Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2021] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài 70 tuổi. Năm 2018, một nhóm chúng tôi bị báo cảnh sát trong khi chúng tôi đang học Pháp cùng nhau. Cảnh sát đã bắt giữ chúng tôi phi pháp và thẩm vấn riêng từng người. Tôi ước thúc theo Pháp của Sư phụ Lý để tăng cường chính niệm và nhắc nhở bản thân rằng tôi sẽ không phối hợp với bất kỳ yêu cầu hay chỉ thị nào của họ. Các đệ tử Đại Pháp ở đây để cứu chúng sinh, chứ không phải để cho họ bắt giữ.

Tôi học được một bài học thấm thía vào năm 2006 khi tôi bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não. Tôi đã hợp tác với yêu cầu của họ do sợ hãi và đã ký vào cái gọi là cam kết bất luyện. Có 10 điều khoản trong cam kết này, và tôi chỉ phải chấp thuận năm điều khoản trong số đó. Tôi đã chọn ra năm mục mà tôi nghĩ là không liên quan và đã ký vào đó.

Tôi nhanh chóng rơi vào một trạng thái tồi tệ. Việc phát chính niệm của tôi khác với trước đây–tôi sẽ bị lẫn lộn và khó chịu. Tôi nhận ra rằng lẽ ra tôi không nên ký vào cái cam kết đó và rằng nhiều sinh mệnh tà ác hay các nhân tố xấu có lẽ đã tiến nhập vào trường không gian của tôi. Tôi biết mình đã sai.

Lần sau khi bị thẩm vấn, tôi đã giảng chân tướng cho cảnh sát và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ. Tôi cũng không ngừng phát chính niệm. Một cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương của tôi đã đưa tôi đi đêm hôm đó. Anh ấy giới thiệu bản thân, nói rằng anh ấy đến từ tỉnh Sơn Đông và đã tốt nghiệp trường khoa học chính trị và pháp luật.

Tôi nghĩ anh ấy đang đưa tôi về nhà, nhưng anh ấy lại ép tôi tới Sở cảnh sát ngoài ý muốn của tôi. Sau đó tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề và có lo ngại rằng tôi có thể bị giam cầm. Tôi biết chồng mình sẽ lo lắng nếu tôi không trở về vì tôi đã bị giam giữ nhiều lần trước đây.

Tôi quyết định sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào lần này, cho dù chuyện gì xảy ra. Tôi nên ngăn viên cảnh sát phạm điều xấu và cứu họ. Tôi biết họ sẽ tiếp tục thẩm vấn tôi, vì vậy tôi bắt đầu phát chính niệm và giảng chân tướng cho cảnh sát trên xe ô tô.

Anh ấy nói với tôi mình họ Vương. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp thượng thừa, dạy chúng tôi vị tha và nghĩ cho người khác trước. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ làm cho một người khỏe mạnh, mà còn tẩy tịnh tâm và nâng cao đạo đức của người đó. Môn tu luyện đã phổ truyền ra hơn 100 quốc gia. Trên thực tế, Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp tại Trung Quốc.”

Khi chúng tôi đến sở cảnh sát, cảnh sát Vương đưa tôi tới một phòng thẩm vấn có một vài cảnh sát khác. Anh ấy rút điện thoại ra và cho tôi thấy một số những lời tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với anh ấy chúng là do chế độ Giang Trạch Dân ngụy tạo để phỉ báng Đại Pháp và không có cơ sở pháp lý.

Anh ấy bắt đầu hét lên với tôi: “Bà nhận tiền của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng bà lại chống lại Đảng sao?” Sau đó anh ấy tiếp tục nói ĐCSTQ tốt ra sao. Vì anh ấy từ chối lắng nghe tôi, tôi bắt đầu phát chính niệm để giữ cho anh ấy không phạm tội với Đại Pháp. Anh ấy nói trong khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi sau đó dừng lại. Tôi nói với anh ấy rằng đã đến lượt tôi nói và anh ấy không nên ngắt lời. Anh ấy đã đồng ý.

Tôi bắt đầu bằng việc nói với họ lý do tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi đã từng mắc nhiều bệnh. Căn bệnh nghiêm trọng nhất là chứng co thắt mạch não, dẫn đến mất trí nhớ. Khi đó tôi là một giáo viên, nhưng tôi không thể tiếp tục dạy học. Tôi không khỏe hơn sau 5 năm điều trị. Tuy nhiên, sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều được chữa khỏi. Ngoài ra, tôi học cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, điều này giúp tôi có thể khoan dung với người khác và có một tâm trí bình hòa.

“Sức khỏe của tôi đã phục hồi hoàn toàn, và tôi trở lại giảng dạy. Tôi đã chia sẻ gánh nặng với các lãnh đạo nhà trường và dạy các lớp mà không ai khác muốn, nhưng tôi không bao giờ nhận tiền thưởng. Tuy nhiên, tôi chỉ xem nhẹ mọi thứ. Nếu điều đó xảy ra trước khi tôi tu luyện Đại Pháp, tôi chắc chắn sẽ tranh đấu với Hiệu trưởng.

“Sư phụ Lý của Đại Pháp dạy chúng tôi phải vị tha. Chúng tôi muốn chia sẻ một môn tu luyện tốt như vậy cho những người khác để họ cũng có thể trở nên khỏe mạnh và là người tốt. Tại sao chúng tôi khích lệ mọi người thoái ĐCSQT và các tổ chức liên đới của nó? Trời sẽ diệt Trung Cộng vì những tội ác của nó, và chúng tôi muốn nói với mọi người hãy tránh xa nó để được an toàn. Người dân Trung Quốc có quyền tự do tín ngưỡng, và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp ở Trung Quốc. Anh nên thanh tỉnh và đối đãi một cách khôn ngoan với Pháp Luân Đại Pháp. Ủng hộ các học viên sẽ mang đến cho anh và gia đình anh hạnh phúc và may mắn.”

Tôi nói liên tục trong nửa giờ đồng hồ, và tôi thậm chí còn quên mất rằng gia đình tôi sẽ lo lắng về tôi. Cuối cùng, viên cảnh sát họ Vương đã điền vào tờ khai và tự mình trả lời mọi câu hỏi, cho thấy rằng tôi từ chối trả lời họ và không ký tên. Anh ấy cũng bảo viên cảnh sát Tiêu mang chút bánh mì và thứ gì đó cho tôi uống. Tôi cảm ơn anh ấy và chỉ nhận đồ uống. Cuối cùng, Vương bảo cảnh sát Tiêu đưa tôi về nhà. Trên đường về, tôi đã giảng cho cảnh sát Tiêu lần nữa, và anh ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Khi tôi nhớ lại những thay đổi trong suy nghĩ của mình sau khi tôi bị bắt, tôi hiểu rõ hơn rằng tư tưởng khác nhau đưa tới kết quả khác nhau. Lần đầu khi tôi đến đồn cảnh sát, tôi sợ bị bắt giữ và lo ngại về chồng tôi. Cảnh sát đã rất thô lỗ.

Lần sau tôi đã quyết định buông bỏ tâm sợ hãi. Tôi chỉ muốn giảng chân tướng cho cảnh sát để cứu họ và ngăn họ không phạm thêm tội ác chống lại Đại Pháp. Tôi muốn làm theo lời dạy của Sư phụ và không phạm sai lầm lần nữa. Kết quả là, môi trường đã thay đổi. Họ đã lắng nghe chăm chú và có cơ hội được cứu.

Sự việc này thực sự đã phản ánh

“… tướng do tâm sinh.”(Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên 2009–Giảng Pháp tại các nơi X)

Tôi cũng hiểu rằng tôi phải buông bỏ những quan niệm con người; chúng chỉ tạo ra một cái cớ cho tà ác bức hại tôi. Tất cả những gì tôi cần là một tâm hoàn toàn thuần tịnh để cứu chúng sinh. Miễn là tâm của tôi đạt tiêu chuẩn của Pháp, tôi có thể vượt qua khảo nghiệm, và các nhân tố tà ác sẽ không thể can nhiễu tôi nữa. Mọi an bài sau đó sẽ tùy thuộc vào Sư phụ.

Một người được cứu hay bị hủy tại chính thời khắc mà họ thay đổi suy nghĩ của họ. Miễn là tôi buông bỏ chấp trước và có chính niệm, tôi sẽ không còn sợ chết và tôi sẽ phù hợp với Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/1/432072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/15/196587.html

Đăng ngày 10-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share