Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2021] Trước đây, tôi vẫn luôn dùng cách của người thường để đánh giá ai đúng ai sai. Nếu không hiểu nguyên nhân gốc rễ của mâu thuẫn và nhìn nhận vấn đề từ cơ điểm của người tu luyện, rất có thể tôi đã không nhận được những kết quả tích cực. Thông qua việc học Pháp và đọc các bài chia sẻ của các đồng tu trên trang web Minh Huệ, tôi ngộ ra điều quan trọng nhất với người tu luyện Đại Pháp là cần lấy tiêu chuẩn tại cao tầng để nhận thức hết thảy mọi vấn đề và những khổ nạn gặp phải.

Sư phụ giảng:

“Sau khi tịnh hoá thân thể của chư vị và đẩy chư vị vượt qua, tôi sẽ cài cho chư vị một bộ hoàn chỉnh một hệ thống tu luyện; chư vị lên ngay trực tiếp tu luyện tại cao tầng. Nhưng [điều này] chỉ giới hạn cho những học viên đến tu luyện chân chính; không thể nói rằng [hễ] chư vị ngồi ở đây, [thì] chư vị là người tu luyện. Khi trong tư tưởng [chư vị] có chuyển biến căn bản, thì chúng tôi có thể cấp [cho chư vị]; không chỉ những thứ ấy; sau này chư vị sẽ hiểu rõ ràng minh bạch rằng tôi đã cấp cho mọi người rốt ráo những gì”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Giữ chính niệm và thanh tỉnh

Vợ chồng tôi cùng điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Một hôm, người chủ cửa hàng bên cạnh đã giới thiệu khách hàng của ông ấy đến gian hàng của chúng tôi. Ông ấy đề nghị tôi bán cho họ một món hàng mà cửa hàng của ông ấy đã hết. Lúc đó, chồng tôi đang ra ngoài làm vài việc vặt, còn tôi lại không rành về giá cả của món đồ đó. Khi đó tôi nghĩ người hàng xóm này đang kinh doanh khó khăn, hơn nữa chẳng mấy khi ông ấy giới thiệu khách đến cửa hàng của tôi, nên đã báo giá rất thấp. Tuy nhiên, ông ấy lại đưa ra mức giá đề nghị còn thấp hơn cả giá bán buôn.

Khi chồng tôi về, tôi kể cho anh ấy nghe chuyện đó. Nhưng anh ấy cảnh báo tôi: “Người hàng xóm này chẳng tử tế gì đâu. Thậm chí anh ta còn cướp khách hàng của chúng ta vài lần. Anh ta biết em không hiểu việc kinh doanh của cửa hàng, nên sau này hãy cẩn thận với anh ta thì hơn”. Tôi hiểu chồng tôi nghĩ gì, nhưng tôi không nên nhìn nhận vấn đề theo cách của anh ấy. Tư duy của người tu luyện Đại Pháp mang theo năng lượng, vì vậy tôi không nên coi người chủ tiệm là người xấu như cách chồng tôi nghĩ. Tôi ngộ ra mình phải sử dụng đạo lý tại cao tầng để nhận thức sự việc. Tôi nên đối xử tốt với mọi người kể cả người chủ tiệm đó.

Kể từ đó, tôi trở nên bao dung hơn và tâm tôi ngập tràn từ bi. Tôi chú ý dùng chính niệm để đối đãi. Dù là đồng tu hay không, khi mâu thuẫn xảy đến, tôi không còn nhìn vào biểu hiện trên bề mặt để phán xét sự việc đúng hay sai nữa.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện nhân

Tự trảo quá

Các chủng nhân tâm khứ đích đa

Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc

Đối đích thị tha

Thác đích thị ngã

Tranh thậm ma”. (Thùy thị thùy phi, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Người tu luyện

Tự tìm lỗi

Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều

Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại

Cái đúng là họ

Cái sai là mình

Còn tranh gì nữa”. (Thùy thị thùy phi, Hồng Ngâm III)

Tôi làm theo lời giảng của Sư phụ, lùi lại một bước và hướng nội khi gặp vấn đề. Khi tôi có thể đối diện khổ nạn từ cơ điểm của người tu luyện thì vượt quan không hề khó. Nếu bị ai đó nói nặng lời, tôi vẫn bình tĩnh và tâm không động. Cựu thế lực không thể bức hại tôi.

Trước đây, một người quen ở chợ nông sản tỏ thái độ thù địch với tôi vì tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi từng nghĩ anh ấy không thể được cứu, nhưng giờ nhận thức của tôi với anh ấy đã thay đổi. Anh ấy chỉ là một chúng sinh lạc lối và rất đáng thương. Tôi nên đối đãi với anh ấy từ góc độ của người tu luyện. Tôi cảm thấy năng lực của bản thân ngày càng mở rộng hơn và tư tưởng cũng thuần tịnh hơn rất nhiều.

Ý niệm ở tầng thứ cao là phù hợp với vật chất tại tầng thứ đó

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra những ý niệm sản sinh khi nhìn nhận sự việc từ tầng thứ cao hơn sẽ có tác dụng chuyển hóa thành vật chất tại tầng thứ đó. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian học Pháp hơn, không ngừng nỗ lực đồng hóa với Pháp.

Do đại dịch, cửa hàng vắng khách hơn, vì vậy tôi tận dụng thời gian này để đọc Kinh văn và học thuộc các bài thơ Hồng Ngâm. Nhờ vậy mà chính niệm của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi lấp đầy trường không gian của mình bằng Pháp để chính lại bản thân và chuyển hóa bản thể. Tôi mong muốn nhanh chóng đạt đến tiêu chuẩn Đại Pháp, làm tốt ba việc và theo Sư phụ trở về nhà.

Trước đây, tôi thường mong thu nhận được điều gì đó có ích từ các bài chia sẻ trên Minh Huệ hay được các đồng tu giúp đỡ, nhưng lại không muốn viết về trải nghiệm của bản thân. Nhưng giờ đây, tôi thường viết ra thể ngộ của mình để buông bỏ tâm cao ngạo và tu luyện tinh tấn cùng các đồng tu.

Xin hãy chính lại bất kể điều gì chưa phù với Pháp trong bài chia sẻ này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/18/430921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/20/196248.html

Đăng ngày 10-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share