Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2021] Tôi đã từng đọc bài chia sẻ của một vị đồng tu kể lại rằng, sau khi cảnh sát dùng cực hình tra tấn anh ấy và anh không thể chịu đựng thêm được nữa, anh ấy đã kêu lớn: “Sư phụ!” Cảnh sát nhất thời kinh động và đã dừng việc bức hại lại. Qua sự việc này tôi đã ngộ được một số điều và muốn viết ra đây để giao lưu cùng các đồng tu.

Tôi nhận ra rằng việc khẩn cầu Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vào thời khắc quan trọng chính là phản ánh sự tu luyện và cảnh giới của một cá nhân, bởi vì điều đó đòi hỏi phải đột phá tối thiểu ba tầng chướng ngại.

Chướng ngại thứ nhất cần đột phá là quan niệm người thường và thuyết vô thần luận. Chúng ta phải có thể nhận ra rằng đây không phải là cuộc bức hại giữa người với người mà là các nhân tố tà ác ở không gian khác đang lợi dụng con người để bức hại chúng ta. Đột phá được rào cản này chính là biểu hiện của chính niệm và chính ngộ.

Thứ hai, việc biết rằng Sư phụ đang ở bên cạnh chúng ta và trong tâm cầu Sư phụ giúp đỡ, từ Pháp lý mà xét thì chính là thể hiện của việc tín Sư, là một bước tiến của chính ngộ. Có một lần khi đang ngồi trên tàu thì tôi bị đau răng, đến lúc cơn đau không thể chịu đựng được nữa thì trong tâm tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Chỉ một lát sau, tôi cảm thấy tiếng kêu răng rắc và cơn đau chấm dứt ngay lập tức. Tôi đã rất ngạc nhiên và vui mừng. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Thứ ba, để cầu cứu Sư phụ, bạn cần phải vượt qua những tâm lý như “xấu hổ”, “nó có hiệu quả không”, “đừng để người thường hiểu lầm”, v.v… Bây giờ tôi đã nhận ra rằng:

“… Tố đáo thị tu”. (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“… Làm đến thế tức là tu”. (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Tại sao một số học viên có thể làm được điều này? Đó hoàn toàn là biểu hiện ra chính tín của bản thân họ. Nếu không có một niệm đầu thuần chính, thì người ta không thể phá vỡ quan niệm “nó có hiệu quả không”, v.v… để cầu cứu Sư phụ. Đây không phải là tu luyện sao? Nếu không đạt đến một tầng thứ và cảnh giới nhất định, người ta sẽ không thể làm được, bởi vì đây không phải chỉ là lý luận hay nói suông mà thôi.

Ngoài ra, tôi cũng nhận ra rằng vào những thời khắc quan trọng thì niệm đầu của chúng ta là vô cùng quan trọng. Điều bạn nghĩ có thể trở thành hiện thực. Ví dụ, khi đối mặt với nghiệp bệnh do cựu thế lực bức hại, nếu bạn cho rằng đó là giả tướng thì nó chính là giả tướng, còn nếu bạn cho rằng đó là bệnh thì có khả năng nó sẽ trở thành một ma nạn thực sự. Nếu vào thời khắc quan trọng mà niệm đầu của chúng ta hết sức thuần chính và phù hợp với Pháp thì kỳ tích có thể sẽ xuất hiện.

Chẳng hạn, trong thời kỳ đại dịch, một số khu phố đã bị phong toả và các nhân viên bảo vệ đứng gác ở các lối ra vào. Một số học viên nói rằng chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh thần thánh và ngay chính nhất – đó là giảng chân tướng cho mọi người, vì vậy họ đã có thể ra vào tự do và bảo vệ không thể ngăn cản họ. Tất nhiên, biểu hiện của các nhân viên bảo vệ có thể khác nhau như: Một số người làm ngơ, một số quay đầu nhìn chỗ khác khi các học viên đi ngang qua, v.v…

Không phải vạn sự vạn vật tồn tại trong xã hội nhân loại đều được cấu thành từ các phân tử sao? Ở một không gian khác, xã hội nhân loại chúng ta là một đống phân tử. Toàn bộ vũ trụ đang nằm trong sự khống chế của Sư phụ, và dưới pháp lực hồng đại của Sư phụ thì đống phân tử kia có được tính là gì? Tôi ngộ ra rằng, cái gọi là hiện thực trong xã hội nhân loại thì ở không gian cao tầng hơn mà nhìn thì chính là giả tướng. Khi chúng ta có chính niệm đầy đủ, cộng thêm sự gia trì toàn năng của Sư phụ, thì chính niệm của chúng ta có thể triển hiện xuất lai kỳ tích không? Vào thời khắc đó, chẳng phải là Thần đang hiện diện ở nhân gian và chúng ta thực sự đã khởi tác dụng của một vị Thần sao?

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”. (Thực tu, Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/23/431512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/4/196019.html

Đăng ngày 28-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share