Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-09-2019] Trước đây tôi không nhận ra lợi ích của việc học thuộc Pháp, chỉ khi đọc được bài chia sẻ của đồng tu đề cập đến học thuộc Pháp thì tôi mới chú ý đến việc này, nhưng xung quanh tôi lại không có đồng tu nào học thuộc Pháp, cộng thêm những khó khăn mà bản thân gặp phải khi học thuộc Pháp như: học thuộc một câu, quên một câu, thêm từ, thiếu từ, thời gian học lâu, v.v. Nhiều nguyên nhân khiến việc học thuộc của tôi không thể duy trì lâu dài, tôi học thuộc được vài đoạn là lại bỏ cuộc.

Mãi cho đến hai năm rưỡi trước, tôi gặp một đại quan, bị tư tưởng xấu can nhiễu vô cùng nghiêm trọng, ào ào hung hãn kéo tới và phản ánh rất mạnh mẽ trên cơ thể tôi, hơn nữa chúng còn rất ngoan cố.

Thời điểm đó, tôi đọc được một bài chia sẻ của đồng tu cũng đề cập đến hiện tượng tương tự. Sau khi cô ấy vận dụng phương pháp học thuộc Pháp, dần dần đã khắc phục được đại quan của mình. Điều này đã cho tôi nguồn cảm hứng, tôi nghĩ mình cũng nên bắt đầu học thuộc Pháp.

Vì tôi đã đắc Pháp được hơn 20 năm rồi, những năm gần đây khi tôi thông đọc “Chuyển Pháp Luân” thường không tập trung, miệng niệm kinh nhưng não lại nghĩ về điều khác, tôi nghĩ như vậy là không được. Vậy nên cộng thêm một số lý do khác, tôi hạ quyết tâm sẽ bắt đầu học thuộc Pháp!

1. Ngày thứ hai sau khi học thuộc Pháp, cảm nhận rõ ràng tư tưởng xấu đã bị suy yếu đi rất nhiều

Phương pháp học thuộc Pháp của tôi là: Mỗi đoạn Pháp bất kỳ đều phải học thuộc không sai một từ, không thêm bớt, đoạn Pháp đó nhất định phải đọc thuộc lòng được từ ba đến năm lần không sai một từ. Chỉ cần thừa một chữ, thiếu một chữ, sai một chữ đều không được tính và phải học thuộc đi học thuộc lại cho đến khi đọc chính xác 100% thì mới được học thuộc đoạn tiếp theo. Vì học Pháp là nghiêm túc, vì vậy tôi cũng bắt buộc phải nghiêm khắc đối đãi! Quyết không để tình trạng đọc đại khái gần đúng là được, không thể như vậy! Quyết không học thuộc theo kiểu miễn cưỡng đó được!

Ban đầu quả thực là rất khó, rất là khó! Học thuộc câu sau thì lại quên mất câu trước, hiện tượng đọc thêm chữ, thiếu chữ, sai chữ xảy ra thường xuyên đến nỗi trong một giờ tôi cũng không học thuộc được một trang. Thậm chí tôi còn xuất hiện trạng thái uể oải, nghĩ sao mà học thuộc lại khó đến vậy? Hay là mình lại thông đọc đi? Nhưng tôi có thể thông đọc được tốt là vì tôi đã đọc trong suốt 20 năm qua, mặt chữ đều đã quen mắt nên cảm thấy giống như đang uống nước lọc vậy, không có lĩnh hội gì mới. Vì vậy, tôi vẫn quay lại con đường tiếp tục học thuộc Pháp. Ngày thứ hai học thuộc Pháp, tôi cảm nhận rõ ràng: “Ồ, tư tưởng xấu trong đầu đã bị suy yếu đi nhiều rồi! Không còn niệm đầu xấu trong đầu nữa.” Bởi vì ngày trước khi tôi làm việc nhà, tâm trí tôi sẽ tự động phản ánh ra những niệm đầu vô cùng xấu, vô cùng tầm thường, tôi biết những tạp niệm này không phải là của tôi, đành bài trừ nó nhưng nó vẫn cứ lật qua lật lại, không ngưng nghỉ chút nào. Vậy mà nhờ một tiếng học thuộc Pháp ngày hôm trước, sáng hôm sau tỉnh dậy đột nhiên cảm thấy đầu não của tôi đã thanh tịnh hơn rất nhiều! Không có nhiều tư tưởng xấu can nhiễu đến tôi nữa. Tôi liền hiểu ra, hóa ra học Pháp lại có hiệu quả đến như vậy! Nếu đã tốt như vậy, hà cớ gì mà không học thuộc đây? Tôi phải học! Kiên định học thuộc tiếp!

Trong khoảng hai năm trở lại đây, trong quá trình không ngừng phát chính niệm, học thuộc Pháp, tư tưởng xấu hung hãn ngày trước can nhiễu đến tôi đã giảm dần và yếu đi. Mặc dù đến nay vẫn còn một chút nhưng đã hoàn toàn khác với loại trạng thái hung hãn trong đại nạn nửa năm đầu đó rồi.

Nhưng trong quá trình này, có lúc tôi buông lơi, đôi khi bị tình dẫn động, bị nghiệp lực tư tưởng dẫn động xem phim truyền hình, ài, mà phim truyền hình hiện nay nào là chém chém giết giết, nào là thất tình lục dục, thứ loạn bát nháo nào cũng có. Sau khi xem xong, tiêu rồi, tư tưởng xấu lập tức nảy sinh như cỏ dại gặp cơn mưa xuân mà sinh sôi bừng bừng. Hối hận rồi! Lúc này tôi mới nhận thức ra mình không nên xem phim, thật là tổn hại mà!

2. Một đêm học thuộc Pháp trời đã sáng rồi!

Một đêm học thuộc Pháp trời đã sáng rồi! Đây không phải là thần thoại, đây là sự thật!

Lần đầu tiên là cách đây khoảng nửa năm trước, khi người nhà ra ngoài xử lý công việc trong một tuần, cả nhà khởi hành từ sáng sớm, đến khi tôi tỉnh dậy thấy trong nhà trống không, một người cũng không có, trong tâm tức khắc cảm thấy có chút lạc lõng, cô đơn. Tôi biết đây là can nhiễu của tình, mà cái tình này không phải là tôi, tôi phải buông cái tình này xuống, phải buông nó xuống. Nhưng trong tâm vẫn thấy khó chịu, mà tôi thiết nghĩ cựu thế lực cũng đang gia cường thêm loại giả tướng này lên tôi, tâm trạng trở nên ngày càng khó chịu, tôi cảm thấy có chút không đành lòng. Phải làm sao đây? Giờ tôi phải làm sao đây? Học thuộc Pháp! Tôi nghĩ ra rồi, tôi phải học thuộc nhiều lần “Luận Ngữ” của Sư phụ.

Thế là tôi ngồi xuống học thuộc “Luận Ngữ”, tôi cứ học cứ học, không nghĩ đến điều gì khác, tôi học thuộc được khoảng năm lượt và một đoạn Pháp bất kỳ chưa học thuộc xong, bất tri bất giác tôi cảm thấy sự bức bách trong tâm khi nãy không còn nữa! Thấy thoải mái rồi! Bình thường rồi! Lúc đó, tôi cảm khái, Đại Pháp quả thật lợi hại! Đại Pháp thật là lợi hại, thật sự có Pháp lực cường đại!

Thế là tôi tiếp tục học thuộc. Tôi cứ học cứ học, hôm đó vốn dĩ trời quang mây tạnh, nhưng mới 8, 9 giờ mà mây đen giăng đầy trời cộng thêm cảm giác khó chịu, hụt hẫng ban nãy! Nhưng tôi cứ không ngừng học thuộc Pháp, cảm thấy trong phòng càng ngày càng sáng, sau đó tôi nhìn bầu trời qua cửa sổ phòng thấy trời càng ngày càng sáng tỏ! Mặt trời bắt đầu ló rạng rồi! Chà, Đại Pháp thực sự là Thần lực mà, đến đám mây trên bầu trời cũng có thể phân tán, những đám mây đen dần dần tản ra, hé mở ra ánh sáng mặt trời xuyên qua những đám mây, chiếu rọi xuống mặt đất. Thiên mục của tôi chưa khai mở, điều tôi kể là sự biến hóa chân thực trong chiều không gian bề mặt nhất của con người. Tôi nghĩ đây là Sư phụ đang khích lệ tôi!

Ngoài ra, sáng sớm nay khi tôi học thuộc Pháp, bầu trời cũng có mây mù bao phủ, sau khoảng mười phút học thuộc, dần dần tôi phát hiện bầu trời cũng sáng lên, sau đó càng ngày càng sáng! Sau khoảng nửa giờ, tôi thấy ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ! Trong khi đó ngày hôm qua, người nhà còn nói với tôi: Dự báo thời tiết ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày kìa, cả tuần đều mưa dầm. Tôi nghĩ: Người thường đúng là người thường, bị huyễn tượng mê hoặc!

3. Có lĩnh hội mới trong quá trình học thuộc Pháp

Như đã chia sẻ ở trên, thời gian tôi đắc Pháp đã hơn 20 năm rồi, đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” đằng đẵng từng đó năm, đã rất quen thuộc, rất quen thuộc rồi nhưng tôi cũng hiểu rằng Đại Pháp có nội hàm vô tận, vượt xa khỏi tầng bề mặt giấy trắng mực đen đơn giản nhất này. Khi thông đọc rất dễ bị phân tâm, tôi thấy khi mình không lĩnh hội được nội hàm mới, tôi sẽ chuyển sang học thuộc Pháp, tôi nghĩ rằng đây là yêu cầu của Đại Pháp đối với tôi, đó là lúc tôi cần phải học thuộc Pháp rồi!

Có đồng tu chỉ truy cầu tiến độ, hy vọng sẽ học thuộc thật nhanh cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi cho rằng đó là đang dùng tâm thái của người thường để đo lường Đại Pháp, tôi nghĩ là: “Đại Pháp có nội hàm vô tận, chứ không phải chỉ là giấy trắng mực đen đơn thuần, dẫu muốn nhanh chóng học thuộc được thì cũng chỉ thuộc được phần bề mặt mà thôi, vậy bạn chỉ giống như một cái máy sao chép.” Hơn nữa còn có người vì truy cầu tốc độ, trong quá trình học thuộc chỉ đặt ra mục tiêu học thuộc đại khái là được, nào thêm chữ, thiếu chữ, sai chữ đều coi như đã học thuộc xong, vậy ngang với tự lừa mình dối người rồi! Sao có thể như vậy được?

Trong quá trình học thuộc tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải học thuộc không sai một chữ nào, học thuộc một đoạn bất kỳ cũng yêu cầu thuộc không sai một chữ, tôi sẽ đọc đi đọc lại ít nhất mười lần, có lúc đọc hai mươi lần cũng là chuyện bình thường, một tiếng mới có thể học thuộc được một đoạn. Nhìn bề mặt đúng là quá chậm chạp, nhưng trong quá trình đọc đi đọc lại đó, tôi lại lĩnh hội được nội hàm mới! Chứ không phải cảm giác đọc thành quen như xưa nữa!

Đọc đi học lại, đọc đi đọc lại, cứ đọc cứ đọc, ồ, chính là như vậy. Tôi nhớ Sư phụ từng giảng:

“cho dù chư vị đọc xong một lần chỉ minh bạch ra một vấn đề, đó cũng là chân chính đạt được đề cao rồi.” (Học Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vậy nên tôi học thuộc Pháp mỗi ngày, dù là học thuộc một đoạn Pháp bất kỳ thì tôi cũng đều có lĩnh hội mới, có thể hội mới, vậy chẳng tương đương với việc mỗi ngày tôi đều đang đề cao sao! Điều này chẳng phải quá tuyệt vời hay sao! Tôi còn tham lam gì hơn nữa đây? Nói thẳng ra, Đại Pháp vô biên từ tầng thấp nhất đến cao nhất, tôi cũng vĩnh viễn không thể hoàn toàn hiểu hết được toàn bộ nội hàm của Đại Pháp, không thể hiểu được! Dẫu là khai ngộ thì cũng chỉ có thể biết được thể hiện cụ thể của Đại Pháp tại tầng thứ sở tại mà thôi, điều bác đại tinh thâm vượt quá tầng thứ sở tại thì không cách nào biết được, hơn nữa tôi rốt ráo vẫn là người còn đang tu luyện! Mỗi ngày học thuộc một cách cẩn thận tỉ mỉ, mỗi ngày đều có lĩnh hội mới đã là quá đủ với tôi rồi, vậy mà còn truy cầu tốc độ gì đó, thật là ngốc quá mà!

Một chút thể hội cá nhân, mong quý đồng tu hãy dĩ Pháp vi Sư.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/9/392489.html

Đăng ngày 05-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share