Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2021] Năm 1996, tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan B. Tôi bắt đầu cuộc chữa bệnh kéo dài hết đợt này đến đợt khác. Dù là điều trị bằng Trung y hay Tây y thì người tôi vẫn rất ốm yếu. Tôi không biết chuyện này sẽ tiếp diễn trong bao lâu nữa và tôi đã trở nên chán nản.

Vì không thấy có bất kỳ tiến triển gì, nên tôi muốn thử tập khí công để trị bệnh của mình. Nhưng tôi không biết phải tìm một môn khí công tốt ở đâu.

Một ngày nọ, có một học viên Pháp Luân Công đã đưa tôi cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), và video bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi không tin rằng chỉ đọc một cuốn sách lại có thể khỏi được bệnh, nên tôi đã trả lại cô ấy. Một năm sau, một học viên khác biết về tình huống của tôi đã đưa cuốn sách. Tuy nhiên, tôi vẫn không muốn đọc. Sau khi hết lần này tới lần khác cô ấy nói về cuốn sách này trân quý đến nhường nào, tôi mới đồng ý đọc.

Tôi đã rất cảm động trước lòng tốt của cô ấy, nên tôi đã giữ lại cuốn sách. Khi đang ở trên giường, tôi tình cờ nhìn vào cuốn sách. Tôi cảm thấy cuốn sách rất thú vị nên đã tiếp tục đọc. Ba ngày sau, tôi dường như đã quên rằng mình đang bị bệnh và còn làm được nhiều công việc nhà.

Mặc dù đã 25 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc mà tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi minh bạch hết thảy và tìm thấy tất cả câu trả lời mà bấy lâu nay tôi đang tìm kiếm. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được Sư phụ hết lần này đến lần khác ban cho cơ hội để tôi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đến thăm người học viên đã mang sách cho tôi và mong muốn học các bài công pháp. Tôi đã ném bỏ hết tất cả các loại thuốc trước kia và mua cho mình một cuốn sách Chuyển Pháp Luân và những cuốn sách Đại Pháp khác. Mỗi khi có thời gian, tôi tham gia luyện công tập thể và xem video các bài giảng của Sư phụ Lý. Tôi cảm thấy mình không còn bệnh, và cơ thể của tôi dần trở nên thư thái và nhẹ nhàng. Sau nửa tháng, tôi đã đến bệnh viện kiểm tra, và kết quả xét nghiệm trả về đều bình thường. Tôi đã bắt đầu chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, và sự hiểu biết của tôi về Pháp dần trở nên sâu sắc hơn. Tôi đã luôn cố gắng đề cao tâm tính để trở thành một người tốt hơn. Sau đó, tôi đã khỏi tất cả các bệnh khác mà tôi từng mắc phải như viêm họng, viêm xoang, viêm âm đạo và viêm túi mật. Tại đây con xin được cảm tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ, cảm tạ Đại Pháp đã cho con một thân thể khỏe mạnh.

Kể từ đó, tôi đã chiểu theo Pháp để hành xử trong công tác cũng như khi ở nhà. Tôi làm việc chăm chỉ và xem nhẹ lợi ích cá nhân. Tôi không bao giờ buôn chuyện hay xung đột với người khác. Tôi luôn nghĩ cho người khác trước và không so đo lợi ích trước mắt. Khi gặp mâu thuẫn tôi lùi lại một bước. Tôi sống rất hạnh phúc và cảm thấy cuộc đời tôi trở nên mỹ diệu khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/23/433928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/2/196829.html

Đăng ngày 15-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share