Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2021] Tôi năm nay 91 tuổi rất khỏe mạnh! Ở nhà tôi nuôi gà, nuôi heo, nấu ăn, giặt giũ quần áo và cũng làm một số công việc đồng áng. Tôi không đau không ốm, ngủ rất ngon giấc và ăn uống bình thường. Nhìn vậy ai có thể tin rằng tôi đã từng bị tàn tật và thậm chí còn không thể tự chăm sóc bản thân. Làm thế nào tôi đã hồi phục thoát khỏi sự đeo bám của bệnh tật và suy giảm thể chất như vậy?

Lúc mới chào đời tôi đã có tật ở mắt, lông mi mọc ngược chọc vào trong nhãn cầu, khiến mắt tôi có cảm giác như đang bị một con dao cứa vào, đau đến mức nước mắt cứ trào ra. Lúc còn nhỏ tôi cũng bị chứng viêm khớp dạng thấp. Tình trạng đó khiến tôi luôn cảm thấy lạnh cũng như đau bụng kinh niên, và nó đã theo tôi hơn 60 năm.

Khi còn nhỏ, lúc tôi đang làm việc trên cánh đồng thì bị một con trâu lớn lao đến dùng sừng húc thẳng vào tôi khiến tôi bị hất văng lên không trung. Tôi bị đập mạnh xuống đất và gãy nhiều đoạn xương ở phần lưng dưới. Vì gia đình nghèo và không có tiền để chữa trị nên tôi đã bị tàn tật và không thể tự chăm sóc bản thân sau tai nạn này.

Tôi kết hôn năm 20 tuổi. Chồng tôi lấy tôi mặc dù tôi bị tàn tật, vì gia đình anh ấy nghèo nhưng muốn một đứa con nối dõi tông đường. Sau khi kết hôn, tôi đã sinh hai bé gái và ba bé trai. Tuy nhiên, tôi vẫn bị tàn tật và không thể tự chăm sóc bản thân. Những căn bệnh đã dày vò tôi gần hết cuộc đời.

Năm 1998, khi tôi 68 tuổi, tôi may mắn gặp được pháp môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi bắt đầu cảm thấy sinh mệnh của tôi có hy vọng. Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đọc Pháp (các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp), tôi đã chăm chú lắng nghe và ghi nhớ nội dung. Sau khi trở về nhà từ điểm luyện công, tôi tận dụng mọi thời gian rảnh của mình để nghe các bản ghi âm bài giảng của Sư phụ Lý và kiên trì luyện công, không đứt đoạn dù chỉ một ngày.

Sức khỏe của tôi tốt lên từng ngày. Hai tháng sau, một điều kỳ điệu đã xảy ra: đôi mắt gần như bị mù của tôi đã hồi phục! Lông mi của tôi đã mọc hướng ra ngoài, không còn đâm vào nhãn cầu nữa và tôi đã phục hồi được thị lực. Bây giờ tôi thậm chí còn có thể xâu kim, và bệnh viêm khớp dạng thấp dai dẳng luôn làm tôi lạnh và đau bụng cũng đã được giải quyết. Cái lưng bị trâu húc của tôi cũng không còn đau nhức nữa. Hiện tại, tôi không chỉ có thể hoàn toàn tự chăm sóc bản thân mình mà còn có thể làm việc nhà.

Điều kỳ diệu hơn nữa là trước đây tôi không biết chữ, nhưng giờ tôi có thể đọc toàn bộ cuốn sách Chuyển Pháp Luân!

Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu được mục đích của cuộc đời và biết được rằng tôi cần yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, thực tu và hướng nội tìm lỗi sai của bản thân mỗi khi gặp mâu thuẫn. Bây giờ, cả gia đình tôi sống trong hạnh phúc và cũng có mối quan hệ hòa thuận với hàng xóm. Những người xung quanh chúng tôi đều biết về phép màu đã xảy ra sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và họ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể liễu giải chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhân hảo”, vì đây chính là phương thuốc tốt giúp cứu mạng trong giai đoạn nhiều tai lắm nạn!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/4/433099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/9/196521.html

Đăng ngày 14-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share