Bài viết của một học viên mới, di cư từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2021] Tôi tình cờ xem được bản tin do đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) sản xuất đăng tải trên kênh Youtube vào giữa tháng 2 năm 2021. Tôi thấy nó rất ấn tượng và tôi thích bản tin này. Ý kiến của người dẫn tin tức về nhiều vấn đề tin tức rất ấn tượng và chạm được đến trái tim tôi. Sau đó, tôi phát hiện ra anh là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó khiến tôi thực sự cảm thấy muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp là gì. Vì vậy, tôi đã lên mạng để tìm kiếm thông tin về môn tu luyện và cuối cùng tôi đã có cơ hội xem cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi thực sự bắt đầu đi sâu vào học và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, và tôi biết ơn lòng từ bi cứu độ chúng sinh của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp).

Những cảm nhận sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân hai lần

Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và những bài giảng khác của Sư phụ. Sư phụ giảng:

“Bất kể chư vị đọc cuốn sách này bao nhiêu lượt, chư vị đều cảm thấy dường như có cảm giác mới mẻ; bất kể chư vị xem bao nhiêu lượt, tại cùng một câu nói chư vị đều có nhận thức khác nhau; bất kể chư vị xem bao nhiêu lượt, đều cảm thấy rằng bên trong vẫn còn rất nhiều nội hàm chưa nhìn ra.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Bây giờ tôi đã có nhận thức sâu hơn về việc đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Sư phụ giảng:

“Sau khi xem xong cuốn sách này một lần, chư vị sẽ phát hiện rằng Ông là đạo lý dạy người ta làm người tốt như thế nào; nếu chư vị đọc cuốn sách này một lần nữa, khi đó chư vị sẽ phát hiện điều Ông trình bày rõ ra ấy không phải đạo lý người thường, Ông là một cuốn sách vượt qua tri thức người thường; nếu chư vị có thể xem ba lần chư vị sẽ phát hiện rằng Ông là một cuốn ‘thiên thư’; nếu chư vị tiếp tục đọc lại thì chư vị sẽ thấy yêu thích không thể rời tay.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Cuối tuần trước, trong khi đang chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình với các đồng tu, tôi đã chia sẻ về những cảm nhận của mình sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. Khi ấy, tôi đã chia sẻ rằng thông qua việc học Pháp, suy nghĩ ban đầu của tôi là tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành một người tốt trong xã hội người thường.

Tuy nhiên, khi đọc lại cuốn sách lần thứ hai, tôi đã không thể không rơi nước mắt. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi được đắc Pháp, và tôi cũng có thể cảm nhận được rằng Sư phụ đã cấp cho chúng ta rất nhiều thứ.

Sau đó, có nhiều lần tôi cũng rơi lệ trong khi đang học Pháp. Tôi nghĩ mình phải học Pháp và luyện công nhiều hơn nữa để có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình, giúp nhiều người hơn đắc Pháp. Đây là tâm nguyện của tôi và tôi cũng muốn làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu các học viên làm.

Sư phụ giảng:

“Đây chính là tại sao vị Thần rất cao nói rằng: Ngài đã lưu lại cho con người một chiếc thang lên trời —«Chuyển Pháp Luân».” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Một người thực sự may mắn khi đắc được Đại Pháp trong đời này! Vì vậy, tôi phải tu luyện bản thân cho thật tốt và tinh tấn!

Lần đầu phát chính niệm

Khi chỉ mới tu luyện chưa được một tháng, tôi liên tục nghe các đồng tu đề cập rằng Sư phụ muốn chúng ta làm tốt ba việc trong buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại các buổi học Pháp nhóm hàng tuần của chúng tôi. Một trong ba việc là phát chính niệm.

Lần đầu tiên khi phát chính niệm, tôi đã chuẩn bị tinh thần trước giờ phát chính niệm vào buổi chiều. Vì đây là lần đầu tiên của tôi, tôi vẫn chưa nhớ hết những từ dùng để phát chính niệm. Vì vậy, tôi đã viết chúng ra một mảnh giấy và sẽ đọc lại bằng cách nhìn vào tờ giấy. Tuy nhiên vừa đọc được hai từ thì điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi không bị phân tâm và tiếp tục đọc thuộc lòng các từ. Trong vòng 10 phút phát chính niệm, điện thoại của tôi đã đổ chuông bốn lần. Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm cho đến khi hết giờ.

Sự việc này đã giúp tôi rút được một bài học. Lần sau tôi phải nhớ để điện thoại ở chế độ im lặng khi chuẩn bị phát chính niệm. Sau đó, tôi nghĩ về nó. Đây có phải là khảo nghiệm Sư phụ an bài không? Bình thường không thể có đến những bốn cuộc điện thoại gọi đến trong vòng 10 phút ngắn ngủi. Tối hôm đó, lúc 6 chiều giờ Bắc Kinh, tôi đã phát chính niệm lại. Trong năm phút đầu khi thanh lý bản thân, một ý niệm nảy lên trong đầu tôi: Tôi là một học viên mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, liệu chính niệm của tôi có uy lực không?

Thời gian phát chính niệm bắt đầu và tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình được bao trùm bởi một luồng năng lượng rất mạnh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nguồn năng lượng tập trung mạnh mẽ đến như vậy trước đây nên tôi nghĩ rằng Sư phụ hẳn đã biết về suy nghĩ của tôi. Sư phụ muốn nói với tôi rằng chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý phát chính niệm, thì ngay cả những học viên mới cũng có thể có uy lực và hiệu quả mạnh mẽ. Tôi đã nhận được thông điệp mà Sư phụ muốn truyền tải cho tôi!

Ngày hôm sau khi tôi phát chính niệm, chuyện tương tự cũng đã xảy ra. Trường năng lượng xung quanh tôi rất mạnh. Tôi thậm chí còn đổ mồ hôi và nghe thấy những âm thanh rung động rất mạnh “bong, bong”. Tôi cảm thấy Sư phụ đang khích lệ mình.

Hướng nội khi gặp vấn đề và đề cao tâm tính

Có lần, trong một nhóm học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện lớn, một học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của anh ấy khi anh ấy học Pháp cùng vợ vào ban đêm. Anh nói rằng khi học Pháp, có lúc vợ anh cảm thấy buổn ngủ. Sau đó anh có suy nghĩ: “Mỗi ngày mình đều phải đi làm và cảm thấy rất mệt, nhưng mình vẫn kiên trì học Pháp khi đi làm về. Cô ấy chỉ ở nhà cả ngày, tại sao cô ấy vẫn cảm thấy buồn ngủ?” Khi anh ấy nói ra điều này, tôi đã nghĩ rằng nếu tôi là anh ấy, chắc tôi cũng sẽ nghĩ vậy. Tuy nhiên người học viên đó đột nhiên quay lại và nói rằng Sư phụ yêu cầu các đệ tử của Ngài phải hướng nội và tìm vấn đề ở bản thân khi gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Vì vậy, anh ấy nói: “Lần này, tôi đã nghĩ xem mình đã làm chưa tốt ở đâu.”

Khi nghe anh ấy nói vậy, tôi xúc động trước những lời chia sẻ của anh và tôi nhớ lại rằng trong hai tuần qua, tôi đã cùng con gái của mình chép Pháp. Mỗi khi chúng tôi chép sắp xong, con gái tôi sẽ nói với tôi: “Mẹ, con thực sự cảm thấy nôn nóng.” Lần nào tôi cũng sẽ nói: “Con phải kiên trì kiên trì. Đừng nôn nóng. Hẳn là tà ác đang cố gắng sách nhiễu con.” Tuy nhiên, khi tôi nghe điều mà học viên này chia sẻ, tôi thực sự bị thu hút. Tôi nghĩ: “Liệu mình đã sai ở đâu mà lại khiến con gái mình có phản ứng như vậy?” Vì vậy, hôm nay khi chúng tôi vừa mới bắt đầu chép Pháp, tôi nghĩ trong tâm: “Hôm nay tôi phải xem lại bản thân mình. Tôi phải ghi nhận lại hành vi của mình.”

Ngay khi vừa có niệm này, tôi đột nhiên bị đau bụng và cảm thấy như thể tôi phải vào nhà vệ sinh. Vì vậy, tôi nói với con gái: “Con bắt đầu chép Pháp trước đi nhé, và nhớ vừa chép vừa học thuộc lòng. Đừng đợi mẹ vì mẹ phải đi vệ sinh một lúc.” Khi tôi quay lại, con gái tôi đã chép được nhiều hơn tôi ba dòng. Cháu trông rất nghiêm túc khi chép Pháp và học thuộc Pháp, cháu không hề mất bình tĩnh ngay cả sau khi đã chép xong toàn bộ nội dung. Đây cũng là lần đầu tiên cháu hoàn thành việc chép Pháp và cảm thấy vui vẻ.

Điều này khiến tôi nhận ra rằng hẳn Sư phụ đã biết tôi đang bắt đầu xem lại bản thân, hướng nội và đảm bảo tuân theo Pháp khi đối diện với các vấn đề. Để điểm hóa cho tôi, tôi được dẫn đến phòng vệ sinh, và nó giúp tôi nhận ra lý do tại sao con gái của tôi đã rất giận dữ sau khi chép các đoạn Pháp vì tôi luôn chép nhanh hơn cháu. Khi cháu lo lắng, cháu sẽ cảm thấy như thể đang mất bình tĩnh. Qua việc này, tôi một lần nữa cảm thấy pháp thân của Sư phụ luôn bên mình. Bất cứ khi nào chúng tôi có niệm gì, Sư phụ sẽ biết và kịp thời điểm hóa cho chúng tôi.

Tịnh hoá thân thể

Hai năm gần đây tôi bị táo bón nặng. Mặc dù đã thử nhiều phương pháp chữa trị khác nhau nhưng mọi thứ không những không cải thiện mà phần lưng dưới của tôi cũng bị ảnh hưởng. Bất cứ khi nào tôi làm việc nhà hơn nửa tiếng, lưng dưới của tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi đến mức tôi không thể đứng thẳng lên được. Sau đó, đi chụp X-quang bác sỹ cũng cho tôi biết rằng chứng táo bón ảnh hưởng đến hông của tôi. Bác sĩ đã kê đơn một số loại thuốc và đề nghị tôi sử dụng đai giữ hông để hỗ trợ hông của mình. Mặc dù vậy, tình trạng của tôi vẫn không được tốt cho lắm.

Hai tuần sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chứng táo bón của tôi không còn là vấn đề nữa. Đã bốn tháng rồi nhưng tôi không còn bị táo bón nữa và hông cũng không còn đau nữa. Ngay cả vấn đề mà tôi gặp phải về việc không thể ngủ đúng giấc do phải thức dậy để đi vệ sinh vào ban đêm cũng được giải quyết. Bây giờ tôi có thể ngủ một mạch đến sáng và chất lượng giấc ngủ của tôi rất tốt. Trước kia, tôi vẫn cảm thấy ngái ngủ vào ban ngày mặc dù đã ngủ hơn tám tiếng đồng hồ. Bây giờ, tôi thức dậy một cách tự nhiên sau khi ngủ được 6 tiếng và tôi cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng cho một ngày dài. Tôi biết Sư phụ đã tịnh hoá cơ thể cho tôi.

Gọi điện thoại giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh

Không lâu sau khi đắc Pháp, tôi luôn nghe các học viên chia sẻ về các cuộc gọi của họ đến Trung Quốc để giảng chân tướng. Mỗi lần nghe đến đề tài này, tôi lại muốn giúp họ. Tôi chỉ mới vừa từ Trung Quốc đến đây định cư vào năm 2018. Khi ấy, tôi cảm thấy cuộc sống ở Trung Quốc cũng khá tốt. Trong 20 năm qua, cuộc sống của người dân ở Trung Quốc rất tốt và người dân ở Trung Quốc rất giàu có. Tuy nhiên sau khi ra nước ngoài để sống, tôi mới nhận ra rằng tất cả những điều tôi đã nghe khi tôi còn sống ở Trung Quốc đều là dối trá. Tôi thực sự bị sốc. Sống trong môi trường như vậy ở Trung Quốc, chúng tôi thực sự không có cách nào để biết đâu là sự thật và đâu là giả. Vì vậy, tôi thực sự muốn nhanh chóng đi giảng chân tướng để nhiều người đang sống ở Trung Quốc cũng có thể minh bạch chân tướng.

Một đồng tu giúp đỡ bằng cách đưa cho tôi rất nhiều tài liệu giảng chân tướng. Tôi cũng đã đọc Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc) và “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta.” Sau nhiều chuẩn bị, cuối cùng tôi cũng bắt đầu gọi điện thoại để giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của Đảng vào đầu tháng 8 – tức là hai tháng trước.

Khi tôi mới bắt đầu gọi điện thoại, nhiều người ở đầu dây bên kia đã cúp máy rất nhanh sau khi cuộc gọi kết thúc. Dần dần, qua kinh nghiệm, có một số người sẽ đồng ý nghe hết chân tướng, cũng có những người sẵn sàng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Bây giờ, trước khi thực hiện cuộc gọi, trước tiên tôi sẽ xem tin tức của ngày hôm đó, chẳng hạn như trận lũ lụt vào ngày 20 tháng 7, đại dịch quay lại ở Dương Châu và Hạ Môn, mất điện ở hơn 20 tỉnh trong thời gian Quốc khánh Trung Quốc, cơn giông bão Sơn Tây hiện tại và việc xả lũ mà không thông báo, v.v… Thông qua những chủ đề mà người dân Trung Quốc đã biết, tôi bắt đầu cuộc trò chuyện để giảng chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Trong tình huống khó đến mấy chư vị đều cần đi làm tốt ba việc. Đi cứu độ chúng sinh, đây là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2013)

Trong tâm tôi rõ ràng rằng tôi sẽ tuân theo lời dạy của Sư phụ và tôi cũng biết rằng chỉ khi học Pháp tốt thì tôi mới có thể đề cao tâm tính, làm tốt các hạng mục để đánh thức chúng sinh.

Trên đây là kinh nghiệm tu luyện của tôi trong năm tháng qua. Vui lòng giúp tôi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/25/432873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/29/196365.html

Đăng ngày 25-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share