Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 26-08-2021]

Con xin kính chào Sư phụ!

Chào các bạn đồng tu!

Tôi đắc Pháp khoảng bảy năm trước tại hải ngoại, hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng mọi người một vài kinh nghiệm tu luyện và thể hội trong quá trình tham gia lớp hướng dẫn luyện công trên mạng.

Mùa thu năm 2020, tôi được mời tham gia một hạng mục mới, đó là một lớp hướng dẫn học Pháp luyện công trên mạng dành cho những người bị mắc kẹt ở nhà trong thời gian phong tỏa. Tôi trở thành người chủ trì duy nhất của lớp hướng dẫn tập luyện Pháp Luân Công này. Sau đây là kinh nghiệm tu luyện và thể hội khi tôi tham gia hạng mục này.

Trong mỗi khóa học, luôn có một người chủ trì và một trợ lý. Nhóm của chúng tôi trở thành một đoàn thể, cố gắng hết sức để mang đến cho học viên hữu duyên mới có được cơ hội hoàn hảo nhất và có hiệu quả để trải nghiệm về Pháp Luân Công. Những người tham gia lớp học kéo dài một tiếng rưỡi của chúng tôi đến từ Bắc Mỹ và các khu vực khác nhau trên thế giới. Khóa học bao gồm nội dung như: Giới thiệu về Đại Pháp, phát video các bài công pháp của Sư phụ và cuối cùng là trả lời các câu hỏi. Những người tham gia có thể chia sẻ thể hội của họ hoặc đặt ra bất kỳ câu hỏi nào. Tôi thấy rằng, những học viên của khóa đầu đều rất tập trung, đây cũng là một sự khích lệ đối với tôi. Tôi cố gắng linh hoạt và khéo léo để tháo gỡ các khúc mắc của họ, giúp họ nhiệt tình hơn với Đại Pháp. Đây là cơ hội để họ có thể thấy được sự kỳ diệu và vẻ đẹp của Đại Pháp. Tôi dụng tâm trò chuyện với họ, để họ có thể cảm nhận được trường năng lượng từ bi mà Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho chúng ta. Niềm vui mà tôi nhận được trong quá trình trả lời câu hỏi tuyệt vời không gì sánh được.

Có một lần, khi tôi đang chuẩn bị thiết bị trước buổi học, tôi nghĩ tôi đã tắt máy ảnh và micro nhưng thực tế khi tôi đang tập lại lời thoại của mình, loa đã bật. Khán giả đã nghe thấy những điều tôi nói, lúc đó tôi vẫn chưa sẵn sàng, đó cũng là một sơ suất của tôi. Trợ lý khóa học, cũng là người phụ trách hạng mục ngay lập tức gọi cho tôi để tôi tắt micro. Tôi cảm nhận được sự nghiêm túc từ giọng nói của anh ấy, có vài người đã rời khỏi lớp học vì sự cố này. Điều này như một lời cảnh tỉnh đến tôi. Sau khi tắt micro, ngoài những lỗi kỹ thuật, tôi cảm thấy phần giới thiệu về Pháp Luân Công của tôi viết khá tốt. Nhưng trợ lý khóa học đã phân tích cho tôi những phần cần hiệu chỉnh và chỉ ra chất lượng bài phát biểu của tôi chưa đủ tốt, thiếu chuyên nghiệp, điều này khiến tôi rất xấu hổ. Những lời phân tích của anh ấy khiến tôi nhận ra mình phải nhìn nhận lại và chỉnh sửa lại với một tâm thái nghiêm túc. Tôi cũng có thể nhìn ra, anh ấy hy vọng tôi có thể hoàn thành tốt vai trò của mình. Anh ấy tin rằng tôi có thể làm được tốt hơn nữa. Tôi vô cùng biết ơn anh ấy vì đã dám nói ra, đồng thời dùng cách thức thiện tâm và chân thành để nói ra những lời nên nói.

Anh ấy khích lệ tôi quan sát lớp hướng dẫn luyện công học Pháp của một người chủ trì khác, ghi lại những lời phát biểu của người chủ trì này để tự cải thiện bản thân. Tôi đã làm như vậy và cảm thấy hổ thẹn vì tôi đã thỏa mãn với tiêu chuẩn thấp đến như vậy của bản thân. Tôi đã cảm động trước trường năng lượng chính niệm mà người chủ trì đó mang trên thân và sự chuẩn bị đầy đủ cùng bài phát diễn thuyết xuất sắc của cô ấy.

Tôi quyết định bước tiếp theo của mình là: Tôi nhất định phải chuẩn bị một bài phát biểu của riêng mình. Bởi vì trước đó, tôi đã sử dụng bản thảo của người chủ trì khác. Tôi nhất định phải dụng tâm viết bài phát biểu của riêng mình. Để từ đó, khi tôi phát biểu, chính là tâm tôi đang nói. Tôi cảm thấy sự khác biệt rất lớn, tôi nhiệt tình hơn và có mối liên hệ mật thiết hơn với Đại Pháp, tôi nói rõ ràng hơn, có thêm lực độ, đây chính là lời bộc bạch của nội tâm của tôi. Sự tương tác tích cực của học viên trong lớp rõ ràng hơn và họ đã cảm động trước Đại Pháp. Tôi đã nhận được rất nhiều khải thị, Sư phụ không ngừng khích lệ tôi đi tốt con đường của mình. Tôi sao có thể dùng bài phát biểu dập khuôn của người khác đây?

Mỗi một giai đoạn thời gian, tôi sẽ xem lại bài phát biểu của mình và cập nhập thêm những thông tin mới hoặc chỉnh sửa lại – đây là tập tài liệu sống, nó sẽ thay đổi chiểu theo những thay đổi của tôi. Bây giờ, tôi sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa. Chúng ta không thể sao chép nội dung của người khác, trong tu luyện cũng không thể sao chép, trong quá trình hồng Pháp cũng không thể sao chép, Sư phụ đã giao phó chúng sinh cho chúng ta. Lý giải của tôi là, chúng ta sẽ có phương thức đặc định và mối quan hệ cụ thể với nhiều người khác nhau. Ví dụ, nếu như một số người có duyên với tôi, nếu như sự nỗ lực của tôi không đủ chân thực, không đủ chân thành, vậy thì nội tâm của họ sẽ không cảm động, trí huệ của Đại Pháp sẽ không triển hiện. Có lẽ vì yếu tố duyên phận, họ sẽ nghe được chân tướng từ lớp học của chúng tôi, vậy nếu tôi sao chép bài phát biểu của người chủ trì khác, vậy đoạn duyên phận này có thể bị gián đoạn.

Còn có một lần, tôi khích lệ bố vợ và vợ tham gia khóa học của chúng tôi. Vợ tôi là nhân viên của tôi, cô ấy ủng hộ Đại Pháp nhưng chưa từng luyện công, cũng chưa từng tham gia lớp học như thế này. Năm ngoái, bố vợ tôi đã tỉnh ngộ ra Trung Cộng hủ bại đến mức nào và dần dần nhận ra Đại Pháp là một môn tu luyện rất tốt. Nhân viên của tôi rất tôn trọng tôi, cô ấy nói muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện của tôi. Ba người họ tình cờ đăng ký cùng một lớp.

Vào buổi tối một ngày thứ tư đặc biệt, tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi đến văn phòng sớm hơn mọi khi để chuẩn bị và học Pháp. Tôi đã dành nhiều thời gian để giữ cho tâm trí của mình ở trạng thái tốt nhất và gia cường chính niệm của bản thân. Cũng trong khóa học này, hàng xóm của người trợ lý cũng đến, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn. Trước khi khóa học bắt đầu, tôi thành tâm thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho tôi để họ có thể được đắc cứu. Sau khi phát biểu xong, phần hỏi đáp diễn ra rất sôi nổi, học viên trong lớp rất chăm chú. Tôi nhận được tin nhắn từ vợ, cô ấy nói rằng lớp học này rất tuyệt và đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ấy. Vợ tôi cùng bố vợ đã cùng nhau luyện công. Nhân viên của tôi cũng nói với tôi rằng, cô ấy thật sự rất vui khi được học Đại Pháp, cô ấy hy vọng chồng mình cũng có thể được học Đại Pháp. Mẹ vợ tôi thậm chí còn đến xem buổi biểu diễn các bài công pháp.

Trên thực tế, trường năng lượng của nhà bố mẹ vợ tôi đã xuất hiện sự thay đổi. Tôi tin rằng, là Sư phụ và Đại Pháp đã tịnh hóa cho họ. Còn có môi trường nào tốt hơn để họ đích thân trải nghiệm sự mỹ hảo của Đại Pháp đây? Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã ban cho gia đình chúng tôi một cơ hội quý giá như vậy. Từ sự kiện này, tôi đã nhận được một nguồn cảm hứng quan trọng khác. Tôi nhận ra rằng, tôi cần phải đối đãi như vậy với mỗi khóa học trực tuyến. Tôi nhận thấy, ngay cả khi tôi không quen biết những học viên đăng ký khóa học, tôi cũng đều phải có trách nghiệm với họ, Sư phụ đã giao phó trách nhiệm này cho chúng tôi. Tôi nhất định phải cố gắng hết sức, với mỗi lớp học đều đối đãi như vậy.

Khi tôi đang thuyết giảng, tôi luôn cố gắng giao tiếp với khán giả. Tôi chia sẻ câu chuyện tu luyện của bản thân, chia sẻ kinh nghiệm của tôi. Tôi nói với họ rằng Đại Pháp đã làm tan đi sự lo lắng và trầm cảm của tôi như thế nào. Tôi thậm chí còn chia sẻ một số lo lắng ban đầu của mình và khó khăn tôi gặp phải khi mới bắt đầu tu luyện. Sau đó, tôi sẽ nói với họ, cho dù những suy ngẫm và thử thách ban đầu của chúng ta là gì, chỉ cần chúng ta có thể đột phá chúng thì đó là phúc phận của chúng ta. Tôi nói với họ, tu luyện là một quá trình và trong quá trình này chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Tôi nhận ra đây là một hình thức chia sẻ rất hiệu quả, bởi vì trong tâm trí tôi, những người này và tôi có duyên, tôi cảm thấy họ như những người bạn hay người thân đã lâu không gặp của tôi vậy! Họ đứng ở góc độ cá nhân để lý giải tôi và có thể đích thân cảm nhận sự thay đổi mà Đại Pháp đã mang đến cho tôi.

Trong nhóm của chúng tôi có một vấn đề ngày càng nổi cộm, chính là chúng tôi rất chú trọng vào số lượng người đăng ký mỗi lớp học. Đặc biệt là số lượng đăng ký vào lớp hướng dẫn do chúng tôi đích thân chủ trì. Chúng tôi đã tiến hành chia sẻ vấn đề này trong nhóm. Chúng tôi nhận ra, trong tôi có tâm tranh đấu, đặc biệt là muốn lớp học mà mình chủ trì sẽ có lượng người đăng ký cao nhất. Tôi đã đặt toàn bộ tâm tư của mình vào những người tham gia lớp học. Khi số lượng người ít hơn mong đợi, tôi cố gắng không cảm thấy thất vọng. Khi số lượng ít hơn bình thường, tôi luôn cố gắng hướng nội tìm và quy chính những trạng thái hoặc quan niệm không đúng đắn của bản thân. Tôi thực sự tin rằng trạng thái tu luyện của tôi đóng một vai trò nhất định trong đó. Nhóm chúng tôi nhất định phải bảo trì một trạng thái tu luyện tốt, trong tâm có Pháp, có như vậy người đăng ký tham gia khóa học mới không dễ chịu nhận can nhiễu, từ đó không bỏ lỡ cơ hội đắc Pháp của mình.

Tôi cố gắng bảo trì tâm thái như thế này, tôi giả thiết những người đến học công đều sẽ trở thành người tu luyện Đại Pháp. Cho dù tình huống không phải như vậy, thì cũng chỉ có Sư phụ mới có thể biết được. Tôi chỉ là giả thiết họ đều đã sẵn sàng để tu luyện rồi. Vì vậy, khi tôi giới thiệu với họ về Đại Pháp, trong tâm tôi không có bất cứ trở ngại nào. Điều này giúp tôi không có gánh nặng tinh thần, vì tôi không có tâm thái cố gắng thuyết phục họ hãy tu luyện Đại Pháp, mà tôi là đang đánh thức tâm linh của họ, để họ có thể nhận ra điều mà họ đang đợi chờ trong hàng bao kiếp nhân sinh.

Thuận theo những lớp học mà tôi chủ trì ngày một nhiều, cách thuyết trình của tôi cũng ngày một tự nhiên hơn. Mặc dù tôi vẫn sử dụng bản thảo, nhưng tôi không còn lệ thuộc vào văn bản nữa, vì khi tôi chia sẻ những thông tin về Đại Pháp, tôi cảm thấy giống như tôi đang đối thoại một cách chân thành với những người bạn thân thiết của mình vậy. Tôi thành tâm mong họ sẽ cảm thấy họ có mối quan hệ mật thiết với Đại Pháp, giống như cảm giác của tôi khi lần đầu tiên biết đến Đại Pháp vậy! Tôi hiểu rằng, Sư phụ đã đưa những người hữu duyên đến khóa học này. Tôi hy vọng chất lượng bài thuyết giảng của tôi sẽ không ngừng đề cao. Một hy vọng khác của tôi là, tôi sẽ xứng đáng hơn nữa với vai trò này và tu tốt bản thân hơn.

Hạng mục này là hạng mục chuyên nghiệp nhất, là hạng mục vừa ý nhất mà tôi từng tham gia. Nhóm của chúng tôi rất nỗ lực, rất tận tâm, mọi người đều làm việc chăm chỉ. Chúng tôi trở thành một đoàn thể đồng tâm hiệp lực, có việc gì thì sẽ cùng nhau thảo luận, thương lượng, đặc biệt là khi chúng tôi có những ý kiến khác nhau. Tất nhiên, chúng tôi cũng không hài lòng với tình trạng hiện nay, chúng tôi còn cần mở rộng hạng mục này để mang đến nhiều khóa học với nhiều ngôn ngữ hơn, đào tạo nhiều người chủ trì lớp học hơn, nhiều trợ lý lớp học hơn để có thể giúp đỡ được nhiều quốc gia và các khu vực có thể tổ chức được các khóa học hướng dẫn luyện công học Pháp. Rất nhiều người đã cảm động trước khóa học của chúng tôi. Phản hồi từ mỗi lớp học đều rất truyền cảm hứng. Những người tham gia thường không muốn thoát khỏi nhóm, họ muốn được tiếp tục nghe nhiều thông tin hơn và họ cũng không ngừng đặt câu hỏi. Chúng tôi thường phải kéo dài thời gian buổi học thêm 20 phút. Từ những phản hồi của các học viên, chúng tôi có thể thấy được nhiều người trong số họ thực sự có mối duyên phận sâu sắc với Đại Pháp. Đây là một cơ hội vô cùng quý giá để có thể chủ động giới thiệu Đại Pháp một cách tường tận cho những người đăng ký tham gia học Pháp luyện công.

Nghiệp bệnh

Vì nghề nghiệp của tôi là bác sỹ khoa thần kinh cột sống, nên đôi khi tôi áp dụng các nguyên tắc sức khỏe của dây thần kinh cột sống để áp dụng cho bản thân. Tôi chia sẻ những vấn đề này với bệnh nhân của mình mỗi ngày, vì vậy đôi khi tôi gặp phải nghiệp bệnh hoặc thân thể không thoải mái, nếu tôi không tu luyện tốt hoặc không bảo trì sự cảnh giác, tôi có thể bất giác nghĩ đến những điều mà tôi chia sẻ với bệnh nhân.

Trước khi tôi đắc Pháp, tôi rất đam mê vận dụng kiến thức về thần kinh cột sống để tìm cách cải thiện sức khỏe cho bản thân và trở thành một người có tầm quan trọng trong xã hội. Sau khi tôi đắc Pháp, tôi nhanh chóng nhận ra tôi phải tự đưa ra quyết định dừng việc trị liệu thần kinh cột sống cho bản thân. Điều này đối với tôi mà nói là một khảo nghiệm rất lớn, vì trước khi đắc Pháp, việc trị liệu thần kinh cột sống đã từng phục hồi sức khỏe cho tôi.

Tôi hoàn toàn dừng việc trị liệu thần kinh cột sống của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi bỏ hành động này, mong muốn điều chỉnh cơ thể bằng phương pháp trị liệu thần kinh cột sống vẫn tồn tại. Tôi cũng lo lắng bản thân khi về già sẽ gặp các vấn đề về cột sống. Thực ra, tất cả những điều này đều bắt nguồn từ mức độ tin vào Sư phụ của tôi quá thấp và sự lý giải về Đại Pháp quá nông cạn của tôi. Bản thân tôi có vấn đề về cột sống, mặc dù đôi lúc tôi cũng đấu tranh với nó, nhưng tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã cấp cho tôi cơ hội này, giúp tôi tiêu nghiệp và đề cao. Nếu chúng ta không chiểu theo an bài của Sư phụ khi cơ thể biểu hiện trạng thái không thoải mái ra ngoài, mà lại đẩy nó ra, áp chế nó, dùng phương pháp trị liệu để trì hoãn nó, vậy chúng ta sẽ đề cao như thế nào? Là một người tu luyện, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, mọi điều mà người tu luyện gặp phải đều là hảo sự. Điều quan trọng là chúng ta phải sáng suốt, biết chấp nhận và mang theo sự chân thành từ nội tâm.

Tôi muốn chia sẻ một chút về quan nghiệp bệnh gần đây của tôi. Gần đây, tôi và vợ mua một căn nhà. Công việc kinh doanh của tôi cũng rất tốt. Từ phương diện vật chất mà xét, cuộc sống của chúng tôi dường như đang tiến đến một nơi có hoàn cảnh sống tốt hơn. Vì vậy, một cách rất tự nhiên chúng tôi bắt đầu bàn luận đến vấn đề sinh con. Gần đây chúng tôi đã xem xét vấn đề này rất nghiêm túc và bắt đầu thử nghiệm.

Mặc dù Sư phụ khích lệ chúng ta thích ứng với xã hội, giống như người thường xây dựng gia đình, nhưng mặt khác tôi có chút lo lắng bản thân không thể chịu được áp lực và trách nhiệm. Đôi khi tôi phải vật lộn để làm tốt ba việc. Tôi hiểu rằng, làm tốt ba việc là sứ mệnh của mình. Tôi có thể cảm nhận được cái tình sản sinh ra từ sự phấn khích khi bản thân có một gia đình nhỏ đang bành trướng. Đối với khát vọng về những thứ trần tục nơi thế gian đã chiếm một không gian trong tâm trí của tôi, khiến tôi chệch khỏi sứ mệnh của mình.

Trong quá trình thử nghiệm không lâu sau đó, vợ tôi bắt đầu bị cao huyết áp, điều này tạo thành gánh nặng tư tưởng rất lớn cho cô ấy. Mặc dù cô ấy không tu luyện Đại Pháp, nhưng cô ấy cho rằng đó là ám thị của Sư phụ. Tôi cũng bắt đầu tiểu ra máu. Ngay lập tức, tôi nhận ra tâm thái của mình không đúng, tôi hẳn đã không phù hợp với yêu cầu của Sư phụ. Một cách tự nhiên, tôi và vợ bắt đầu trao đổi về những thay đổi sức khỏe dạo gần đây của chúng tôi và quyết định rằng rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp để có con. Chúng tôi đều cho rằng đây là một tín hiệu, rằng chúng tôi nên hoãn lại dự định. Từ việc này tôi ngộ ra hai điểm: Thứ nhất, tôi bắt đầu khao khát những điều người thường mong muốn mà xem nhẹ việc tu luyện bản thân; thứ hai, tôi phải chú ý đến những lời nhắc nhở của Sư phụ ban cho tôi, không thể đợi đến lời nhắc nhở nghiêm trọng hơn tôi mới bắt đầu hành động và điều chỉnh tư tưởng của bản thân.

Mỗi ngày, tôi giao dịch với rất nhiều người. Khi gặp xích mích, tôi nên hướng nội nhiều hơn, vì người khách chính là tấm gương phản chiếu những khiếm khuyết của bản thân. Tôi cần thực sự đạt được tiêu chuẩn của một người tu luyện chân chính, thực sự thay đổi bản thân. Pháp có thể phá bỏ một chấp trước. Tôi sẽ tập trung vào việc cân bằng tốt mối quan hệ trong gia đình, trong hạng mục Đại Pháp mà tôi tham gia, trong tu luyện cá nhân và trong việc cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.

Một việc nữa mà tôi muốn chia sẻ là một thiếu sót trong tính cách mà tôi mới phát hiện gần đây. Tôi nhận ra tôi thường xuyên tiêu cực. Đây là một điều vô cùng tinh xảo và nó có thể dễ dàng biểu hiện ra ngoài theo một cách thông thường. Biểu hiện rõ nhất của nó gần đây là mối quan hệ giữa tôi và vợ của tôi. Tôi thường có xu hướng phàn nàn cô ấy, phàn nàn dưới cách thức trêu đùa, nhưng thực ra nó chứa đầy năng lượng phàn nàn tiêu cực. Biểu hiện của loại tâm này là dùng sự hài hước để che đậy sự phàn nàn không ngừng và tâm phàn nàn nguy hiểm trong tâm của chúng ta. Là một người tu luyện, mục đích của chúng ta là đồng hóa với pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta không thể mang những thứ vật chất tiêu cực nặng trĩu này. Nếu nó quấy nhiễu chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta nhất định phải đột phá nó, vì vậy chúng ta phải nghiêm túc đối đãi, điều chỉnh lại tư tưởng của mình, siêu xuất khỏi quan niệm và cái tình của con người. Tôi đang nỗ lực làm điều đó, nhưng tôi đã để chúng dưỡng thành trong thời gian quá lâu rồi. Môi trường của tôi phù hợp với chúng, nhưng khi tôi điều chỉnh tâm thái của bản thân, chúng không còn lý do nào để ở lại nữa. Là một người tu luyện, nếu chúng ta có thể tiêu trừ loại tâm thái phàn nàn này thì tâm từ bi sẽ nảy sinh trong tâm của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng nhìn vào ưu điểm của người khác, bất luận họ có khuyết điểm gì!

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu có điểm nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Bài chia sẻ trình bày trong Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Canada năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/26/430007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/28/194821.html

Đăng ngày 01-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share