Bài viết của Tăng Hồng, phóng viên Minh Huệ ở Dallas, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới 2022 sắp đến, học viên Pháp Luân Công ở địa khu Dallas-Fort Worth thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ luyện công tập thể bên cạnh bờ hồ trong công viên Russell Creek ở City of Plano vào sáng ngày 26 tháng 12. Các học viên gửi lời chúc mừng năm mới đến ông Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công).


Video: Học viên Pháp Luân Công ở Dallas, Texas kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Sáng sớm hôm đó, các học viên Pháp Luân Công mặc trang phục luyện công màu vàng, luyện công tập thể với âm nhạc du dương và tường hòa, các lá cờ đủ màu sắc có ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Trung và tiếng Anh tung bay phấp phới trong gió, góp phần tăng thêm vẻ đẹp mỹ lệ cho phong cảnh ở công viên.

Học viên ở Dallas luyện công tập thể tại công viên Russell Creek, City of Plano.
Kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp truyền vào địa khu Dallas-Fort Worth, hiện nay ngày càng có nhiều người hữu duyên đến từ các dân tộc khác nhau đắc Pháp tu luyện. Họ nhớ lại những trải nghiệm của bản thân, cảm thấy mình thật may mắn và biết ơn Sư phụ!

Học viên người Việt: Muốn theo Sư phụ trở về nhà.


 Cô Kim là học viên người Việt, đang luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Công —— Pháp Luân Trang Pháp.

Cô Kim là học viên người Việt, đã tu luyện Pháp Luân Công gần 13 năm. Ban đầu, cô ôm giữ suy nghĩ trừ bệnh khỏe người bước vào tu luyện. Cô nói: “Vào năm 2009, tôi vẫn còn ở Việt Nam, sức khỏe không tốt, bệnh tật đòi hỏi đến bệnh viện chữa trị, tôi cảm thấy rất khổ. Lúc ấy, người hàng xóm đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Vì để chữa bệnh nên tôi quyết định học thử. Tôi đã tham gia nhóm học Pháp địa phương và luyện công cùng với mọi người. Dần dần, bệnh tình của tôi đã khỏi. Khi đó, tôi chưa có lý giải thâm sâu về tu luyện Đại Pháp, chỉ thấy Đại Pháp là tốt trên cảm tính. Sau này trải qua một số việc, gồm cả vượt quan nghiệp bệnh, tôi mới phát hiện chỉ cần có thể kiên trì chiểu theo Pháp của Sư phụ mà làm, coi bản thân như người luyện công, thì trạng thái khó chịu trên thân thể đều khỏi, không cần đi đến bác sỹ. Nó thực sự là tiêu nghiệp, chứ không phải là bệnh tật của người thường. Đại Pháp thực sự quá thần kỳ.”

Quá trình này khiến cô Kim ngày càng kiên tín vào Đại Pháp. Cô chia sẻ: “Bây giờ tôi đã minh bạch thế nào là tu luyện, từ trong tâm mong muốn tu luyện tốt, theo Sư phụ trở về nhà.”

Học viên người Ba Lan: Người nhà chúng tôi lần lượt liên tiếp nhập Đạo đắc Pháp.


 Bà Patricia là học viên người Ba Lan, đang luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Công.

Bà Patricia là học viên người Ba Lan, năm nay 70 tuổi. Bà bắt đầu tu luyện Đại Pháp với con gái vào năm 2009. Bà chia sẻ từ nào đến giờ, dường nhưhai mẹ con bà vẫn luôn tìm kiếm chân tướng, vì thấy cuộc đời có quá nhiều nghi vấn. Một hôm, trong lúc bà Patricia đang tìm kiếm chữ “Đạo” ở trên mạng, thì thấy hiện ra trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, hai mẹ con liền thấy chấn động, vì quyển sách này đã đưa ra lời giải đáp cho những câu hỏi của họ.

Bà Patricia chia sẻ, sau khi tu luyện Đại Pháp, thân thể trở nên khỏe mạnh, không những không cần uống thuốc, mà hiện giờ mỗi ngày đều tràn đầy tinh lực khi làm việc. Bà nói ở nơi sâu thẳm trong tâm luôn nghĩ mình có sứ mệnh cứu người, bà muốn tận dụng mọi hình thức để giới thiệu Đại Pháp cho mọi người. Điều khiến bà khó hiểu nhất là, cô con gái còn lại vốn rất phản đối hai mẹ con bà tu luyện, hiện nay đã thay đổi 180 độ, cô không những ủng hộ, mà còn bắt đầu học Đại Pháp. Đây là do cô đã chứng kiến sự thay đổi to lớn từ mẹ mình và chị gái. Sau này, cô cũng bước vào tu luyện Đại Pháp, cảm thấy rất may mắn và biết ơn Sư phụ!

Sinh viên đại học ở Hoa Kỳ: Cuộc đời tôi đã có ý nghĩa.


Anh Nhi là sinh viên đại học, chia sẻ tu luyện Đại Pháp giúp anh cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa.

Anh Nhi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm ngoái. Anh là sinh viên Đại học Texas ở Arlington. Lúc nghe một người bạn nói về Pháp Luân Đại Pháp, anh thấy vô cùng hứng thú và đã cùng bạn đến điểm luyện công. Anh chia sẻ trước đây từng nghĩ cuộc đời trống rỗng hư không, nhưng sau khi tu luyện đã minh bạch đạo lý làm người, hôm nay mới thấy cuộc đời mình có ý nghĩa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/达拉斯学员新年集体炼功谢师恩-435927.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share