[MINH HUỆ 28-7-2006] Rất đông các đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới về Boston trong khoảng ngày 23 tháng 7, 2006 để kêu gọi cộng đồng cấy ghép nội tạng chú tâm về tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn còn sống tại Trung Quốc. Các đệ tử dựng hoạt cảnh mổ cắp các bộ phận nội tạng tại các công viên tại Boston hằng ngày để cảnh tỉnh mọi người tại đó.


Phản đối mổ cắp nội tạng tại các công viên

Ông Jiang đến từ Đài loan nói “Chúng tôi đến công viên này mỗi buổi sáng, tập Công Pháp, phát chính niệm và dựng hoạt cảnh tra tấn và mổ cắp các bộ phận nội tạng. Ai ai khi chứng kiến cảnh tra tấn đều kinh hoàng hết. Một người Tây phương bắt tay với tôi, và khuyến khích chúng tôi tiếp tục cảnh tỉnh mọi người. Một phụ nữ ký tên vào bản thỉnh nguyện với nước mắt. Cô ta khóc “Sao họ quá dã man vậy”.

Một thanh niên người Hoa nói với chúng tôi “Tôi đã trải qua những tra tấn mà bạn đang dựng nên.” Anh ta là một nông dân từ Trung Quốc. Đất đai của anh ta bị tước đoạt, và anh ta bị bỏ tù trong 3 năm. Anh ta rất chán ghét ĐCSTQ, vì thế anh ta đến Hoa kỳ.

Ông Jiang nói rằng một đệ tử giương cao khẩu hiệu trước Hội nghị Thế Giới về Cấy ghép để giúp những người tham dự hội nghị hiểu về bản chất độc ác của ĐCSTQ. Lúc đầu, các bác sĩ từ Trung Quốc không chấp nhận các tài liệu mà họ phân phát. Sau đó, nhiều đệ tử nói với họ là các đệ tử đệ đơn kiện mấy bác sĩ trong nhóm họ, vì thế các bác sĩ muốn biết thêm tin tức.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/28/134225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/1/76208.html

Đăng ngày: 5-8-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share