[MINH HUỆ 09-10-2021] Lịch Minh Huệ thường niên được thiết kế bởi các điều phối viên của trang Minh Huệ Net. Nhiều người nhận được cuốn lịch này cảm thấy những hình ảnh trong đó rất đẹp, tươi sáng và có sức lan tỏa lớn.

Mặt sau của cuốn lịch phần lớn là những câu chuyện ngắn được lấy từ trang Minh Huệ Net, đơn cử như “Một học viên lớn tuổi chia sẻ về lợi ích sức khỏe” và “Những quy tắc hạnh phúc trong hôn nhân và gia đình”. Nhiều người cảm thấy những câu chuyện này thật cảm động và sâu sắc.

Sau khi trang Minh Huệ Net phát hành lịch thường niên, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đã tải lịch từ trang web và in ra hàng năm để phân phát cho công chúng. Đây cũng là một cách thức đặc biệt để giảng chân tướng, cuốn lịch đã được đông đảo người dân đón nhận. Dưới đây là một số câu chuyện đầy cảm hứng về lịch Minh Huệ.

Phân phát lịch sau một tai nạn trên biển

Vào cuối năm 2019, tại một làng chài ở tỉnh Liêu Ninh, dân làng tập trung quanh ông Lưu khi ông phát Lịch Minh Huệ năm 2020. Trong khi phát lịch, ông đã kể cho dân làng về trải nghiệm sống sót kỳ diệu của mình vào giữa tháng 12 năm 2019.

Ông và vợ đã lái thuyền ra biển để thu lượm hàu và hải quỳ. Vì hôm đó trời có gió to và sóng lớn nên họ gặp khó khăn trong việc điều khiển con thuyền. Con thuyền cũng bị chao đảo lên xuống theo từng đợt sóng ập đến. Cuối cùng họ cũng lái thuyền đến nơi nhưng lại không thể thả chiếc neo thuyền xuống. Sóng và gió càng lúc càng mạnh. Khi đang cố gắng thả chiếc mỏ neo, ông Lưu đã mất thăng bằng và bị rơi xuống biển cùng với chiếc mỏ neo.

Ông đã hét to cầu cứu người vợ của mình nhưng tiếng của ông đã bị át bởi tiếng gió rít và sóng biển nên vợ ông đã không thể nghe được tiếng gọi của ông. Vì hôm đó ông mặc một chiếc áo khoác bông dày nên nước đã thấm vào rất nhanh và nặng, nó kéo cơ thể ông chìm xuống, ông đã phải vật lộn để có thể nổi lên được mặt nước.

Trong lúc tuyệt vọng, ông đã nhớ lại chín chữ chân ngôn mà một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nói với ông trước đó: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông bắt đầu hô to chín chữ chân ngôn. Khi ông hô to chín chữ, bằng một cách nào đó chiếc thuyền lại di chuyển về phía ông. Ông đã cố gắng hết sức để leo lên và sống sót sau vụ tai nạn. Ông Lưu cho biết ông muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp bằng cách đi phân phát lịch cho mọi người.

Gia đình được Thần Phật bảo hộ

Tại một ngôi làng nhỏ ở phía bắc huyện Nam Bì, tỉnh Hà Bắc, một học viên đã tặng cuốn lịch năm mới có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho người thân của anh. Người thân và toàn bộ gia đình của cô ấy đã hiểu chân tướng về Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Gia đình người thân đã treo lịch trong một căn phòng ở phía tây ngôi nhà.

Chồng của cô ấy làm công việc xây dựng ở một thành phố khác. Một ngày nọ, anh đã bị ngã từ giàn giáo cao 5 mét xuống đất và mũ bảo hộ của anh đã bị vỡ nát – nhưng anh vẫn ổn và không có bất kỳ thương tích nào. Các đồng nghiệp của anh chứng kiến vụ tai nạn đã nói anh có phúc rất lớn.

Anh trở về quê vào cuối năm. Vợ anh thấy việc anh sống sót sau một tai nạn lớn như vậy thì khuyên anh nên đến gặp thầy bói. Người thầy bói nói: “Có một vị Phật trong phòng phía tây của ngôi nhà đang bảo vệ gia đình anh chị”.

Vợ anh đã kiểm tra khắp phòng phía tây. Ngay khi nhìn thấy tấm lịch Minh Huệ, cô ấy đã nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu!”. Gia đình cô ấy giờ đây rất tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Thẩm phán muốn có lịch Minh Huệ

Đầu năm 2016, tôi đã tặng cuốn lịch Minh Huệ cho một vị thẩm phán. Đến cuối năm 2016, vị thẩm phán nói rằng ông thực sự rất thích cuốn lịch đó và hỏi khi nào sẽ có lịch mới cho năm 2017. Trước Tết dương lịch vào tháng 1 năm 2017, tôi đã đưa cho anh ấy một bộ lịch mới.

Vị thẩm phán hạnh phúc nói: “Tôi không đưa lịch cho bất kỳ ai, tôi giữ lịch cho mình và treo trong nhà. Sau khi anh tặng tôi một cuốn vào năm ngoái, tôi đã treo lịch trong nhà và mọi việc diễn ra thật suôn sẻ cả năm. Từ giờ trở đi, anh hãy cho tôi lịch hàng năm nhé”.

Sau khi vị thẩm phán này hiểu được Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện, anh đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi rất vui vì anh ấy đã có một lựa chọn sáng suốt.

(Còn nữa)

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được ông Lý Hồng Chí giới thiệu lần đầu ra công chúng vào năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. Môn tu luyện thiền định này đã được phổ truyền và thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã có được trải nghiệm tốt về sức khỏe cũng như tinh thần khi học theo các giáo lý – dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn, bao gồm cả năm bài công pháp nhẹ nhàng.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, nhận thấy sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận hàng nghìn học viên đã bị mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì tín ngưỡng của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là thực hiện các cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/9/432324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/10/196104.html

Đăng ngày 04-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share