Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2021] Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, cả tâm lẫn thân của tôi đã được tẩy tịnh, chuẩn mực đạo đức của tôi được đề cao, và các vấn đề sức khỏe của tôi đều đã được giải quyết. Sau khi gia đình nhận thấy được những thay đổi tích cực ở tôi, họ biết rằng Đại Pháp là tốt và rằng các học viên đều là những người tốt. Sau khi hiểu được sự thật, rất nhiều họ hàng của tôi đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một vài người trong số họ đã bắt đầu đọc các bài giảng Pháp và luyện các bài công pháp. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện về những lợi ích về cả tâm lẫn thân mà các thành viên trong gia đình tôi đã trải nghiệm kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chồng tôi đã khỏi bệnh ung thư

Chồng tôi đã 67 tuổi. Ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi vào tháng 5 năm 2014 và ông đã chuyển đến Bệnh viện Bắc Kinh 301 một tháng sau đó. Bác sỹ nói rằng ông có tế bào ung thư nhỏ ở phổi. Loại ung thư này sẽ di căn rất nhanh và chồng tôi chỉ còn sống được thêm 18 tháng. Bác sỹ nói tôi hãy chuẩn bị tinh thần. Tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ và tôi đã khóc.

Sau một khóa hóa trị tại bệnh viện, chồng tôi trở về nhà và bắt đầu trị liệu tại một bệnh viện tỉnh. Bác sỹ đã đề nghị điều trị duy trì chuyên sâu ở vùng đầu, và sau đó xạ trị thêm một tháng nữa như là một biện pháp phòng ngừa. Anh ấy giải thích rằng tế bào ung thư phổi thường di căn trực tiếp lên đầu. Chúng tôi không còn cách nào khác và đành phải nghe theo lời khuyên của bác sỹ. Trong suốt những năm tiếp theo, chồng tôi đã đi khắp các bệnh viện và thử các phương pháp điều trị khác nhau, như là xạ trị, hóa trị, phương pháp áp lạnh, liệu pháp can thiệp, liệu pháp sinh học, v.v, nhưng tất cả các phương pháp này đều không thể kiểm soát được căn bệnh ung thư. Chỉ trong vòng một năm, các tế bào ung thư đã di căn đến thận trái, hạch bạch huyết ở cổ, và đầu của ông ấy. Về sau, tế bào ung thư phát triển thành bệnh ung thư tuyến nước bọt và chồng tôi còn bị chẩn đoán mắc thêm năm loại ung thư khác.

Đến giữa năm 2015, chồng tôi rất gầy gò và ốm yếu. Mặt của ông tái nhợt và ông phải đội một cái mũ để che mặt mình lại. Ông nói với tôi: “Có lẽ tôi không thể sống được bao lâu nữa. Tôi thậm chí còn không đủ sức để rửa mặt.” Sau khi chồng tôi lên cơn đau tim, ông đã từ bỏ việc hóa trị.

Ông đã bị đầu độc bởi thuyết vô thần của ĐCSTQ và không chấp nhận bất kỳ một tín ngưỡng nào. Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã phản đối. Sau đó tôi đã bị ĐCSTQ bức hại, và điều này khiến ông rất buồn bực. Ông đã nói và làm những điều bất kính với Sư phụ và Đại Pháp. Thỉnh thoảng ông ấy còn đánh đập và lăng mạ tôi. Ông ấy làm mọi thứ có thể để ngăn cản tôi tu luyện. Có một dịp, ông đã mời 12 người họ hàng của tôi đến dùng bữa tối tại một nhà hàng và bảo họ thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nhiều lần giảng chân tướng cho ông, nhưng ông từ chối lắng nghe. Thay vào đó, ông ấy sẽ hét vào mặt tôi.

Giống như bác sỹ đã dự đoán, tế bào ung thư đã phát triển nhanh chóng và sức khỏe của chồng tôi càng ngày càng tệ. Biết rằng mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa, ông trở nên trầm cảm và có một tính khí tồi tệ. Ông thường hành động thiếu suy nghĩ.

Một ngày nọ khi ông đang có tâm trạng tốt, tôi nói rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được ông. Ông ấy đã lắng nghe khi tôi nói về Đại Pháp. Tôi khuyên ông hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó mà ông đã từng tham gia, và rằng Thần Phật sẽ ban phước lành cho ông. Ông ấy hiểu ra và hỏi tôi làm sao để thoái xuất. Tôi nói rằng: “Thần Phật là từ bi. Sư phụ đến thế giới này là để cứu độ chúng sinh. Tôi sẽ giúp ông. Ông không cần phải dùng tên thật. Ông có thể dùng một hóa danh.” Ông giơ cao tay phải của mình qua đầu và hô to: “Tôi đồng ý! Tôi đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ!”

Tôi đã rất vui mừng. Mắt tôi rưng rưng và tôi hỏi lại ông: “Ông thật tâm muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chứ?” Ông giơ cao tay phải của mình qua đầu một lần nữa và nói: “Tôi đồng ý thoái.” Sự vui mừng của tôi không thể diễn tả bằng lời, và tôi đã khóc. Tôi nói với ông: “Ông sẽ được cứu! Ông sẽ được cứu!”

Từ đó trở đi, chồng tôi luôn mang theo lá bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Sức khỏe của ông liên tục được cải thiện. Ông đã tăng cân và trông khỏe mạnh. Khi mọi người bàn luận về tình trạng của ông ấy, em dâu tôi nói: “Bởi vì chị dâu tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên hôm nay anh trai tôi mới có thể khỏe mạnh như vậy.”

Chồng tôi vẫn chưa phải là một học viên, nhưng ông ấy luôn âm thầm giúp đỡ tôi. Khi ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch “Xóa sổ”, ông ấy đã bảo vệ tôi. Sư phụ đã cho ông ấy một cuộc đời thứ hai và gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn sự từ bi của Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!

Chứng trầm cảm của chị gái tôi

Mười năm trước, sức khỏe của chị gái tôi rất kém. Chị bị mất vị giác, khó ngủ, và cảm thấy toàn thân bất ổn. Chị đã đến rất nhiều bệnh viện. Có một bác sỹ nói: “Đây có thể là do thời kỳ mãn kinh.” Chị bắt đầu dùng thuốc để giảm bớt các triệu chứng, nhưng sức khỏe của chị vẫn tiếp tục xấu đi và chị đã rơi vào trầm cảm.

Bạn của chị tôi thấy rằng sức khỏe của chị đang sa sút nên đã giới thiệu cho chị một thứ gọi là “bất tử vĩ đại”. Nó thậm chí không thể giúp được gì, mà còn chiêu mời phụ thể. Khi các triệu chứng của chị trở nên tồi tệ hơn, chị đã phải nhập viện. Chị thậm chí còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Bác sỹ đã chẩn đoán chị bị mắc bệnh trầm cảm.

Tôi đã nhiều lần nói với chị về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Chị đã nhìn thấy sự thay đổi ở tôi và biết rằng Đại Pháp là tốt. Nhưng vì các học viên đang bị bức hại, nên chị sợ và không dám tu luyện. Tôi nói rằng chỉ có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì chị mới có thể khỏe mạnh, và chị có thể đến gặp tôi để học các bài công pháp khi nào chị sẵn sàng.

Ba năm trước chị đã đến nhà tôi với nước mắt lăn dài trên má. Tôi đã sốc khi nhìn thấy chị. Mặt chị xám xịt. Chị vừa khóc vừa nói: “Chị đã đi khắp nơi để chữa trị, nhưng sức khỏe của chị càng ngày càng tồi tệ. Chị không còn thiết sống nữa. Xin em hãy hướng dẫn chị tập các bài công pháp.”

Từ đó trở đi, chị gái tôi đọc các bài giảng Pháp và luyện công. Vì thân thể chị ấy đầy những thứ loạn bát nháo nên chị đã bị can nhiễu rất lớn. Một lần khi tôi đến nhà của chị ấy, chị đã rất khó chịu và tỏ vẻ xa lạ. Chị nói: “Đừng có đến nhà tôi nữa.” Tôi đã rất ngạc nhiên và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra – trước đây chị chưa từng cư xử như vậy. Sau đó tôi hiểu rằng đó chính là do con linh thể phụ thể đằng sau chị ấy.

Được sự đồng ý, tôi đã dọn dẹp nhà của chị. Tôi đốt hoặc đem cho bất cứ thứ gì liên quan đến những thứ linh thể loạn bát nháo đó. Chị nhìn những gì tôi làm và hỏi: “Em không sợ sẽ gặp rắc rối sao?” Tôi nói: “Em không có khả năng gì cả. Trên bề mặt là em đang làm, nhưng thực sự người làm tất cả điều này là Sư phụ.”

Sau đó, chị đã có thể học Pháp và luyện công mà không bị can nhiễu. Trong vòng chưa đến một tháng, vị giác của chị đã trở lại và chị đã có thể ngủ. Nước da của chị trở nên sáng hơn, và chị bắt đầu tăng cân. Chứng trầm cảm của chị đã biến mất.

Cả gia đình tôi đều chứng kiến được sự vĩ đại của Sư phụ!

Vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, chị tôi đang lái một chiếc xe hơi điện (loại xe này thường chỉ có ba bánh). Chị đang chạy với tốc độ nhanh và không nhìn thấy một chiếc xe đang đậu ở đó nên chị đã đâm sầm vào nó. Chị đã bị văng xa hơn 10 mét nhưng không hề bị thương tổn gì. Còn chiếc xe chỉ bị bể một tấm kính chiếu hậu. Chị đứng dậy, leo lên xe và lái đi. Chị xúc động nói rằng Sư phụ đã cứu mạng chị.

Con xin cảm tạ ân đức cứu độ của Sư phụ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/22/430085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/30/196381.html

Đăng ngày 21-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share