Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-11-2021] Nhằm trợ giúp việc tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, kể từ năm 2004, Minh Huệ Net hàng năm đều tổ chức Hội giao lưu tâm đắc trực tuyến dành cho Trung Quốc (Pháp hội Trung Quốc). Pháp hội Trung Quốc lần thứ 18 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021, với 38 bài viết được đăng trên trang web Minh Huệ. Những bài tâm đắc tu luyện này mặc dù do các học viên ở Trung Quốc đại lục viết nhưng đã truyền rất nhiều động lực cho các học viên bên ngoài Trung Quốc làm tốt hơn trong tu luyện của họ.

Các bài viết được Pháp hội đăng mô tả việc các học viên ở Trung Quốc học Pháp tốt và đối đãi mọi việc theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào. Các bài viết cũng cho thấy quá trình các học viên kiên trì tu luyện và liên tục đề cao bản thân ra sao. Ngoài ra, các bài viết còn đưa ra một cái nhìn khái quát về cách các học viên ở Trung Quốc giảng chân tướng cứu người giữa cuộc bức hại và đại dịch đang diễn ra.

Học viên Toronto được truyền cảm hứng từ các học viên cao tuổi ở Trung Quốc

Anh Ô, một học viên trẻ ở Toronto, Canada, cho biết hai bài chia sẻ khiến anh xúc động nhất là bài “Cụ bà 85 tuổi cài đặt hệ thống máy tính” và “Từ không biết cách bật máy tính đến sản xuất tài liệu.” Cả hai bài viết kể về quá trình các học viên cao tuổi khắc phục khó khăn để học các kỹ năng máy tính và sản xuất tài liệu giảng chân tướng.

Anh Ô cho biết anh đã nghỉ việc và tham gia vào thời báo The Epoch Timestiếng Anh khoảng một tháng trước vì anh muốn có môi trường tu luyện tốt hơn khiến anh tinh tấn hơn.

Có kiến thức về hóa học, anh từng làm công việc kiểm tra chất lượng trước khi nghỉ việc. Sau khi gia nhập The Epoch Times, nhiệm vụ của anh là chăm sóc khách hàng và hỗ trợ phần mềm hậu trường. Anh Ô cho biết đây là một thay đổi lớn đối với anh, “Trước đây, tôi là một khách hàng được các nhà cung cấp đối xử tốt, nhưng bây giờ tôi phải trả lời các câu hỏi của người đặt mua báo của chúng tôi một cách lịch sự. Đôi khi tôi gặp phải những khách hàng giận dữ.”

Một khó khăn khác là anh không có kiến thức về hỗ trợ hệ thống phần mềm. Anh chia sẻ, trong suốt quá trình này, chấp trước vào sự thoải mái và giữ thể diện đã nổi lên. Anh giải thích, “So với công việc trước đây của tôi, có rất nhiều điều tôi phải học hỏi và nhiều vấn đề tôi phải giải quyết. Các học viên đều rất bận và họ không thể giúp tôi ngay được.” Đôi khi, anh cảm thấy thất vọng và tự hỏi tại sao mình lại tham gia The Epoch Times làm gì.

Khi đọc những bài chia sẻ nêu trên, anh Ô rất xúc động, một học viên 85 tuổi có thể khắc phục đủ loại khó khăn để học các kỹ năng về kỹ thuật. Anh chia sẻ, “Nếu bác ấy có thể kiên trì với sự giúp đỡ ít ỏi của người khác, tại sao một thanh niên như tôi lại muốn bỏ cuộc?. Hơn nữa, đây là cơ hội tuyệt vời mà Sư phụ đã ban cho tôi để tôi đề cao bản thân, giảng chân tướng và cứu người. Bất cứ điều gì tôi gặp phải đều liên quan đến những chấp trước của tôi và những quan niệm con người mà dù thế nào tôi cũng phải buông bỏ.”

Anh Ô cho biết anh sẽ tập trung làm tốt công việc của mình thay vì phàn nàn hoặc mắc lại những sai lầm tương tự.

Học viên ở Montreal nhận ra tính ích kỷ

Trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006, anh John Halas đến từ Montreal, Canada chia sẻ rằng, trong cuộc sống hàng ngày, anh luôn ghi nhớ chỉnh sửa bản thân theo các Pháp lý, nhưng sau khi đọc bài viết của Pháp hội có tựa đề “Trong mâu thuẫn hướng nội tìm, tu bỏ tầng tầng chấp trước”, anh nhận ra rằng anh vẫn ôm giữ tính ích kỷ.

Trong bài viết đó, tác giả phàn nàn về việc bị một học viên khác trách oan và bà luôn cố gắng biện minh cho bản thân. Vì mọi chuyện không cải thiện, bà nhận ra mình cần phải hướng nội dựa trên các Pháp lý để xem mình có thể làm tốt hơn như thế nào. Khi bà nhận ra hết chấp trước này đến chấp trước khác, tâm tính của bà không ngừng đề cao và mâu thuẫn với học viên kia cuối cùng đã được giải quyết.

Anh Halas nói rằng việc chấp nhận những lời chỉ trích từ vợ, vốn là người thường, đối với anh thật khó. Anh luôn cảm thấy bị vợ trách oan và chẳng hề ngần ngại bênh vực bản thân. Bài viết trên đã khiến anh nhận ra tính ích kỷ và tâm muốn bảo vệ bản thân của mình cũng như tranh cãi xem ai đúng ai sai dựa trên quan niệm người thường. Anh nói, “Thực ra, đúng sai trên quan điểm của người thường không quan trọng. Điều quan trọng là sử dụng cơ hội đó như một lời nhắc nhở phải hướng nội và xem lại xem mình có thể làm tốt hơn ở đâu. Dù vợ có nói gì đi nữa, đầu tiên tôi nên tiếp thu điều đó. Rốt cuộc, một học viên nên quan tâm đến người khác thay vì chỉ quan tâm đến bản thân mình.”

Anh nói thêm, tình huống này không chỉ giới hạn trong mâu thuẫn gia đình. Bất kể chúng ta gặp phải điều gì trong tu luyện, chúng ta cần phải tự vấn bản thân: “Tại sao điều này lại xảy ra với mình? Mình nên làm gì để cải thiện tình hình đây?”

Học viên Đan Mạch: Tầm quan trọng của việc cứu người

Cô Jin là một học viên ở Đan Mạch. Từ những bài viết của Pháp hội, cô có thể khẳng định rằng các tác giả không có tâm sợ hãi bất chấp cuộc đàn áp. Thay vào đó, họ có thể giữ vững sự kiên định và hoàn thành sứ mệnh cứu người.

Hai ví dụ đó là “Trải nghiệm phát tài liệu và cứu độ chúng sinh của một nhà thầu sửa chữa nhà” và “Giữ thiện lương và kiên định – Học viên Pháp Luân Đại Pháp được quản lý và đồng nghiệp ngưỡng mộ.” Trong cả hai bài viết này, các tác giả đều bị yêu cầu từ bỏ đức tin của mình, nhưng họ đã thuyết phục được kẻ ác thay đổi thái độ về Đại Pháp bằng cách chia sẻ trải nghiệm cá nhân về việc Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe và đề cao tâm tính của họ như thế nào.

Kết quả là, một người hàng xóm cố chấp cuối cùng đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hai tổ chức liên đới của nó. Một số quan chức đến sách nhiễu các học viên trong chiến dịch “xóa sổ” không chỉ chấm dứt đe dọa các học viên mà còn trở nên quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Những người theo dõi tại nơi làm việc của một tác giả cũng trở nên ủng hộ. Chính chính niệm chính hành của các học viên này đã thay đổi hoàn cảnh và đem đến những điều phi thường.

Cô Jin theo học châm cứu tại một trường chuyên ngành ở địa phương. Vì cô bắt đầu học muộn hơn những người khác sáu tháng và không có kiến thức y học nên giáo viên và các bạn cùng lớp lo rằng cô sẽ không thể theo kịp. Cô Jin đã học hành chăm chỉ. Một lần trong một trò chơi kiểm tra kiến thức về châm cứu, giáo viên và các bạn cùng lớp đã ngạc nhiên thấy rằng cô đạt điểm cao nhất.

Trong lớp của cô, các sinh viên thường lập những nhóm nhỏ để cùng nhau học hoặc làm các dự án. Một lần, một người bạn cùng lớp là Ella đã hỏi liệu cô Jin có thể cho cô ấy đi nhờ đến nhà của một sinh viên khác là Sofia để ba người họ có thể học cùng nhau hay không. Cô Jin im lặng một chút vì điều này có nghĩa là cô phải đi đường vòng để đón Ella và lái xe thêm 30 phút nữa. Sau đó, cô nhắc nhở bản thân là một học viên, cô cần quan tâm đến người khác.

Trên đường đến nhà của Sofia, Ella nói rằng cô có một khối u ở ngực và cô lo đó có thể là ung thư vú. Cô Jin đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bản thân và đề nghị cô Ella thử tập.

Tại nhà của Sofia, ba người họ trò chuyện về Pháp Luân Đại Pháp. Nói về khối u của Ella, Sofia nói, “Tại sao chúng ta không học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở đây nhỉ?” Cả cô ấy và Ella đều học bài công pháp thứ nhất và họ rất thích nó. Ella đã tái khám và mọi thứ đều bình thường.

Cô Jin nói, “Là một học viên, không có gì trong cuộc sống của chúng ta là ngẫu nhiên cả. Có nhiều cơ hội để chúng ta đề cao bản thân, nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cứu họ.”

Học viên Thụy Điển chân chính thể hội hàm nghĩa của kiên nhẫn

Vào tháng 11 năm 2009, tại một thư viện ở địa phương, cô Trần tình cờ đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó, cô lên mạng và tìm thấy một điểm luyện công tập thể ở gần nhà. Cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó. Ngay sau khi đại dịch bắt đầu, cô đã tham gia nhóm gọi điện thoại đến Trung Quốc, vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những công dân vô tội và kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Khi đọc các bài viết của Pháp hội, cô đặc biệt ấn tượng bởi bài có tựa đề “Kiên nhẫn giải cứu các học viên bị giam giữ và cứu chúng sinh”. Chính xác hơn, cô cảm động trước sự kiên trì giải cứu các học viên bị giam giữ của tác giả và hành trình buông bỏ nỗi sợ hãi của cô ấy.

Ví dụ, là một người sống nội tâm và không nói nhiều, tác giả rất khó tiếp cận để nói chuyện với người thân của những học viên bị giam giữ và điều phối các nỗ lực giải cứu. Ngoài ra, cô không có kiến thức về pháp luật nhưng phải đối phó với các quan chức đã tham gia vào cuộc bức hại.

Bên cạnh đó, các học viên khác nhau cũng có nhiều ý kiến khác nhau.

“Một chục học viên đã bị bắt giữ, và đây là một vấn đề lớn. Nếu không có sự phối hợp của các học viên khác, bạn không thể nào tự mình làm được. Xin đừng quá khắt khe với bản thân,” một người nói với tác giả.

“Chị là một đệ tử Đại Pháp. Một người là đủ rồi,” một người khác nói.

Cuối cùng, tác giả quyết định đảm nhận trách nhiệm giải cứu những học viên bị giam giữ này.

Mặc dù không có kinh nghiệm hoặc kiến thức về pháp luật, tác giả đã học được kiến thức và kỹ năng từ các bài viết trên Minh Huệ. Cô đã viết thư giảng chân tướng cho các quan chức, liên lạc với luật sư và đối xử tốt với người nhà của các học viên bị giam giữ. Sau đó, những thành viên gia đình đó đã cảm động và trở nên rất ủng hộ.

Một phương diện khác là loại bỏ tâm sợ hãi. Có một vài sự cố đã xảy ra và tác giả không dám rời khỏi nhà vì sợ bị bắt. Nhưng sau này cô nhận ra rằng chỉ ở nhà sẽ không giúp được gì cả. Chỉ khi tiến về phía trước với những nỗ lực vững chắc, người ta mới có thể thực sự trút bỏ được nỗi sợ hãi.

Khi tác giả đề cao bản thân, một học viên bị giam giữ đã được thả và những người liên quan cũng biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tác giả rất biết ơn Sư phụ đã từ bi giúp đỡ.

Cô Trần cảm ơn tác giả vì đã viết một bài chia sẻ tuyệt vời như vậy, bài viết đã giúp cô thể hội hàm nghĩa của tựa đề “Kiên nhẫn giải cứu các học viên bị giam giữ và cứu chúng sinh”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/22/433897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/23/196693.html

Đăng ngày 22-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share