Phơi bày những tội ác gần đây của Nhà tù Nữ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân

Bài một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-1-2007] Lúc 2:00 giờ chiều ngày 25 tháng 12 năm 2006, trưởng ngục Lưu Chí Cường (Liu Zhiqiang, nam) của nhà tù Nữ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang thành lập Vùng Kiểm Soát số 13 trên tầng lầu thứ tư của Vùng kiểm soát số 10 để đặc biệt ‘chuyển hoá’ (tẩy não) các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 1 tháng 12 năm 2006, Lưu Chí Cường tổ chức một cuộc họp với các tù nhân để làm một chương trình tận cùng tẩy não các học viên. Các lính canh ra lệnh cho tù nhân tra tấn các học viên. Các phương pháp khủng bố mà họ dùng bao gồm treo họ lên với hai tay còng, không cho phép dùng nhà cầu, ăn cơm chỉ một phút, v.v. Nếu một tù nhân cố gắng để tra tấn các học viên, thì lính canh sẽ cho họ một điểm cao.

Cô học viên Lưu Đan (Liu Dan) bị một tù nhân đánh nặng nề trong khi cô đang ngồi thiền. Cô Lưu báo cáo lại với lính canh nhưng họ lờ đi, vì vậy cô bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Các lính canh của Vùng Kiểm Soát số 10 dời cô Lưu đến một đội kiểm soát nghiêm ngặt trong Vùng Kiểm Soát số 11 để tra tấn. Hai tuần lễ sau, sau khi tận cùng bị tra tấn, cô bị giam trong phòng 302 trong nhà thương tại Vùng Kiểm Soát số 4. Sáng ngày 29 tháng mười một, hai tù nhân Châu Phượng Ly (Zhou Fengli) và Triệu Ly Vy (Zhao Liyu) (cả hai đều là nữ) buộc cô Lưu mặc áo quần trên đó có viết cái gọi là ‘tội ác’ của Pháp Luân Công. Cô Lưu từ chối mặc lên. Hai tù nhân sau đó trói cô trên một chiếc giường với áo quần, trong một tư thế mà cô không thể đứng hoặc ngồi. Cô Lưu chịu không nổi sự tra tấn và bất tỉnh. Hai tù nhân buộc tội cố nói rằng cô giả bộ. Khi cô Lưu tỉnh lại, cô bắt đầu ói mửa. Trưởng nhà thương tù Triệu Anh Linh (Zhao Yingling) (nữ) ra lệnh cho hai tù nhân nhét lại vào trong miệng của cô Lưu những thứ ói mửa ra. Họ cũng trét nó lên vớ của cô, và sau đó họ trét lên mình và mặt của cô với đôi vớ. Cô Lưu Đan la lớn lên “Pháp Luân Đại Pháp tốt!” vì vậy họ lấy băng keo dán miệng cô lại. Hai tù nhân nói, “Chúng tôi không sợ mi khiếu nại. Báo cáo lại với ai cũng vô ích thôi. Nhà tù đã cho ngục trưởng Lưu Chí Cường (Liu Zhiqing) và Tiêu Lâm (Xiao Lin, nữ) ra lệnh cho chúng tôi làm thế.”

Cô học viên Hoàng Diễm Trân (Huang Yanzhen) la lớn lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” khi cô bị đánh. Triệu Anh Linh (Zhao Yingling) ra lệnh cho y tá chích vào cô thứ thuốc mà dùng cho người mất trí, điều đó đã làm cho cô Hoàng trở nên rối loạn tinh thần. Tù nhân Trương Phương Thanh (Zhang Fangqing) và Lý Hồng Ba (Li Hongbo) dạy các tù nhân khác cách nào trói các học viên vào trên một chiếc giường với vải áo xé thành giây. Họ dùng đủ mọi cách để tra tấn các học viên. Cô học viên Hà Ly Hoa (He Lihua) không còn có thể dơ tay lên vì bị tra tấn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/19/147177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/30/82167.html

Đăng ngày 3-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share