Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ ở Paris

[MINH HUỆ 30-12-2021]

Năm cũ qua năm mới đến, vào dịp cuối năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở Pháp bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí vĩ đại. Mọi người tập trung dưới Khải Hoàn Môn ở Paris kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Các học viên muốn nói với Sư phụ: “Sư phụ vất vả quá! Cảm tạ Sư phụ!”

Đi theo Sư phụ Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, đệ tử Đại Pháp ở Pháp cảm nhận sâu sắc về trách nhiệm trọng đại. Mọi người khích lệ lẫn nhau, tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn, đoái hiện thệ ước, hoàn thành sứ mệnh, để Sư phụ được yên lòng.


Ảnh 1: Cuối năm 2021, đệ tử Đại Pháp ở Pháp tập trung dưới Khải Hoàn Môn ở Paris kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

 


Ảnh 2: Tiểu tổ giảng chân tướng hồng Pháp ở trung tâm thành phố Paris kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Kỹ sư sinh hóa: Cuộc đời phiêu bạt đã tìm thấy phương hướng.


Ảnh 3: Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Cederic Amiral cảm thấy đã có mục tiêu cuộc sống, sự tồn tại của mình trên thế giới này có ý nghĩa.

Ông Cederic Amiral là kỹ sư sinh hóa, làm việc trong ngành chẩn đoán y tế dược phẩm.

Ông có hứng thú về tu luyện tâm linh trong một thời gian dài. Vào thời niên thiếu, ông đã từng bị Phật giáo cuốn hút. Ông vẫn luôn tìm kiếm lời giải thích về sinh mệnh dựa trên khoa học. Ông cho rằng nơi sâu thẳm trong tâm hồn con người có mối liên hệ với vũ trụ bên ngoài. Ông cũng nhận thấy lúc xảy ra xung đột với người khác, thông qua hướng nội tìm bản thân là có thể giải quyết xung đột mâu thuẫn.

Năm 2006, ông gặp gỡ một người bạn có hứng thú với tu luyện, hai người đã cùng nhau đi du lịch đến Tây Ban Nha. Người bạn này đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông, chỉ ông luyện các bài công pháp, hơn nữa còn bảo ông đọc sách “Chuyển Pháp Luân”.

Ông ngạc nhiên phát hiện Pháp lý giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân” thật đơn giản rõ ràng, chỉ dùng vài câu nói đơn giản lại có thể giải thích một số sự tình sâu xa, đây chính là điều ông muốn tìm. Trong Phật giáo có vấn đề rất phức tạp, nhưng trong Pháp Luân Đại Pháp chỉ với ba chữ đơn giản là Chân Thiện Nhẫn, ông đã tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời mình từ trong đó.

Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những bệnh tật trước đây đều biến mất. Ông không còn bận tâm về chúng nữa.

Trước khi tu luyện, ông cảm thấy cuộc sống không có mục đích, giống như một con tàu không có bánh lái trôi dạt trên biển. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cuộc sống của ông đã có mục tiêu, ông nhận thấy sự tồn tại của mình trên thế giới này là có ý nghĩa. Ông chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi sức mạnh đối diện với cuộc đời của mình từ góc nhìn mới.”

Vì trước đây không muốn tiếp xúc với xã hội, nên mối quan hệ giữa ông với mọi người luôn không hòa hợp. Bây giờ đã có Đại Pháp, ông Cederic Amiral biết rõ mình nên làm gì, ông thường xuyên nói với bản thân: “Đã biết vì sao lại khó chịu chưa? Đây chính là quan mình phải vượt qua! Đây chính là tu luyện.”

Ông có cảm ngộ rằng: “Tu luyện không chỉ là luyện động tác, mà điều quan trọng hơn là, Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp ban cho chúng ta dưỡng chất và trí huệ dồi dào, giúp chúng ta có thể vượt qua hết quan này đến quan khác.”

Lòng biết ơn đối với Sư phụ khó mà diễn tả thành lời, ông bày tỏ: “Cảm tạ Sư phụ đã nhận con làm đệ tử.”

Cảm nhận có Sư phụ hoàn toàn khác với những gì ông tưởng tượng, không phải là thầy giáo cầm thước dạy học, cũng không phải hòa thượng trụ trì cầm gậy bổng hát. Ông nói: “Sư phụ Đại Pháp, trên thực tế giống như người thầy hướng dẫn đệ tử tốt nhất, tôi cảm thấy Sư phụ lúc nào cũng ở bên cạnh mình, chỉ dẫn mình, bảo hộ mình.”

Từ võ sư trở thành đệ tử Đại Pháp


Ảnh 4: Bà Béatrice Poujois kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Béatrice đã từng là võ sư dạy Thái Cực Quyền.

Pháp Luân Đại Pháp đã đem đến cho bà rất nhiều thay đổi, mỗi lần đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, bà cảm thấy lời dạy của Sư phụ, từng câu từng chữ đều là cơ hội đề cao bản thân, hiểu rõ những chỗ không đúng đắn về tư tưởng và phương thức hành vi của mình, học Pháp khiến bà minh bạch nhiều Pháp lý, đánh động vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn của bà.

Thời gian gần đây, bà ngạc nhiên phát hiện, tuy bà đã đọc sách “Chuyển Pháp Luân” rất nhiều lượt, nhưng giống như đang đọc một cuốn sách mới. Bà chia sẻ: “Từ sâu thẳm trong nội tâm, tôi cảm tạ Sư phụ đã dạy tôi bộ Pháp này, ban cho tôi cơ hội tịnh hóa tâm linh”, “Tôi đã từng biến thành rất tệ, thoát ly liên hệ với Thần.” Bà nhận ra chỉ có Sư phụ mới có thể cứu vãn nhân loại. Bà muốn áp dụng những Pháp lý đã học vào trong cuộc sống hàng ngày, thực sự dung nhập vào trong Chân Thiện Nhẫn.

Bà Béatrice muốn nói với Sư phụ: “Cảm tạ Sư phụ ban cho chúng con mọi thứ, thành tựu chúng con, khiến chúng con trở thành những người ưu tú nhất.”

“Chỉ có Đại Pháp mới có thể cải biến tôi”


Ảnh 5: Cô Trương Huệ Mẫn kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Cô Trương Huệ Mẫn trước khi tu luyện là người có tính cách thẳng thắn và nóng nảy, theo cách nói của cô, thì cô giống như một con ngựa hoang, không ai quản được. Những người làm việc chung với cô, ai cũng không theo kịp tốc độ của cô, cô nóng nảy hấp tấp nên đã gây ra không ít tội lỗi.

Cô đã từng tìm đến những phương pháp bên Phật giáo, Cơ Đốc giáo để thay đổi tính cách bản thân, nhưng cuối cùng chẳng giải quyết được gì.

Một ngày năm 2005, cô Trương đã mua cuốn “Chuyển Pháp Luân” ở khu phố Tàu ở Paris. Vì lúc ấy không có sách cỡ lớn nên cô đã mua cuốn sách cỡ nhỏ. Lúc đó, cô đang tá túc ở nhà người khác, vì để không ảnh hưởng người ta nghỉ ngơi, nên cô đã núp trong chăn đọc sách “Chuyển Pháp Luân” lần đầu tiên giữa đêm khuya. Thị lực của cô không tốt cho lắm, chữ quá nhỏ nên cô nhìn không rõ, vả lại cũng không đủ ánh sáng; nhưng điều thần kỳ là, khi cô đọc đến dòng nào thì dòng đó sáng lên, khiến cho chữ ở dòng đó nổi lên rõ ràng. Do vậy, hễ có thời gian thì cô liền đọc cuốn sách này. Tâm cô từ đó cũng trở nên vững vàng, không còn lay động như trước nữa.

Thuận theo tu luyện, tính cách của cô cũng bình hòa hẳn ra, so với trước đây, thì hiện nay cô giống như một “viên đá cuội”, không còn đâm chọt người ta nữa. Thân thể cô cũng có những thay đổi thoát thai hoán cốt.

Mấy năm trước, cô đến làm việc ở một khách sạn. Mới đầu, cô chưa quen với quy trình và yếu lĩnh dọn phòng. Các đồng nghiệp tan ca vào 3 giờ rưỡi chiều, còn cô đến tận 7 giờ tối vẫn chưa làm xong việc.

Ba tháng sau, cô đã trở nên linh hoạt tháo vát. Cô dọn một chiếc giường lớn, chỉ xoay ba lượt là đã trải xong ra giường, lớp mền che, thay áo gối, mọi thứ đều ngăn nắp chỉnh tề.

Có đồng nghiệp xoay một chiếc giường mấy chục lượt nhưng vẫn chưa xong. Cô ấy phát hiện cô Trương làm quá nhanh, nên đã theo cô học hỏi. Các đồng nghiệp khác cũng biết cách làm của cô Trương tiết kiệm thời gian và sức lực, nên mọi người đều theo học hỏi kinh nghiệm. Về sau, lúc quản lý kiểm tra công tác, hễ có chỗ nào làm chưa tốt, thì bà yêu cầu nhân viên đi theo cô Trương dọn phòng, lấy đó làm tiêu chuẩn.

Cô Trương chia sẻ, chính là Đại Pháp đã ban cho cô trí huệ. Vì năng suất đã được nâng cao, nên cô thường làm xong việc sớm. Sau đó, cô còn chủ động giúp đồng nghiệp dọn phòng. Những việc không thuộc phận sự của cô như quét dọn cầu thang, sân sau v.v. Thì cô cũng chủ động đi làm. Cô bày tỏ lòng biết ơn với Sư phụ và Đại Pháp. Cô nói: “Chỉ có Đại Pháp mới có thể cải biến tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/法国大法弟子新年谢师恩-435801.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share