Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 12-12-2021] Ngày 4 tháng 12 năm 2021, Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện đã được tổ chức tại thành phố Mexico. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 17 thành phố của Mexico đã tham dự sự kiện và 19 học viên đã đọc bài chia sẻ về việc bản thân đã đề cao trong tu luyện như thế nào qua việc hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

16c9d7064fd887df00ea222545f843c3.jpg

Các học viên từ 17 thành phố của Mexico tham dự Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện

62ce3e7f5c89cfe4b43272bab09c2e3c.jpg

67633383eb539008a7f5280062ce5934.jpg

4f039e57e0cc2cd7146786c812544b2a.jpg

d1afd7b7a53a1f2cdf9310d8a68414d5.jpg

cdc602fd4cf5688adc6974fd7582f2c5.jpg

fc95e834a6671c1d7d7257bff53b373f.jpg

Các học viên chia sẻ các câu chuyện tu luyện của bản thân

Được ban một cơ hội nữa để tu luyện

Mặc dù ông Samuel bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2007, nhưng trong nhiều năm, ông đã không nghiêm túc tu luyện. Trạng thái tu luyện của ông tệ dần và bắt đầu xuất hiện các vấn đề về sức khỏe. Tháng 9 năm 2020, ông gặp một tai nạn nghiệm trọng và suýt nữa thì mất đi tính mạng. Ông được đưa vào bệnh viện. Phổi của ông bị tổn thương nghiêm trọng. Các bác sỹ đã thúc ép ông để đặt một ống vào khí quản và nói rằng đó là cách duy nhất để cứu sống ông. Nhưng ông chỉ liên tục thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cầu xin Sư phụ trợ giúp.

Ông nói: “Tôi đã nhận ra lỗi của mình và hiểu được tại sao mình lại bị tụt lại phía sau quá xa. Tôi thực sự hối hận về những hành động của mình trước đây và cầu xin Sư phụ tha thứ cho tôi và ban cho tôi một cơ hội khác.”

Khi ông có thể nói, con trai đã mang cho ông cuốn Chuyển Pháp Luân. Bác sỹ trực đã rất ngạc nhiên vì rất ít người trong tình trạng như của ông lại hỏi sách để đọc. Ông ngay lập tức bắt đầu đọc cuốn sách và tình trạng của ông cải thiện kể từ thời khắc đó. Dần dần, ông đã có thể luyện công một chút và tình trạng của ông cứ thế tiến triển đến lúc ông có thể đứng lên và hoàn thành cả năm bài công pháp. Ông đã ra viện sau 18 ngày.

Ông Samuel nhận ra rằng một người tu luyện nên cảm thấy trân quý và biết ơn khi được bước trên con đường mà Sư phụ đã an bài.

Vượt qua tâm sợ hại, nhận ra không có việc nhỏ trong tu luyện

Bà Cristina từng tham gia các hạng mục giảng chân tướng như một phần căn bản trong quá trình tu luyện của mình nhưng đại dịch khiến việc tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trực diện gặp khó khăn. Tuy nhiên, khi đại dịch dịu bớt, bà lại không thường xuyên tham gia các hoạt động giảng chân tướng. Một hôm, trong khi đang ở một sự kiện, cảnh sát đến và đưa bà cùng hai học viên khác đến tòa viện lý do họ không có bản sao giấy phép. Sau đó, được biết phát sinh sự việc này là do sự hủ bại của các quan chức địa phương.

Bà Cristina và hai học viên khác biết họ không làm điều gì sai trái cả. Họ tận dụng cơ hội này để nói với tất cả mọi người ở tòa gồm cả các cảnh sát và những người bị giam giữ về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mặc dù Ủy ban Nhân quyền đã lập tức có thư gửi đi, nhưng việc chuyển bức thư này đến tòa bị chậm chễ và cuối cùng vào đêm muộn hôm đó bà Cristina mới được ra về.

Bà nhận ra rằng sự việc kỳ lạ này có lẽ sẽ không xảy ra nếu bà tu luyện vững chắc. Khi hướng nội, bà nhận ra nhiều quan niệm người thường trong đó có tâm chấp trước vào danh, chấp trước vào tình, tâm chứng thực bản thân, tâm oán hận và những ham muốn người thường. Căn nguyên đáng chú ý nhất dẫn đến khổ nạn này là tâm sợ hãi.

Bà nhận ra rằng bà đã không đối đãi nghiêm túc với việc tu luyện. Những sự việc nhỏ và những thiếu sót có thể trở thành những khảo nghiệm lớn. Bà quyết tâm gia cường bản thân thông qua việc thường xuyên học Pháp và bước đi thật vững chắc trên phần còn lại của con đường tu luyện.

Đột phá khó nạn tài chính mà cựu thế lực an bài

Thông qua hướng nội và suy ngẫm về việc tại sao bản thân lại chật vật về tài chính trong vài năm qua, cô Celeste nhận ra rằng mình đã bước trên con đường mà cựu thế lực an bài. Tình huống của cô tồi tệ hơn trong năm đầu tiên xảy ra đại dịch và việc đó trở thành một khảo nghiệm sinh tử đối với cô. Thông qua học Pháp và đọc các bài chia sẻ của các học viên trên trang Minh Huệ, cô nhận ra rằng tình trạng nghèo khó trường kỳ này của cô là trạng thái tu luyện của những người tu luyện trong quá khứ, chứ không phải là trạng thái của một đệ tử Đại Pháp.

Sau khi phát chính niệm trong nhiều tháng, loại bỏ quan niệm và đề cao tâm tính, cô đã nhận được lời mời tham gia một hạng mục truyền thông và có thể trợ Sư cứu độ chúng sinh.

Sứ mệnh tìm và giới thiệu Pháp cho người khác

Cô Lupita chia sẻ rằng cô đã học Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ và sau đó quay trở lại Mexico để truyền rộng môn tu luyện.

Tháng 9 năm 1997, cô gặp một nhóm người Trung Quốc đang quảng bá môn tu luyện ở New York. Cô cảm thấy cuộc gặp gỡ đó thật kỳ diệu: “Tôi biết đó là điều tôi hằng tìm kiếm và tôi biết đó là sứ mệnh của mình … chính là cần học tốt Pháp này và quay trở lại Mexico để truyền rộng Đại Pháp.”

Quá trình này rất gian truân: các chấp trước nổi lên, khảo nghiệm trong tu luyện xuất hiện, tâm người thường biểu lộ ra. Trong lúc đối mặt với khổ nạn và can nhiễu dữ dội nhất, cô đọc Pháp để tăng cường ý chí của mình và tiếp tục bước tiếp. Hôm nay, cô nhận ra rằng chấp trước lớn nhất cô cần vượt qua vẫn là tâm lười biếng, an nhàn và cảm xúc; và không còn thời gian để lãng phí được nữa.

Tâm nguyện lớn nhất của cô Lupita đó là tiếp tục tiến lên trong tu luyện để cùng các đồng tu trở thành một chỉnh thể và từ đó có thể hoàn thành thệ nguyện thần thánh của chúng ta.

Hoàn thành sứ mệnh và giảng chân tướng cứu chúng sinh

Cô Mariana đã kiên trì đến Lãnh sự quán Trung Quốc để giảng chân tướng cho người qua đường và du khách Trung Quốc. Cô hiểu rằng cô có giảng chân tướng nhiều bao nhiêu nhưng nếu cô không đề cao tâm tính của bản thân thì cô cũng không thể cứu được chúng sinh.

Cô có thể nhận ra bản thân cần khoan dung hơn, đặc biệt là với cha mình, người thường xuyên khảo nghiệm cô. Cô Mariana nhận thấy cô đã nuôi dưỡng tâm oán hận trong suốt những năm qua khi tranh cãi với cha. Cô quyết tâm đề cao tâm tính và nhắc nhở bản thân rằng cha cô luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng cần tôn trọng ông, chứng thực Pháp và nghĩ cho người khác trước.

Vượt qua thói quen làm việc theo lịch trình

Anh José Luis đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm. Do đại dịch, việc giới thiệu Pháp ở những nơi công cộng và các hoạt động giảng chân tướng trực diện bị hạn chế và anh đã dành nhiều thời gian hơn để tham gia các hạng mục truyền thông xã hội.

Thông qua học Pháp và tiếp tục làm công việc hàng ngày và tham gia trong các hạng mục, anh đã nhìn thấu được ảo ảnh của cuộc sống thường ngày. Điều này đã củng cố quyết tâm của anh để tu luyện tinh tấn và khiến anh cảnh giác trước sự can nhiễu của cựu thế lực. Ngoài ra, anh nhận ra rằng anh không nên lấy người khác làm mẫu. Anh cần học cách hướng nội và tập trung vào việc cứu độ chúng sinh cùng với chỉnh thể.

Người tham dự được truyền cảm hứng từ những chia sẻ của các học viên khác

Anh Marco làm việc trong một hạng mục truyền thông. Anh đã đi từ Guadalajara để đến tham dự Pháp hội. Anh được một người bạn giới thiệu cho Đại Pháp từ cách đây sáu năm. Hiện anh 24 tuổi và Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh có được tính kỷ luật và là dẫn hướng về tu dưỡng đạo đức mà anh đã tìm kiếm cả cuộc đời. Anh nói rằng việc tham dự Pháp hội giúp anh nhận ra những chấp trước khác nhau của bản thân đã dẫn đến những xung đột với cha mình. Anh quyết tâm loại bỏ chúng, đề cao bản thân và anh cần khoan dung, từ bi hơn trong môi trường gần gũi giữa các thành viên trong gia đình. Anh muốn liên tục hướng nội và tiếp tục tu luyện bản thân để trở thành một người tốt hơn nữa.

Cô Linda, từ Tlaxcala, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 7 năm. Cô chia sẻ: “Khi bước vào khán phòng nơi tổ chức Pháp hội, tôi cảm thấy một trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ, một lực lượng rất lớn. Tôi cảm nhận được sự từ bi vô hạn của Sư phụ và tôi đã bật khóc.” Cô nói thêm rằng thông qua việc lắng nghe chia sẻ của các học viên, cô có thể nhận ra các chấp trước của bản thân và quyết tâm loại bỏ chúng. Cô biết rằng cô cần loại bỏ tâm chấp trước muốn kiểm soát và nói: “Thật tuyệt vời khi được tham dự Pháp hội bởi điều đó tăng cường tín tâm của tôi đối với Sư phụ và Pháp.” Cô nói thêm rằng cô nhận ra rằng một chỉnh thể tức là dung nhập cùng các học viên khác và có thể thấu hiểu từ trong những khổ nạn mà người khác đang trải qua. “Tôi vô cùng hạnh phúc và gia đình tôi cũng vậy, vì tôi có thể làm phong phú bản thân thông qua Pháp và mọi thứ mà Sư phụ đã ban cho chúng tôi.”

Cô Cintya là con gái cả trong một gia đình học viên. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 11 năm trước, khi đó cô 7 tuổi và hiện giờ cô tham gia các hạng mục giảng chân tướng. Đây là Pháp hội thứ hai mà cô tham dự. Cô chia sẻ: “Đây là một cơ hội để hướng nội, nhận ra những chấp trước mà tôi đang ôm giữ và loại bỏ chúng”. Cô nói thêm: “Tôi vô cùng trân quý khi được ở trong môi trường các học viên, lắng nghe chia sẻ của họ và ghi nhớ rằng tất cả chúng ta hình thành nên một chỉnh thể, cùng nhau đề cao bản thân và tiếp tục trợ Sư cứu độ chúng sinh.”

Anh Oswaldo bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 10 năm trước tại thành phố Mexico, rồi sau đó chuyển đến miền đông nam của đất nước và anh tiếp tục tu luyện tại đó. Hiện tại, cả gia đình anh gồm vợ và hai con gái đều tu luyện Đại Pháp. Anh tham gia hầu hết tất cả các Pháp hội tại Mexico và anh thích nghe chia sẻ của các học viên khác, lắng nghe họ chia sẻ về việc đã vượt qua khó nạn và đề cao tâm tính ra sao. Điều này khích lệ và nhắc nhở anh: “Đại Pháp thần thánh và vĩ đại biết bao, sứ mệnh trợ Sư cứu độ chúng sinh quan trọng thế nào. Mỗi một Pháp hội đều khiến tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và khi rời khỏi nơi đây, tôi như được đổi mới, được gia cường và mong muốn làm tốt hơn ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta, từ đó cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.”

Cô Gaby, vợ anh Oswaldo, bắt đầu tu luyện cách đây hai năm sau khi cô thấy những cải biến về sức khỏe của mình. Ngay cả khi cô chưa phải là một học viên, cô đã bỏ được thuốc lá và được trải nghiệm nhiều thụ ích khác. Cô nói: “Một hôm, trong tâm tôi thực sự cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ khi chồng tôi nói: ‘Tất cả những gì khiến em minh bạch được đâu là tốt, đâu là xấu, nó đến từ đâu?’ Cô đáp lại: ‘Đều là từ Đại Pháp’”. Vì thế, cô quyết định bắt đầu tu luyện. Cô chia sẻ: “Bây giờ tôi ít tức giận với chồng và hai cô con gái sinh đôi hơn trước.” Cô nói thêm rằng là một vũ công flamenco, Đại Pháp đã giúp cô rất nhiều trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, cô được rèn rũa tâm mình giữa thùng thuốc nhuộm của xã hội. Tôi thường chia sẻ đạo lý của Pháp Luân Đại Pháp với sinh viên và đồng nghiệp của mình. Cô nói rằng cô xúc động sâu sắc bởi chia sẻ của một học viên khi đối mặt với những khổ nạn trong đại dịch và loại bỏ chấp trước trong các mối quan hệ gia đình.

Anh Oscar, một học viên lâu năm bắt đầu tu luyện tại Mexico vào năm 2001. Anh nói rằng việc lắng nghe chia sẻ của các học viên giúp anh suy ngẫm và một lần nữa minh xác rằng bản thân cần đối mặt như thế nào với những khó khăn gặp phải trong quá trình tu luyện. Anh nói rằng anh rất vui khi thấy ngày càng có nhiều người tu luyện Đại Pháp và bày tỏ mong muốn tiếp cận với nhiều người hơn nữa cần Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Anh Andrés, một học viên từ Argentina hiện đang sinh sống ở Mexico, nói rằng anh bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2005. Anh nói rằng thông qua cuốn sách chính của Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân, anh được kết nối với nền văn hóa uyên thâm của Trung Quốc, đồng thời giải đáp được nhiều thắc mắc trong cuộc sống. Anh nói Pháp hội là “một cơ hội để học hỏi kinh nghiệm của các học viên khác trong tu luyện.” Họ cũng nhắc nhở anh cần “hướng nội và đối đãi nghiêm túc trong tu luyện, học Pháp và làm tốt ba việc.”

Giảng chân tướng tại thành phố Mexico

Các học viên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc tại trung tâm thành phố lịch sử Mexico sau ngày diễn ra Pháp hội. Họ trình diễn các bài công pháp và phát tặng thông tin.

eeb174f0c68f5f5175f1db790edd7f55.jpg

5ebe2633567b36a16eb01024fbd2a63a.jpg

a4f2a9f52bb9377e0f296f737ffadbd9.jpg

67fcf0961b8f6489dface36363f3672c.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại trung tâm lịch sử của thành phố Mexico vào ngày 5 tháng 12, sau ngày diễn ra Pháp hội

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/12/434713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/14/196984.html

Đăng ngày 17-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share