Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2021] Tôi năm nay 53 tuổi, là nội trợ, sinh ra ở vùng nông thôn Đông Bắc Trung Quốc. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được 25 năm. Tôi rất may mắn khi được trở thành đệ tử của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Lúc còn nhỏ, tôi nghe mọi người nói: “Tín Thần thì Thần sẽ bảo hộ”. Lúc đó, tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy là gì. Khi lớn lên, tôi đúc kết ra rằng câu này có thể là dành cho những người tín Thần, Thần sẽ giúp đỡ họ khi họ gặp khó nạn. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những việc xảy đến với tôi và gia đình khiến chúng tôi càng tin câu nói này hơn. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào mức độ tin tưởng của bạn và bạn tin vào vị Thần nào.

Cách đây 25 năm, tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm cơ tim, viêm túi mật và bệnh lao. Chỉ trong sáu tháng, tôi đã chi hơn 20.000 tệ cho chi phí y tế. Nhưng thay vì chuyển biến tốt hơn thì bệnh của tôi ngày càng nặng hơn.

Sau đó đồng nghiệp của em chồng đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Để chữa lành bệnh, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi đọc Chuyển Pháp Luân trong vòng một tuần và khỏi tất cả các căn bệnh. Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhàng khi ở trạng thái vô bệnh. Sau đó, trong tâm tôi xuất ra một niệm: “Tôi sẽ không tiêm thuốc hay uống thuốc, thậm chí nếu tôi đang hấp hối đi nữa!”

Đó bởi vì tôi thực sự tin Sư phụ. Không chỉ hết bệnh mà tôi còn có sức khoẻ tốt kể từ đó.

Chồng tôi hết sốt

Cách đây 10 năm, chồng tôi mắc cảm lạnh và bị sốt trong ba ngày mà không khỏi. Anh ấy không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi bảo anh ấy uống thuốc hoặc đi tiêm nhưng anh ấy không chịu nghe. Khi anh ấy chịu đựng không nổi nữa và đầu óc dần mơ hồ, anh ấy nói với tôi: “Em có thể đặt máy nghe nhạc MP3 của em vào tai anh không? Anh muốn nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ”.

Chỉ trong vòng 30 phút, anh ấy đã ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, anh ấy đã hết sốt. Chồng tôi nói: “Anh thấy rất thoải mái“. Bởi vì chồng tôi tin Sư phụ nên anh ấy đã hồi phục chỉ sau một giấc ngủ ngắn!

Mặc dù không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh ấy tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Vì vậy, khi gặp khó khăn, anh ấy luôn có thể chuyển nguy thành an.

Con trai ở độ tuổi trưởng thành vẫn còn có thể tăng chiều cao

Tôi nhớ lần đầu tiên khi bạn gái của con trai đến thăm nhà chúng tôi. Một đồng tu trong nhóm học Pháp bị bắt vào ngày hôm đó và bị đưa đến trại tạm giam. Mẹ chồng của đồng tu đó thông báo cho chúng tôi và bà không chắc chuyện gì sẽ xảy ra cho con dâu của bà. Tôi nghĩ mình phải đến thành phố để báo cho các học viên khác biết để họ có thể phát chính niệm giúp giải cứu người học viên này.

Nhưng đó cũng là lần đầu tiên bạn gái của con trai tôi đến nhà chơi. Tôi nghĩ sẽ không hay nếu tôi đột nhiên nói tôi có việc phải đi. Tôi rất lo lắng. Khi cô bé vào nhà vệ sinh, tôi đã nói với con trai về tình huống này. Con trai nói: “Mẹ đừng lo. Con sẽ đưa cô ấy đi. Mẹ hãy bắt taxi đến thành phố. Đừng lo là tốn mất bao nhiêu tiền”. Tôi thực sự biết ơn sự thông cảm và ủng hộ của con trai.

Con trai tôi kết hôn vào năm sau. Một hôm, con trai vui mừng nói với tôi rằng cháu đã cao hơn, từ 1m71 (5.64 ft) đến 1m75 (5.74 ft). Để tôi tin, cháu còn đề nghị tôi đo chiều cao của cháu. Tôi ngạc nhiên, cháu là người đã trưởng thành; làm sao còn có thể tăng chiều cao được? Sau đó, tôi ngộ ra và nói: “Đây bởi vì con tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và ủng hộ học viên, nên con mới đắc phúc báo“.

Con dâu mang thai một cách thần kỳ

Con trai và con dâu kết hôn vào mùa xuân. Đến mùa thu, con dâu vẫn chưa có thai. Tôi không lo lắng, nhưng quan tâm con dâu, nên sau khi thu hoạch vào mùa thu, tôi nói với cháu: “Đi mua sắm với mẹ. Mẹ muốn mua cho con vài bộ quần áo. Đồng thời, con có thể đi kiểm tra vì sao con không thể có thai. Hãy bình tĩnh, mẹ không muốn con bị áp lực chút nào đâu. Nếu con không có vấn đề gì, vậy thì tốt; nhưng nếu không phải vậy thì chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ”. Con dâu đồng ý. Tôi nghĩ cháu hiểu là tôi thực sự làm vậy là vì cháu.

Bác sĩ cho biết nội mạc tử cung của cháu bị dày, cản trở việc thụ thai. Sau khi cháu siêu âm và làm một xét nghiệm khác, chúng tôi đến gặp một bác sĩ Trung y có kinh nghiệm lâu năm để bắt mạch cho cháu. Các kết quả kiểm tra cho thấy cháu không có thai. Bác sĩ Trung y kê toa thuốc cho cháu. Vào lúc cháu uống gần hết số thuốc đó, cháu nói bị đau ở vùng bụng dưới. Tôi bảo cháu ngừng uống thuốc. Đồng thời, tôi có đôi chút hoang mang, tự hỏi phải chăng cháu đã có thai, và liệu các kết quả kiểm tra trước đó là không chính xác?

Ngày hôm sau, khi em chồng đến thành phố, tôi nhờ cô ấy mua dùm một bộ thử thai. Con dâu kiểm tra, kết quả cho thấy cháu đã có thai. Cháu vừa mừng vừa lo. Vì cháu sợ thuốc Trung y mà cháu đã uống có thể ảnh hưởng không tốt đến em bé.

Để cháu đỡ lo, tôi gọi điện cho bác sĩ Trung y đó vào đêm đó. Tôi kể với ông ấy về tình trạng của con dâu, ông ấy nói: “Chúc mừng! Số thuốc mà tôi kê toa không có vấn đề gì với em bé“. Mặc dù con dâu đã bớt lo lắng, nhưng cháu muốn giữ số thuốc còn lại. Tôi hiểu những gì cháu suy nghĩ: Cháu muốn dùng số thuốc làm bằng chứng buộc tội bác sĩ Trung y nếu sau này có việc gì xảy ra.

Tôi nói với cháu: “Nếu không phải là Sư phụ đã bảo hộ con, thì đừng nói tới việc con đã uống nhiều toa, con có thể đã bị sẩy sau khi uống toa thuốc đầu tiên. Sư phụ đang bảo hộ cho đứa bé, vì vậy sẽ không có vấn đề gì. Con có thể bỏ đi số thuốc còn lại. Hãy thành tâm tin tưởng Sư phụ và cảm ơn Sư phụ!”

Con dâu tin những gì tôi nói và làm theo. Cháu đã hạ sinh một bé gái khoẻ mạnh, nặng 2,7kg đủ ngày đủ tháng, mặc dù cháu bị thiếu máu.

Cháu nội hai lần thoát khỏi nguy hiểm

Cháu nội tôi năm nay lên 9 tuổi. Cháu rất khoẻ mạnh, đáng yêu, thông minh lanh lợi. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện về cháu.

Khi cháu nội lên hai tuổi, một hôm, tôi đang trồng đậu ở sau nhà và mẹ cháu đang trông chừng cháu. Đột nhiên, tôi nghe tiếng con dâu la thất thanh: “Mẹ ơi, mau đến đây! Con bé bị mắc kẹt hạt đậu trong mũi rồi”. Con dâu điếng người. Cháu khóc trong sợ hãi và nói đó là lỗi của cháu, cháu mải chơi điện thoại và không chú ý đến con gái. Đến khi con dâu nhớ ra, thì thấy con gái đã đưa đậu nhét vào mũi và đang cố gắng lấy hạt đậu ra!

Tôi trấn an con dâu và nói: “Con bé sẽ không sao đâu“. Sau đó, tôi ôm đứa bé và nhấn vào bên lỗ mũi còn lại trong khi khẩn cầu Sư phụ: “Xin Sư phụ hãy giúp hạt đậu rơi ra”. Ngay lập tức, hạt đậu rớt ra từ lỗ mũi của cháu và lăn trên mặt đất khoảng hơn 2 mét. Khi tôi nhặt hạt đậu lên và nhìn, nó đã nở ra nhiều so với trước đó. Làm sao mà một đứa trẻ hai tuổi có lực mạnh để đẩy nó ra! Toàn thể gia đình tôi đều biết ơn Sư phụ đã bảo hộ cháu gái.

Lúc cháu được sáu tuổi, một buổi tối, con dâu gọi điện cho tôi: “Mẹ ơi, mau đến đây. Con bé nói bị đau lỗ tai và không ngừng khóc, mặc dù con có dỗ kiểu nào cũng không chịu nín“. Vì con trai không có nhà nên con dâu không biết phải làm sao. Tôi đến và ôm cháu nội. Tôi nói với cháu: “Con đừng khóc, hãy nghe lời bà nội nhé”. Cháu liền ngừng khóc.

Tôi hỏi: “Chúng ta sẽ đến bệnh viện và kiểm tra lỗ mũi cho con nhé?” Cháu nội lắc đầu. Thế là tôi nói: “Vậy bà nội sẽ ôm con và chúng ta sẽ cùng nhau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ trong tâm nhé?” Lần này cháu gật đầu. Vì vậy tôi ôm cháu và niệm thầm câu cửu tự chân ngôn. Chỉ một lát cháu đã ngủ thiếp đi và ngon giấc suốt đêm.

Sáng hôm sau, cháu không gặp vấn đề gì. Thông qua trải nghiệm này, cha mẹ cháu đã chứng kiến huyền năng của việc tin vào Sư phụ và Đại Pháp, cũng như uy lực của câu chân ngôn.

Bởi vì cả gia đình chúng tôi đều tin chín chữ thần kỳ, Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi mỗi khi chúng tôi gặp nguy nan. Chúng tôi không hề hoài nghi hay nghĩ ngợi gì khác mà chỉ thành tâm tin tưởng và vô cùng biết ơn đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Người nhà tôi và tôi chỉ là một trong hàng trăm triệu người nhận thụ ích và chứng kiến uy lực thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua những trải nghiệm này, chúng tôi đã biết được Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao thâm và là chính Pháp. Sư phụ của chúng ta vĩ đại và từ bi. Ngài đến đây để độ nhân.

Thức tỉnh lương tri của một đảng viên

Kể từ năm 1999, mặc dù Sư phụ và Đại Pháp tuyệt vời đến vậy nhưng vẫn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vu khống hãm hại. Các phương thức bức hại của ĐCSTQ là chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, những nỗ lực của ĐCSTQ đều thất bại vì vô số các học viên vẫn tiếp tục chứng thực Pháp. Năm 2020, ĐCSTQ phát động “chiến dịch xoá xổ“, nhằm cố gắng buộc những người tốt tu Chân-Thiện-Nhẫn phải từ bỏ đức tin của họ. Nói trắng ra, đó chính nỗ lực của ĐCSTQ để “xoá xổ” người tốt.

Một cán bộ từ Uỷ ban Chính trị và Pháp luật địa phương đã đến nhà tôi vào tháng 12 năm 2020. Ông ấy đưa cho tôi một bản hối quá thư và bảo tôi ký. Tôi đưa cho ông ấy một lá thư mà tôi đã chuẩn bị từ trước để khuyên ông ấy hướng Thiện. Sau khi đọc xong, ông ấy nói: “Lá thư đã cho thấy lập trường của cô. Dường như tôi không thể lay chuyển ý chí của cô được”. Tôi nói: “Đúng vậy“.

Sau đó ông hỏi tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp như thế nào. Tôi bảo ông ấy việc tôi biết đến Đại Pháp khi tôi đang mắc bệnh và tôi đã hoàn toàn hồi phục chỉ trong 7 ngày. Ông ấy nói: “Hèn gì cô rất kiên định. Cho dù là ai, họ cũng sẽ không từ bỏ pháp môn như vậy”.

Ông ấy mỉm cười, chuẩn bị rời đi và nói: “Tôi phải đi thôi. Tôi sẽ làm theo cô nếu tôi còn ở đây nghe cô nói thêm nữa“. Tôi nói: “Nếu ông có thể làm theo tôi, vậy thì ông đã lựa chọn đúng rồi đó. Con đường tôi đi là con đường Chính Pháp. Ông sẽ không bao giờ hối hận về điều đó”. Ông ấy dường như vui vẻ khi rời đi bởi vì ông ấy đã nghe chân tướng và biết phân biệt đúng sai. Tôi cũng cảm thấy vui mừng cho ông ấy.

Sinh mệnh là trân quý. Tôi hy vọng rằng, trong cơn đại dịch, những người thiện lương có thể nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ, thoái xuất khỏi nó, và thành tâm tin tưởng “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Trong thời khắc nguy nan, Sư phụ có thể bảo hộ họ và họ sẽ có một tương lai tươi sáng!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/4/428291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/17/195101.html

Đăng ngày 18-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share