Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012. Bất chấp cuộc bức hại diễn ra ở Trung Quốc, cả nhà tôi đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Người nhà đều đã làm “tam thoái“ (thoái đảng, đoàn, và đội). Dưới đây là một vài câu chuyện về việc chúng tôi đã đắc phúc báo.

Con trai tôi bị viêm xoang từ khi còn nhỏ. Lần đầu tiên cháu được phẫu thuật để giảm bớt tình trạng này là vào năm cháu học cấp hai, bác sĩ đã loại bỏ các polyp mũi cho cháu mà không gây mê. Cháu đau đến mức áo lót thấm đẫm mồ hôi. Đến khi học cấp ba và đại học, cháu lại phẫu thuật thêm hai lần nữa. Lần phẫu thuật cuối cùng được thực hiện tại một bệnh viện có uy tín trong thành phố của tỉnh. Lần đó, chúng tôi nghĩ polyp mũi của cháu đã được loại bỏ hoàn toàn, nhưng nó lại tái phát vào năm ngoái. Nó phát triển lớn đến mức cản đường thông mũi, khiến cháu bị khó thở.

Anh rể của cháu, cũng là học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như tôi, khuyên cháu nên đọc các sách của Đại Pháp. Con trai đồng ý và hứa cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nếu cháu khoẻ hơn và không còn phải phẫu thuật nữa.

Vào ngày con trai làm phẫu thuật, cháu gọi cho tôi khi cháu đang xếp hàng. Tôi nhắc cháu hãy ghi nhớ câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cháu bảo cháu đang niệm. Những gì bác sĩ nói tại lần kiểm tra cuối cùng, trước ca phẫu thuật thật là kinh ngạc – bệnh polyp mũi của cháu đã khỏi và không cần phải phẫu thuật nữa! Như đã hứa, cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cháu nói rằng sẽ không bao giờ từ bỏ môn tu luyện.

Cha mẹ chồng của tôi đều ở độ tuổi 80 và chân thành niệm cửu tự chân ngôn hàng ngày. Họ không chỉ có sức khoẻ tốt mà còn giúp đỡ con cái việc nhà, nấu ăn và coi sóc nhà cửa. Cả hai sống vui vẻ, khỏe mạnh, và người khác đều không thể tin rằng họ đã trên 80 tuổi.

Anh tôi hút thuốc lá rất nhiều và bị ho mãn tính. Mẹ tôi mất vì bị ung thư phổi, bà ra đi chỉ hai tháng sau khi được chẩn đoán. Sau khi anh trai chụp phim X-quang, bác sĩ khuyên anh ấy nên đến bệnh viện lớn hơn để làm xét nghiệm thêm. Anh ấy sợ hãi và không chịu đi.

Em gái tôi tin Đại Pháp là tốt nên đã lấy một cuốn sách Đại Pháp đưa cho anh trai. Em gái cũng đề nghị anh ấy liên tục niệm câu chân ngôn trên đường đến bệnh viện. Kết quả phim chụp X-quang lần hai không có bóng mờ trong phổi – anh trai đã ổn. Tôi rất vui mừng và biết rằng anh trai đã đắc phúc báo vì đã thoái đảng, đoàn, đội cũng như chân thành và thường xuyên niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Toàn thể gia đình tôi đều được thụ ích bởi Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi cảm tạ sâu sắc ân từ bi, cứu độ của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/2/430327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/27/195935.html

Đăng ngày 21-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share