Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 03-10-2021] Trong quá trình giảng chân tướng chứng thực Pháp, tôi đã gặp rất nhiều câu chuyện thần kỳ và cảm thấy vui mừng cho những chúng sinh đã minh bạch được chân tướng.

1. Năm nghìn nhân dân tệ

Mùa đông năm 2004, nhà tôi lắp đặt hệ thống sưởi. Tôi đi ngân hàng rút tiền nhưng không đếm lại, về đến nhà cũng để ngay vào trong tủ quần áo. Bốn ngày sau, lắp đặt hệ thống sưởi xong, tôi lấy tiền ra để thanh toán. Lúc này tôi phát hiện ra số tiền không đúng, thừa ra năm nghìn tệ. Tôi nghĩ nhân viên ngân hàng chắc hẳn đang rất lo lắng, tôi phải nhanh chóng mang tiền trả lại.

Mấy ngày đó tuyết rơi liên tục, đường rất trơn không thể lái xe, chỉ có thể đi bộ. Tôi nghĩ nếu cứ đưa cô ấy như thế, lãnh đạo mà biết sẽ phê bình hoặc xử phạt cô ấy. Tôi liền tới cửa hàng của một đồng tu để gọi bà ấy đi cùng. Tuyết đang rơi, trong cửa hàng có rất nhiều người đang chơi bài. Tôi nói ra ý định của tôi, mọi người ở đó đều hào hứng. Có người nói: Thì ra người tu luyện Pháp Luân Công các bạn tốt như vậy. Còn có người nói: Sao không phải là tôi gặp chuyện này chứ; giờ chị cướp đâu ra được năm nghìn tệ, chị đừng đi trả.

Tôi nói tôi tu luyện Đại Pháp, làm mọi việc đều phải dựa trên Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi nhanh chóng đem tiền trả cho ngân hàng. Nhân viên ngân hàng cảm ơn nhưng tôi cũng không nhận, chỉ nói: “Các bạn nên cảm tạ Sư phụ Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí! Là Sư phụ đã dạy tôi làm người tốt!”

2. Người thợ giày quỳ xuống nhận cuốn “Cửu Bình

Năm 2008, thời gian diễn ra Thế vận hội do tà đảng tổ chức, tôi đi chợ giảng chân tướng. Đi tới trước một cửa hàng giày, có một người đàn ông chừng tứ tuần mặc Âu phục đang ngồi ở đó, dường như đang sửa giày.

Tôi tiến lên phía trước, lấy ra một cuốn “cửu bình“ và nói: “Xin tặng ông cuốn sách này để ông đọc.” Tôi còn chưa nói xong, ông ấy đã lo lắng nói: “Chúng tôi vừa tham gia một cuộc họp về cái này. Sao cô còn dám đi phát!”

Không đợi tôi đáp lời, người thợ giày vừa nhìn thấy cuốn sách liền vội nói: “Tôi muốn đọc, sách này quá tốt, nói toàn sự thật, tôi rất thích đọc. Cuốn của tôi đã để người khác lấy rồi.” Ông ấy buông chiếc giày trong tay xuống, quỳ tại đó, hai tay tiếp nhận cuốn sách, miệng không ngừng nói: “Chúc chị bình an, chúc chị bình an.”

Tôi nhìn qua người thợ giày, thì ra là một người tàn tật. Ông chỉ có một chân. Tôi cùng người đàn ông đó đều xúc động. Mắt tôi ngấn lệ, tôi nói với ông ấy: “Hay là ông đọc thử một chút đi; trong sách viết đều là sự thật…” Ông ấy nói: “Tôi biết Đại Pháp là tốt, đúng là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quá thối nát rồi.” Ông ấy không những nhận sách mà còn dùng hóa danh để thoái xuất khỏi tổ chức của tà đảng. Ông nhắc tôi một lần nữa: “Nhất định phải chú ý an toàn,”

3. Một người gù và câm điếc phát tài liệu chân tướng

Một lần khác cũng vào thời điểm tà đảng tổ chức Thế vận hội, tôi đi chợ giảng chân tướng. Tôi ngồi trước gian hàng bán đồ ăn và giảng chân tướng cho người bán hàng. Lúc đứng dậy, tôi suýt xô ngã người đứng sau. Tôi liền vội đỡ lấy ông ấy.

Thì ra đó là một người lớn tuổi, hơn nữa còn bị gù. Tôi nghĩ ông ấy nhất định là người có duyên, liền tặng ông một tấm bùa hộ thân. Ông nhận lấy, mừng rỡ không biết phải làm sao, chỉ a a mấy tiếng. Một tay ông cầm bùa hộ thân, tay kia xoa lưng. Tôi nhìn ra ông ấy không chỉ bị gù, mà còn là một người câm điếc.

Tôi lấy bùa hộ thân, giúp ông ấy mở túi ra, cho ông xem bùa hộ thân mà tôi đeo trên người, cũng nói với ông: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Ông ấy rất thông minh, dường như lập tức hiểu ra, cũng lấy bùa hộ thân đeo lên người. Ông vui vẻ khoa chân múa tay, tay cầm tấm bùa hộ thân đeo trên cổ, đi vòng vòng để những người xung quanh nhìn thấy, là muốn nói với mọi người rằng tôi cho ông ấy, để họ biết và tới chỗ tôi lấy. Khi thấy người khác không hiểu, ông trực tiếp đưa tay vào túi tôi, lấy ra những cuốn sách nhỏ, đĩa CD, bùa hộ thân, và dùng ngôn ngữ a a của bản thân để phát cho người khác, lập tức có nhiều người vây quanh và lấy hết tài liệu.

Nhiều người quen biết ông ấy nói: Cô xem ông câm hôm nay vui như đón Tết vậy. Khi thấy trong túi tôi trống rỗng, ông ấy có một cảm giác hụt hẫng. Giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, ông sửa lại quần áo một chút, rồi bỏ đi không quay đầu lại.

Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp khuyên tam thoái, tài liệu đã phát xong. Có hai người phụ nữ hỏi tôi: “Cô là người thân của ông câm ấy ư?” Tôi nói với họ tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, và cũng giảng chân tướng cho họ. Họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng.

4. Một người dân đắc phúc báo

Có lần ở chợ, tôi nói với một người bán rau rằng Đại Pháp rất tốt. Người đó liền xúc động nói: “Tôi biết Đại Pháp tốt.” Ông đứng dậy lấy ra một chùm chìa khoá, nói với tôi: “Cô xem, mỗi ngày tôi đều mang bùa hộ thân bên người.” Ông xâu bùa hộ thân cùng với chùm chìa khoá. Ông nói: “Tôi bị nghẽn mạch máu não nhiều năm, phải ở nhà không thể ra ngoài. Có lần phát hiện ở cửa nhà có cuốn sách, tôi cầm về phòng đọc. Càng xem càng thấy nội dung thật quá hay, đều là chuyện người ta làm việc tốt việc thiện, niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo, được hết bệnh khỏe người. Tôi cũng ở nhà niệm, thân thể khoẻ lại lúc nào không biết.”

Ông vô cùng xúc động nói tiếp: “Tôi liền nhấc điện thoại gọi mấy đứa con về để chúng xem, cũng để tất cả thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng, hàng ngày niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’. Cô xem, hiện giờ hàng ngày tôi đều xuống chợ bán rau.”

Ông lấy một ít rau, một mực bảo tôi mang về nhà ăn, còn nói: “Tôi vô cùng cảm tạ Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp. Các cô thật quá tốt.” Tôi nói với ông: “Ông hãy đem chuyện này kể cho nhiều người hơn nữa, để có thêm nhiều người được thụ ích.”

5. Người bán đồ khô ngay thẳng

Có lần tôi đi chợ phiên giảng chân tướng, đến trước một gian hàng bán đồ khô. Một người muốn mua tôm khô hỏi: “Tôm khô của ông loại nào ngon?” Người bán hàng nói: “Bà hãy tự nếm thử, đừng tin lời nói trong xã hội hiện nay.” Tôi nghĩ người này lòng dạ ngay thẳng, liền lấy một cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” đưa cho ông ấy. Tôi nói: “Xin tặng ông cuốn sách này để ông đọc.”

Ông nhìn qua và nói: “Của Pháp Luân Công phải không? Sách của Pháp Luân Công rất tốt, tôi rất muốn đọc, lời họ nói đều là sự thật. Năm ngoái tôi ở chợ, có một người đã cho tôi bộ câu đối ‘Tâm trung lao ký Chân – Thiện – Nhẫn, Hồng phúc thường bạn thiện lương nhân’ (Trong tâm ghi nhớ Chân – Thiện – Nhẫn, Phúc lớn luôn đồng hành với người thiện lương). Vào dịp Tết khi tôi dán câu đối ấy ở nhà, hàng xóm hỏi: Sao ông dám dán cái này? Tôi nói, sao lại không dám? Tôi biết họ, họ dám nói lời thật. Cô xem con người hiện nay, từ trên xuống dưới ai dám nói thật? Tôi không bao giờ xem TV, không có câu nào thật, dự báo thời tiết cũng không dám nói thật. Tôi xem TV chỉ xem thế giới động vật…” Tôi bảo ông làm tam thoái, ông ấy bảo đã sớm thoái rồi, tôi thật sự vui mừng vì ông ấy đã minh bạch chân tướng.

6. Người ăn xin cũng muốn tài liệu chân tướng

Tôi không nhớ thời gian cụ thể, tại một phiên chợ, có một đứa trẻ ăn xin tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Tôi đi đâu, cậu ấy theo đó, luôn theo sát tôi. Lúc đó là mùa đông, cậu bé mặc chiếc áo bông rách, quần cộc, giày phía trước hở ngón chân, phía sau hở gót, toàn thân bẩn thỉu, luôn đi phía sau tôi.

Tôi liền bước nhanh hơn, muốn tách khỏi cậu ấy. Nhưng tôi bước nhanh, cậu ấy cũng bước nhanh. Lúc đó ở chợ phiên miền núi người rất đông. Tôi nhìn thấy một chỗ đông người, bèn vội chen qua. Người vừa đứng vững, đã thấy cậu ấy ở trước mặt. Tôi liền nói lớn tiếng: “Cháu đi theo ta làm gì?” Cậu bé đáng thương đưa tay về phía tôi. Lập tức trong tâm tôi nghĩ: “Thưa Sư phụ, con sai rồi. Cậu bé muốn tài liệu chân tướng, thế nhưng con nên đưa thế nào? Cậu ấy có thể đọc hiểu không?” Tôi liền lấy một cuốn sách nhỏ đưa cho cậu. Cậu bé cầm lấy, vẫn đưa tay ra. Tôi lại đưa cho cậu bé một đĩa CD “Chúng tôi nói về tương lai.” Cậu nhận lấy, nhận xong liền chạy đi. Xem ra mỗi cá nhân đều có lai lịch không đơn giản, chúng sinh đều đang đợi được cứu.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/3/修鞋匠下跪接《九评》-432092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/12/196135.html

Đăng ngày 17-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share