Phóng viên Minh Huệ tổng hợp

[MINH HUỆ 30-12-2021]

Sơn nhất trình, thủy nhất trình, trợ Sư chính Pháp vạn lý chinh, phong vũ tống minh đăng.

Trời đã sáng, đất đã sáng, sương mù tan trời sáng xanh lam, nghênh Sư Pháp thuyền đăng.

Các đệ tử Đại Pháp trên khắp Trung Quốc Đại Lục đã theo Sư phụ chính Pháp suốt 22 năm qua, trong khói bụi mù bức hại đàn áp của Trung Cộng, chúng đệ tử vẫn kiên nhẫn từ bi truyền rộng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp hảo, giúp cho ngày càng có nhiều bách tính Trung Quốc được Đại Pháp cứu độ. Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục cảm tạ Phật ân hạo đãng của Sư tôn, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một nhóm đệ tử Đại Pháp cao niên ở thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm bày tỏ: “Mặc dù đệ tử Đại Pháp nhóm học Pháp chúng con tuổi tác đã cao, nhưng vẫn tranh thủ thời gian sớm tối làm tài liệu; một số đến tiểu khu và lên các tòa nhà cao tầng để phát tài liệu; một số dẫu gió mưa vẫn không bỏ sót những con đường lớn nhỏ, giảng chân tướng trực diện. Khi gặp khó khăn, chúng con nhớ đến sự phó xuất vô lượng và từ bi khổ độ của Sư phụ, thì lập tức tín tâm tràn đầy. Trong năm mới, mặc dù đối diện với dịch bệnh, chúng con không sợ hãi, nhất định sẽ học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt hơn, tu tốt bản thân, cứu nhiều chúng sinh hơn, mong Sư phụ an tâm!”

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở điểm tài liệu tại thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc bày tỏ: Trong tu luyện Chính Pháp, trong chùy luyện, trong gió mưa, chúng con cảm ân Sư phụ từ bi đã bảo hộ trên suốt chặng đường để chúng con vượt qua, biết bao những giọt nước mắt và mồ hôi đã tuôn rơi cũng thật xứng đáng. Trong thời gian cứu người còn lại không nhiều này, chúng con sẽ luôn làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước tiền sử.

Các đệ tử Đại Pháp từ nhóm giảng chân tướng ở huyện Tuy Lăng, tỉnh Hắc Long Giang đã viết: Mấy năm qua, chúng con luôn kiên trì đi ra ngoài giảng chân tướng, dẫu đó là mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá. Khi bước đi trên những con đường trắng xóa trong mùa đông lạnh giá có bông tuyết bay khắp trời, trong lòng chúng con cảm thấy thật thần thánh! Chúng con nhất định sẽ làm tốt ba việc, vui vẻ hân hoan theo Sư tôn trở về nhà.

Thông qua những tấm thiệp chúc mừng, các đệ tử Đại Pháp từ khắp nơi ở Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp từ: nông thôn ở thành phố Cao Mật, Duy Phường, Sơn Đông; Xương Ấp, Cát Lâm; nông thôn ở Thái An, Sơn Đông; Nam Sung, Tứ Xuyên; Long Đàm, Thiên Đàn, Bắc Kinh.

Nhóm giảng chân tướng ở: huyện Tuy Lăng, tỉnh Hắc Long Giang; Tây Môn Phiến, Thành Đô; Trùng Khánh; hai đệ tử giảng chân tướng ở Tứ Bình, Cát Lâm; A thành, Cáp Nhĩ Tân; Đông Phong, Liêu Nguyên; Gia Cách Đạt Kỳ, An Lĩnh, Đại Hưng, Hắc Long Giang; Thiên Tân; Thẩm Dương; Nga Mi Sơn, Tứ Xuyên; Nam Sung, Tứ Xuyên; Giai Mộc Tư; Mạch Tích, Thiên Thủy, Cam Túc; Trung Quốc Đại Lục; Khu phát triển thành phố Đại Khánh; Phong Nhuận, Đường Sơn, Hà Bắc; Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Tuy Lăng, Tuy Hóa, Hắc Long Giang; Thông Hóa, Cát Lâm; Thượng Hải; Giao Hà, Cát Lâm; Hàm Đan, Hà Bắc; Bành Sơn, Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên; Quý Dương, Quý Châu.

Nhóm học Pháp: các đệ tử Đại Pháp cao niên ở thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm; Chiêu Viễn, Sơn Đông; Hà Đông, Thiên Tân.

Điểm tài liệu ở: An Sơn, Liêu Ninh; Liêu Ninh; Hàm Ninh, Hồ Bắc.

Hạng mục ở: Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang; Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc; hạng mục kỹ thuật ở Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/各地大法新学员恭祝师父新年快乐-435928.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share