Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2021] Chính quyền ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã liên tục sách nhiễu bà Dịch Thục Anh và gia đình bà đến nỗi cháu gái bà không được học đại học vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dịch, 68 tuổi đã bị bắt giữ và tra tấn nhiều lần trong 22 năm qua vì kiên định đức tin của mình. Lần sách nhiễu gần đây nhất đối với bà và gia đình xảy ra vào tháng 10 năm 2021, chỉ một năm sau khi chồng bà là ông Trần Hoa Quý qua đời do những vết thương lúc bị công an đánh đập chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, chín người từ Phòng 610 ở quận Ôn Giang và trấn Hoà Thịnh, Vương Minh Toàn và Vương Phượng Quần thuộc ủy ban thôn Ngọc Hà đã đến nhà bà Dịch và lệnh cho bà ký vào một bức thư từ bỏ Pháp Luân Công.

Họ đe doạ con trai và con dâu của bà Dịch rằng con gái của họ đang học trung học sẽ không được nhận vào đại học trong tương lai nếu bà Dịch không từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Dịch đã từ chối hợp tác.

Kể từ đó, Vương Minh Toàn và Vương Phượng Quần đã gọi điện cho con trai và con dâu của bà Dịch mỗi ngày để hăm dọa họ.

Chồng qua đời do bị cảnh sát đánh đập

Chồng bà Dịch là ông Trần bị bắt lần đầu tại nhà vào ngày 28 tháng 6 năm 2000. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của ông. Sau khi đưa ông đến đồn công an địa phương, cảnh sát đã đánh đập ông để nhằm tìm ra nơi ông đã lấy tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Khi ông Trần từ chối trả lời câu hỏi, một cảnh sát đã bóp cổ ông cho đến khi ông bất tỉnh. Nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục đá ông. Quần áo ông đầy vết máu. Cảnh sát đã ép ông giặt quần áo để che dấu việc đánh đập và đã tát vào mặt ông khi ông không thể giặt sạch hết mọi vết máu.

Ông Trần lại bị bắt vào ngày 3 tháng 7 năm 2000 cùng bà Dịch. Cả hai bị ép quỳ gối xuống đất trong khu chính quyền thị trấn. Một cảnh sát đã đá, tát vào mặt ông và còng tay ông. Còng tay chặt đến nỗi khiến thịt ông chảy máu. Cảnh sát cũng lục soát nhà của họ sáu lần sau vụ đánh đập.

Hồ Đông Tường, Trưởng Phòng 610 trấn Hoà Thịnh, đã dẫn một nhóm cảnh sát xông vào nhà ông Trần vào tối ngày 31 tháng 12 năm 2001 và lục soát. Họ đã tịch thu thẻ căn cước của ông và từ chối trả lại.

Sau khi phải sống cuộc sống khó khăn vì không có căn cước trong ba năm, ông Trần đã tìm đến Hồ để đòi lại thẻ căn cước vào ngày 5 tháng 10 năm 2004. Hồ đã đập chiếc xe đạp của ông Trần và đánh đập ông khiến ông bị thương ở mắt phải, miệng và đầu. Một chiếc răng cửa hàm dưới của ông bị lung lay và ba chiếc răng cửa hàm trên bị gãy. Hồ cũng đánh vào đầu ông Trần bằng một cái ghế gỗ hơn 10 lần. Một cảnh sát khác giật điện thoại di động của ông từ phía sau và đập nó xuống đất. Ông Trần bị thương nặng ở đầu và ngực và suýt chết.

Khi ông Trần đang chuẩn bị kiện Hồ vì đánh đập ông thì Hồ đã dẫn một nhóm cảnh sát đến bắt ông vào ngày 19 tháng 10 năm 2014. Khi ông Trần không có ở nhà lúc cảnh sát đến, họ đã bắt bà dịch và lục soát nhà cửa. Họ cố đưa bà Dịch đến đồn công an nhưng gia đình đã ngăn họ lại.

70b109a10f3cb030c85b01f59a431d56.jpg

Ba chiếc răng cửa của ông Trần bị gãy

Ông Trần đã tái phát các triệu chứng do các vết thương gây ra từ năm 2017 và không thể hồi phục. Ông đã qua đời vào ngày 2 tháng 10 năm 2020.

Người vợ bị bắt và tra tấn

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Dịch đã đến Bắc Kinh vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2000 để tìm kiếm công lý cho Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt và bị đưa về. Bà bị giam 45 ngày trong Trại tạm giam Ôn Giang và bị phạt 15.000 Nhân dân tệ.

Ngày 30 tháng 3 năm 2000, ba viên chức chính quyền trấn Hoà Thịnh, gồm Dương Bích Cầm và Lý Hồng Nguyên, đã xông vào nhà bà Dịch và lôi bà đến đồn công an với tay bị còng mà không có lệnh bắt giữ. Lý Hồng Nguyên đã kéo còng tay bà qua lại. Còng tay cắt vào cổ tay bên phải của bà và khiến nó chảy nhiều máu. Bà bị nhốt vào một cái phòng nhỏ tối tăm hôi hám và không được ăn cả ngày.

Các nhân viên chính quyền ở thị trấn Hoà Thịnh đã giam giữ hơn một chục học viên Pháp Luân Công khác gồm cả bà Dịch vào ngày 29 tháng 4 năm 2000 cho cái gọi là “lớp học tập chuyển hoá”. Các học viên bị lệnh viết một bức thư hối cải, bị buộc đứng dưới cái nắng nóng trong thời gian dài, bị bỏ đói và lăng mạ.

Vài ngày sau khi bà Dịch được thả, nhà bà bị lục soát và toàn bộ tài sản có giá trị bị tịch thu.

Bà Dịch lại bị bắt cùng ông Trần vào ngày 3 tháng 7 năm 2000. Bà bị đánh đập tàn bạo vào chân, đầu, ngực và lưng bằng cáp điện và gậy tre hơn ba giờ cho đến khi ngất đi. Trong khi đánh đập bà, cảnh sát cũng lăng mạ bà và gây áp lực để bà ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/24/432835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/10/196531.html

Đăng ngày 24-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share