Bài viết của một học viên Đại Pháp

[MINH HUỆ 12-12-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh đối diện Văn phòng Thủ tướng tại số 10 Phố Downing, London hôm 11 tháng 12. Trước đó, nhiều nghị sỹ Quốc hội đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ của họ.

4b529cb23650b6cf106103745914683a.jpgf6adef074e7d886f5ea7c72cc10ae90c.jpg61351c6efa952fa8453ac74a29a23db8.jpg
Các học viên tổ chức mít-tinh và luyện công tập thể ngày 11 tháng 12, gần Văn phòng Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp: Nói không với sự chuyên chế của chế độ cộng sản Trung Quốc

3c4eb3da47a34ac5e11304f1ebcbef5d.jpg

Bà Caroline, Đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh, phát biểu tại buổi mít-tinh

Bà Caroline, Đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh, phát biểu tại lễ mít-tinh và cho biết từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, 14.374 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và tra tấn bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà cho hay, trong cuộc tranh luận của quốc hội về nhân quyền diễn ra hôm thứ Năm, Ngài Iain Duncan Smith đã chỉ ra rằng những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc “nghiêm trọng đến mức đáng giật mình, nghiêm trọng hơn nhiều so với tất cả các nước khác. Mức độ, quy mô và tính tàn bạo của các vụ xâm phạm là chưa từng có trong thời hiện đại.”

Bà nói rằng trong lịch sử, nước Anh đã đưa nền dân chủ, công lý và pháp quyền đến khắp nơi trên thế giới. Các nguyên tắc cơ bản của Vương quốc Anh dựa trên sự cạnh tranh bình đẳng và trung thực. Bà khuyến khích mọi người chung tay và hướng tới hòa bình, Chân, Thiện, và Nhẫn.

Bà nhấn mạnh, “Hãy tuân thủ các nguyên tắc của chúng tôi và nói không với dối trá, giết chóc, và các hành động tàn bạo của ĐCSTQ!”

Đại diện của Liên minh ETAC: Mọi người đã hành động

Liên minh Quốc tế về Chấm dứt nạn Lạm dụng Ghép tạng ở Trung Quốc (tên chính thức: International Coalition to End Transplant Abuse in China, viết tắt là ETAC) là một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Úc, gồm các luật sư, học giả, nhà đạo đức học, chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu và những người ủng hộ nhân quyền nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

d234e9bf93607dff53dff4f3b280a357.jpg
Cô Victoria, đại diện của ETAC, phát biểu tại lễ mít-tinh

Cô Victoria thay mặt ETAC phát biểu tại lễ mít-tinh. Cô cho biết, theo yêu cầu của ETAC, Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal, một tòa án độc lập điều tra các cáo buộc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc), đã tiến hành một cuộc điều tra sâu về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ trong 12 tháng. Các bằng chứng xác nhận rằng các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ là nạn nhân của tội ác chống lại loài người này.

Tòa án Trung Quốc chỉ ra rằng so với các vụ giết người hàng loạt trong thế kỷ 20, tính tàn độc của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng còn vượt xa. Các chính phủ và các cơ quan quốc tế phải làm tròn trách nhiệm của mình trước tội ác chống lại loài người và có thể coi là tội ác diệt chủng này.

Cô Victoria cho biết sau phán quyết của Tòa án Trung Quốc, mọi người đã bắt đầu hành động. Đầu năm nay, chính phủ Anh đã thực hiện bước lập pháp đầu tiên nhằm chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đó là cấm sử dụng các bộ phận cơ thể người có khả năng bị cưỡng bức thu hoạch trong ngành y của Anh. Cụ thể là các sửa đổi của Đạo luật Thuốc và Thiết bị Y tế. Với sự hỗ trợ của Nghị sỹ Quốc hội Marie Rimmer, những sửa đổi này đã nhận được sự ủng hộ của các đảng trong Hạ viện.

Cô Victoria cũng cho hay Huân tước Hunter đã đề xuất một dự luật nhằm ngăn mọi người sang Trung Quốc du lịch ghép tạng. Dự luật này là nhằm tránh cho Vương quốc Anh tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và ngăn chặn các cuộc triển lãm thương mại về cơ thể người mà có thể có thi thể của các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Dự luật đã được đọc lần thứ hai tại Hạ viện.

Cô Victoria cũng cho biết, Nghị sỹ Alex Norris, Bộ trưởng Y tế thuộc đảng đối lập, đã đề xuất sửa đổi Dự luật Y tế và Chăm sóc, hy vọng sẽ tương tự như dự luật do Huân tước Hunter đề xuất. Nghị sỹ Marie Rimmer đã có được sự ủng hộ của các đảng đối với việc sửa đổi. Dự luật hiện đang ở Hạ viện.

Sự ủng hộ của các nghị sỹ và Bộ ngoại giao Anh (FCDO)

Trước khi diễn ra lễ mít-tinh, một số nghị sỹ đã gửi thư ủng hộ, cho biết họ sẽ kề vai sát cánh với các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ kêu gọi chính phủ Anh đứng lên bảo vệ các học viên Pháp Luân Công và hành động để bảo vệ quyền tự do tôn giáo.

42dc8bbc664d04e84b762ea39aca71ac.jpg
Nghị sỹ Quốc hội Amanda Milling (Ảnh từ trang web chính thức của Quốc hội Vương quốc Anh)

Các học viên còn nhận được một tuyên bố từ Nghị sỹ Amanda Milling, Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề về Châu Á, gửi tới Nghị sỹ Feryal Clark. Trong thư, bà nói, bà vô cùng lo ngại về những hạn chế của Trung Quốc đối với tự do tôn giáo, tín ngưỡng, gồm cả việc đàn áp các tín đồ Cơ Đốc giáo, người Hồi giáo, Phật tử, các học viên Pháp Luân Công và những nhóm người khác. Bà chỉ ra rằng một quyền phổ quá của con người là chuyển đổi hoặc chia sẻ niềm tin của mình mà không bị phân biệt đối xử hay tấn công bạo lực.

Nghị sỹ Milling tuyên bố rằng bà sẽ tiếp tục theo dõi và xem xét các bằng chứng liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc, đồng thời duy trì đối thoại với các tổ chức phi chính phủ lớn và các đối tác quốc tế về vấn đề này.

Một học viên thuật lại cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với mẹ cô

Học viên Jane Li kể lại cuộc bức hại 20 năm của ĐCSTQ đối với mẹ cô. Mẹ cô bị cơ quan sa thải và bị giam ở Nhà tù Phụ nữ Hàng Châu trong bốn năm. Lúc đó, Jane mới 15 tuổi. Sau khi được trả tự do, mẹ cô vẫn tiếp tục bị quấy nhiễu.

Cô Jane cho biết: “Để theo dõi bà, cảnh sát đã dựng một cột điện cao, rồi lắp mấy chiếc camera giám sát trước nhà mẹ tôi. Năm 2015, cảnh sát còn chặn việc đưa đồ ăn và cắt nguồn nước vào nhà mẹ tôi. Họ còn ép mẹ tôi vào trại tẩy não lần nữa.”

Tháng 7 năm 2016, cô Jane, chồng và con trai một tuổi về Trung Quốc thăm cha mẹ. Một hôm, có người gõ cửa. Mẹ cô ra mở cửa thì bị ba người liền xông vào nhà, tóm lấy bà và đưa đến trung tâm tẩy não trong 30 ngày.

Jane nói: “Ngày 4 tháng 8 năm 2020, mẹ tôi lại bị cảnh sát bắt đi. Mẹ tôi đã 60 tuổi rồi mà còn bị kết án 20 tháng tù bất hợp pháp.”

Cô cho rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa thực sự đối với nhân loại. Cô hy vọng sẽ có nhiều người thức tỉnh và bảo vệ các giá trị cũng như tự do của mình.

Công chúng ủng hộ

Trong buổi mít-tinh, nhiều người đã dừng chân trò chuyện với các học viên. Họ nhận tờ rơi, bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại và ký vào bản kiến ​​nghị.

6e68fab7b18dded7562f38047634dee0.jpg51f32348fd46fa7b7d2c57851bdc26ac.jpg
Người qua đường ký tên vào bản kiến ​nghị ủng hộ cuộc kháng nghị chống lại cuộc bức hại

f6355a663117106caf82fa3795a7d7a1.jpg
Ông Muhammad

Một người đàn ông có tên Muhammad đã dừng chân theo dõi cuộc mít-tinh. Ông cho biết, ông đã sống ở Anh 15 năm và đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống.

Ông nói, “Tôi ủng hộ các bạn. Tôi thấy những điều này thật bất công, và muốn chấm dứt chúng. Chỉ cần những người nhìn ra sự thật trong số chúng ta sẽ không bỏ cuộc, thì sớm muộn gì Đấng Toàn năng cũng sẽ trừng phạt những con quỷ đó. Tôi muốn chung sức cùng bạn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp –– dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn –– và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do vậy vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm pháp môn này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh vượt trên pháp luật, có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên vì bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hạn và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/12/.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/14/196983.html

Đăng ngày 17-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share