể đi bộ nhanh nhẹn. Em gái tôi thấy chị đi lại bình thường cũng đồng ý rằng bây giờ chị đã khác.

Gia đình lo lắng cho chị gái tôi, nghĩ rằng bệnh nhồi máu não chỉ có thể nặng thêm. Họ đã chứng kiến sự thay đổi của chị và chứng kiến Đại Pháp thần kỳ như thế nào. Cả bốn chị em tôi đã vui vẻ hát những ca khúc do các đồng tu sáng tác.

Thông qua việc học Pháp, và đọc các bài chia sẻ của đồng tu, tâm tính của chị tôi đã đề cao. Chị thẳng thắn nói với chồng mình: “Tôi phải tu luyện vì bệnh của tôi bệnh viện không chữa được, mà chỉ có tu luyện Đại Pháp thôi.” Chồng chị đã không nói gì.

Sư phụ giảng:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp”
(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Sợ chi
“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp
Người tu luyện, chứa đựng Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung
Thần tại thế gian, chứng thực Pháp”

Chị gái tôi đã trở lại tu luyện Đại Pháp. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng tôi đối với Sư phụ từ bi.

Xin hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/429955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/1/196409.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share