Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2021] Vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Hàng triệu người đã tiếp nhận các giáo lý dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng — và trải nghiệm được sức khỏe và hạnh phúc. Nhiều học viên và gia đình của họ đã có những trải nghiệm tuyệt vời sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Trải nghiệm của một bệnh nhân ung thư thực quản

Bài viết của học viên mới Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tôi 59 tuổi và gần đây đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 11 năm 2020, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản. Tôi cảm thấy rất căng thẳng khi nghe tin này và cho rằng cuộc sống của mình sẽ mình sẽ sớm kết thúc.

Sau khi trải qua năm đợt hóa trị theo đề nghị của bác sĩ, tôi gầy rộc đi và tóc rụng hết cả. Hóa trị đã tiêu tốn của tôi 250.000 nhân dân tệ, nhưng nó không giúp ích gì hết.

Sau khi tôi được xuất viện, vợ tôi nói: “Chú của em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy trông thật trẻ trung và khỏe mạnh. Tại sao anh không thử tập xem sao?”

Tôi đã mượn cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu đọc nó. Lúc đầu mới đọc, tôi không thể hiểu được hết những gì viết trong cuốn sách, nhưng cuối cùng tôi vẫn đọc hết cuốn sách. Trong khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi tiếp tục uống thuốc, nhưng tôi đã khạc ra máu sau khi uống. Một học viên nói với tôi rằng Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho tôi. Hai lần tiếp theo tôi uống thuốc bổ, lần nào tôi cũng bị sặc và không nuốt được hoặc nôn ngược trở lại. Sau đó tôi bèn ngừng uống nó.

Tôi đã gặp một bệnh nhân ung thư thực quản khác trong bệnh viện. Anh ta đã trải qua 4 đợt hóa trị, nhưng không khỏi. Anh ấy đã phải nằm liệt giường kể từ khi được xuất viện.

Mặc dù kết quả kiểm tra của tôi trong bệnh viện có vẻ không bình thường ở mọi hạng mục, nhưng tôi đã may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã lấy lại được sức khoẻ và tóc của tôi đã mọc trở lại. Các cuộc kiểm tra tiếp theo cho thấy tôi hoàn toàn khỏe mạnh và bệnh ung thư của tôi đã khỏi. Tôi trông như thể tôi thậm chí chưa bao giờ bị ung thư. Tôi có thể làm bất kỳ công việc đồng áng nào mà không gặp vấn đề gì.

Tôi cảm ơn Sư phụ đã cho tôi cuộc đời thứ hai! Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Ngài. Tôi muốn chứng thực Pháp Luân Đại Pháp bằng kinh nghiệm cá nhân của mình. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn!

Con dâu tôi được Đại Pháp cứu

Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Con dâu tôi gần đây được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Cuộc kiểm tra cho thấy ung thư đã di căn đến 95% cơ thể của cháu. Con trai tôi đã khóc khi nghe kết quả chẩn đoán, vì nó đã quá muộn để điều trị y tế.

Khi nghe tin buồn, em trai tôi nói với tôi: “Chị ơi, không có lối thoát đâu, trừ khi có một vị Đại Phật che chở cho gia đình chị”. Câu nói của cậu ấy khiến tôi nhớ mãi. Tôi nghĩ: “Ngay cả những người bình thường cũng biết. Không phải Sư phụ đang chăm sóc chúng ta hay sao?“

Tôi đã quỳ trước Pháp tượng của Sư Phụ vào buổi tối hôm đó và cầu xin Ngài cứu con dâu của tôi. Tôi nói với con dâu và cả gia đình chúng tôi rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cứu cô ấy. Tôi đưa cho con dâu một kỷ vật của Pháp Luân Đại Pháp, và yêu cầu gia đình tôi liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Họ đã đồng ý.

Báo cáo sinh thiết của cháu được đưa ra một tuần sau đó. Các bác sĩ đã rất sốc khi thấy bệnh ung thư của cháu đã biến mất! Cháu nghĩ điều đó thật không thể tin được, nhưng tôi biết rằng Sư phụ đã cứu cháu! Xin cảm ơn Sư phụ! Ngài không chỉ cứu con dâu của con, mà còn cứu cả gia đình con!

Chồng tôi bị sỏi thận. Vào sáng ngày 14 tháng 6 năm nay, anh ấy tìm thấy một viên sỏi bằng hạt đậu trong nước tiểu của mình. Tôi nói với anh ấy: “Sư phụ đã giúp anh!” Chồng tôi thường niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Anh ấy cũng nói với những người khác về kinh nghiệm của mình.

Một ngày trước khi viên sỏi được lấy ra, hai đồng nghiệp của anh ấy đã nói những điều tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy hỏi họ: “Pháp Luân Đại Pháp có gì sai chứ? Các anh có biết bao nhiêu người đã chết do hậu quả của cuộc đàn áp của ĐCSTQ không?”. Họ ngay lập tức ngừng nói những điều xấu.

Tôi nói với chồng mình: “Cả gia đình chúng ta đều được hưởng lợi từ Đại Pháp. Anh nên tiếp tục điều chỉnh mọi người bất cứ khi nào anh nghe họ nói xấu Đại Pháp nhé.”

Nhiều người đã tự mình trải nghiệm rằng Pháp Luân Đại Pháp là phi thường. Các trường hợp được trình bày chi tiết trong bài viết này chỉ là một biểu hiện nhỏ về uy lực của Đại Pháp trong thế giới. Trong khi Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại phước lành cho nhân loại, thì sức mạnh phi thường và vĩ đại của Đại Pháp lại biểu lộ để khuyến khích mọi người quay về với chân ngã của họ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/5/429468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/16/195081.html

Đăng ngày 10-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share