Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2021] Ngày 9 tháng 6 năm 2019, khi đang trên đường đón cháu gái từ trường về nhà, tôi tình cờ gặp mẹ của bạn học cùng lớp của cháu tôi. Chúng tôi vừa đi bộ vừa nói chuyện suốt dọc đường. Cô ấy ho dữ dội mỗi khi nói chuyện. Tôi cảm thấy lo cho cô ấy và khuyên cô ấy nên đi khám.

Cô ấy nói: “Cháu đã đi khám nhiều bác sỹ có tiếng, nhưng họ đều nói không có cách nào chữa dứt điểm căn bệnh ho này của cháu. Họ chỉ có thể đưa ra phương pháp điều trị duy trì và kết quả còn tuỳ thuộc vào vận may của cháu. Ngày nào cháu cũng ho như vậy, cháu thực sự rất khó chịu. Cháu không thể ngủ ngon và phải ngồi dậy vào nửa đêm nếu không sẽ bị khó thở và hụt hơi. Nhiều lúc, cháu tự hỏi sao cuộc đời của cháu cay đắng như vậy. Cháu không tự tin mình sẽ qua khỏi. Cháu phải làm sao đây?”

Cô ấy tiếp tục nói: “Cháu không dám bước vào đám đông để đón con gái vì cháu không thể kiểm soát cơn ho không dứt của mình. Cơn ho khiến người khác khó chịu và họ nhìn cháu với ánh mắt kỳ dị. Cháu phải đứng ở một nơi không có người và đón con gái sau khi tất cả phụ huynh và học sinh đã rời đi. Con gái cháu vì vậy luôn là người được đón sau cùng. Nhiều lúc con gái không hiểu và giận cháu, nhưng cháu không còn cách nào khác. Cháu không biết khi nào thì vấn đề này mới chấm dứt”.

Tôi nói với cô ấy về những lợi ích sức khoẻ của Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại pháp môn ra sao. Tôi cũng khuyên cô ấy thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ (đảng, đoàn và đội) và cô ấy liền đồng ý.

Trước khi chia tay, tôi nói nếu chân thành niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“, thì cô ấy sẽ đắc phúc báo. Cô ấy nói rằng mình sẽ thử niệm.

Một tuần sau, chúng tôi gặp lại nhau. Từ xa cô ấy đã cất tiếng chào tôi: “Cháu muốn kể với dì một chuyện khó tin! Cơn ho của cháu đã khỏi mà không cần dùng đến thuốc. Cháu chỉ niệm cửu tự chân ngôn mỗi ngày và cơn ho đã dứt”.

Tôi nói: “Cháu không cần phải cám ơn dì. Chính Sư phụ của Đại Pháp đã cứu cháu. Cháu có thể cảm ơn Ngài, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp”.

Còn một câu chuyện khác về em gái tôi. Em tôi bắt đầu hút thuốc lúc hai mươi mấy tuổi. Từ đó về sau, sức khoẻ của em gái giảm sút và em luôn bị đau ngực. Em gái thường thở dốc hụt hơi, đặc biệt mỗi khi nổi giận. Em gái uống thuốc mỗi ngày.

Một hôm, tôi đến nhà thăm em. Em gái nói: “Gần đây, em lại bị hụt hơi, đi bộ mấy bước là mệt. Thật là khó chịu”.

Tôi bảo em gái chân thành niệm cửu tự chân ngôn. Em gái nói sẽ niệm nhưng tôi không nghĩ em gái sẽ thực sự niệm mà chỉ tỏ ra lịch sự.

Một hôm, em gái ra ngoài để mua ít hàng hoá. Giữa đường thì em gái bị hụt hơi, phải ngồi xổm để thở. Lúc đó, em gái nhớ đến chín chữ may mắn mà tôi đã dặn và chân thành niệm vài lần. Em gái nhanh chóng thở lại được và đứng dậy.

Em gái vô cùng mừng rỡ và ngay lập tức gọi điện cho tôi. Em gái nói: “Chị ơi, Pháp Luân Đại Pháp thực sự thần kỳ! Em bị hụt hơi và sắp bất tỉnh. Sau đó, em niệm cửu tự chân ngôn mà chị dặn và có tác dụng. Điều thần kỳ thực sự đã xảy đến với em. Lần này em thực sự tin Đại Pháp!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/17/430830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/21/196256.html

Đăng ngày 12-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share