Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2021] Tháng Tư vừa rồi, một người chủ công ty đấu thầu đã đến căn hộ của tôi để mời chào việc tu sửa. Chúng tôi đã nói về những gì cần phải sửa chữa khi đi xem xét các căn phòng.

Tôi đã tận dụng cơ hội này để nói với anh ta về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và rằng pháp môn này đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Tôi cũng kể cho anh ta về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Đại Pháp trong 22 năm qua như thế nào.

Tôi giải thích: “Sẽ đến một ngày những tội ác đối với người tu luyện sẽ bị Thần trừng phạt.” Đến cuối cuộc gặp, anh ấy đã sẵn lòng vứt bỏ tư cách thành viên của mình trong các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Khi chúng tôi đi qua ban công, anh ấy chạm vào một điểm khiếm khuyết nhỏ trên tường và nói: “Chúng tôi sẽ quan tâm đến nó… Ôi!” Anh ta bất ngờ rụt tay lại.

“Sao thế?” Tôi hỏi. “Chảy máu rồi.” Tôi đưa anh ta ít khăn giấy, và anh ta áp nó vào vết thương.

“Sẽ không sao đâu,” tôi trấn an anh ấy, “Hãy niệm câu này với tôi… Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Chúng tôi đã niệm ba lần.

Khi anh ấy sắp rời đi, tôi nhắc anh ấy: “Đừng lo lắng, sẽ không có gì xảy ra với tay của anh đâu. Nhớ niệm điều tôi đã dạy anh nhé, và anh sẽ phục hồi nhanh thôi.”

Ba ngày sau anh ấy đã gọi cho tôi và thốt lên: “Đúng là thần kỳ! Tôi đã niệm liên tục, và máu đã ngừng chảy ngay sau khi tôi rời đi.”

“Tuyệt quá,” tôi nói, “Cứ làm tốt như thế nhé.”

Khi anh ta đến để hoàn tất công việc, anh ta tâm sự: “Chị là người cứu độ tôi, và tôi coi chị như chị gái của mình. Từ khi gặp chị, mọi việc đều rất tốt đối với tôi!”

“Tôi không phải là người cứu độ anh. Sư phụ (Lý Hồng Chí) của Pháp Luân Đại Pháp mới là người cứu độ chúng ta.”

Rồi anh ta cho tôi xem lòng bàn tay của anh ta. Chúng hơi đỏ. “Tay anh bị sao thế?” Tôi hỏi, vì tôi không hiểu.

“Chúng từng thường rất đỏ,” anh ta kêu lên.

Tôi nhận ra rằng anh ta đang cố nói rằng: “Lòng bàn tay chúng ta có xu hướng đỏ lên khi chúng ta gặp các vấn đề về tim.”

“Phải,” anh ta nói. “Chúng đang trở nên tốt hơn và đỡ đỏ hơn trước.”

Tôi mừng cho anh ấy. “Anh tin rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và rằng Sư phụ Lý đang dõi theo anh, Ngài đã tịnh hoá thân thể anh đấy! Đây là điều mà thuốc thang không thể làm được cho anh đâu.

“Ngày 13 tháng 5 là ngày sinh nhật của Sư phụ; vào ngày đó, mọi người từ tất cả các nơi đều gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Ngài. Nào, hãy cùng chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ nhé!” Chúng tôi cùng chắp tay thể hiện sự tôn kính, anh ta nhắc lại theo tôi: “Xin kính chào Sư phụ! Chúng con xin chúc Ngài sinh nhật vui vẻ! Xin đa tạ Ngài vì sự cứu độ!”

Khi đang thu dọn, anh ấy nói: “Tôi thấy xúc động một cách sâu sắc, nhưng tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng lời được.”

Tôi nhắc anh ấy: “Hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong tâm anh nhé. Và khi nào anh gặp tình huống khó khăn, hãy nhớ cầu xin Sư phụ Lý giúp đỡ thì mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn đấy.”

Trong vài tháng qua, các thợ mộc, thợ nề, người trang trí… khoảng 60 công nhân đã đến nhà tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho tất cả bọn họ và giúp họ thoái các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Cũng giống như người đàn ông này, họ sẽ nhận được phúc lành và sự bảo hộ của Sư phụ. Tôi tin rằng các cuộc gặp gỡ của tôi với những người đó đều là duyên phận.

Thay mặt cho gia đình mình và những ai biết chân tướng, con xin cảm tạ Sư phụ và kính chúc Ngài sinh nhật vui vẻ. Hy vọng của tôi là ngày càng có nhiều người trên thế giới này biết được chân tướng để có một tương lai tươi sáng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/8/-428196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/19/196640.html

Đăng ngày 23-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share