Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2021] Có người nói nhân sinh tựa như tàu lượn siêu tốc. Có lúc đi lên cao, có lúc lao xuống thấp. Đôi khi nó lao xuống tận đáy vực sâu thẳm trước khi tăng tốc trở lại.

Cuộc đời của ông Kim Gyeongil, 64 tuổi, một nhà sản xuất chương trình và là một DJ (người lựa chọn và phát các tác phẩm âm nhạc cho một chương trình) từng làm việc tại công ty truyền hình Munhwa (MBC) chính là như vậy. Ông cũng là một người viết kịch bản cho các chương trình phát thanh truyền hình và một nhà biên kịch cho một số chương trình phát thanh nổi tiếng.

Sau khi làm việc ở đó trong 30 năm, ông đã rời MBC vào năm 2011 ở tuổi 55. Cuộc đời ông từ đó đã đột ngột thay đổi. Những công việc kinh doanh của ông cứ lần lượt thất bại. Ông đã phá sản và mắc nhiều căn bệnh cả về tinh thần lẫn thể chất. Ông bị tiểu đường, rối loạn nhịp tim, huyết áp cao, trầm cảm và rối loạn hoảng sợ. Ông đã được cấy máy tạo nhịp tim nhân tạo do những bất thường về tim mạch. Ông phải uống tới 12 viên thuốc một ngày. Tuy viên vài năm trôi qua mà bệnh tật của ông vẫn không cải thiện. Thuốc cũng không hiệu quả. Ông nhận ra rằng ông sẽ phải dùng thuốc trong suốt phần đời còn lại của mình.

Ông hồi tưởng lại: “Một ngày tôi nhận ra rằng thật vô nghĩa khi sống như thế này. Tôi ngày càng trở nên khốn khổ khi bệnh tật của tôi ngày càng trầm trọng hơn. Tôi bắt đầu tích lũy thuốc ngủ vì tôi đã nghĩ đến việc tự tử. Khi tôi đã để dành được 50 viên thuốc, bác sỹ đề nghị tôi nên đi bộ để tạo động lực cho bản thân.”

Gặp lại Pháp Luân Công khi đang trong tình trạng suy sụp

Mùa đông năm 2019, ý chí về cuộc sống của ông ngày càng bạc nhược. Bác sỹ đề nghị ông nên đi bộ thường xuyên, vì vậy ông đã đi bộ một đoạn đường dài khoảng 2,5 dặm. Đi bộ như vậy giúp ông đủ mệt và ngủ được một chút vào ban đêm.

“Tôi đã suy nghĩ đủ thứ khi đang đi bộ. Tại sao tôi lại đau khổ như vậy? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã lấy trộm tiền của cha tôi một lần. Tôi đã nói dối người khác … Tôi phải suy ngẫm về quãng đời trước đây của mình trước khi qua đời. Khi đang đi bộ như thế này, tôi tình cờ gặp các học viên Pháp Luân Công. Đó là một điều kỳ diệu.”

“Tôi đã từng biết đến Pháp Luân Công cách đây 20 năm. Tôi nghĩ rằng tôi đã bỏ lỡ. Không ngờ Pháp Luân Công đã lại đến với tôi. Một người bạn đã đưa cho tôi một đĩa DVD Pháp Luân Công vào năm 2001 và nói với tôi rằng tôi nên trân trọng vì anh đã mang nó từ Trung Quốc. DVD đó không phải bằng tiếng Hàn. Tôi đã cất nó đi sau khi xem một lần. Tôi đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công từ các chương trình tin tức. Cuộc sống bận bịu khiến Pháp Luân Công trôi ra khỏi tâm trí tôi hết lần này đến lần khác.

“Tôi rất vui khi được gặp lại Pháp Luân Công lần nữa. Tôi đến gặp vị học viên này và nói với anh rằng tôi muốn học Pháp Luân Công và không biết bắt đầu từ đâu. Tôi đã gặp Pháp Luân Công cách đây rất lâu, đã bỏ lỡ vài lần, và bây giờ tôi gặp lại. Anh đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân.”

Ông bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân ngay khi về nhà và đọc xong 472 trang sách bản dịch tiếng Hàn trong một đêm. Ông nói: “Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã rất xúc động và đã khóc nhiều lần. Tôi là một tác giả của chương trình phát thanh truyền hình, người sáng tạo âm nhạc quảng cáo và người dẫn chương trình phát thanh. Tôi chuyên về sáng tác văn học và âm nhạc. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đọc một cuốn sách như Chuyển Pháp Luân.”

eb296d648eaa63f4cd75c086d53c788c.jpg

Nhà biên kịch truyền hình Kim Gyeongil được tái sinh sau khi đọc Chuyển Pháp Luân vào thời khắc quan trọng nhất.

“Chuyển Pháp Luân không chỉ là quyển sách cung cấp cho tôi một số kiến ​​thức. Quyển sách là kim chỉ nam cuộc đời của tôi. Tôi đã ngộ ra những nguyên lý tối thượng của thế giới từ quyển sách này. Quyển sách cũng mở ra một thế giới mới mẻ cho tôi.” Ông đã tìm thấy trang web Pháp Luân Công trong máy tính của mình và bắt đầu học online những bài công pháp. Ông cảm thấy năng lượng mạnh mẽ khi ông học bài công pháp thứ hai, điều này khiến ông ngạc nhiên. Ông đã tự học các bài công pháp và đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày.

Ông đã tham dự lớp học Pháp 9 ngày được tổ chức tại Nhà sách Thiên Thê vào tháng tháng 4 năm 2021.

Sức khỏe được phục hồi

“Tôi đã đi khám sức khỏe vào tháng Ba trước khi tôi tham dự lớp 9 ngày. Tôi rất ngạc nhiên vì kết quả khám sức khỏe cho thấy tất cả các chỉ số sức khỏe bao gồm chỉ số huyết áp, lipid máu và bệnh tiểu đường của tôi đã trở lại bình thường. Y tá biết tình trạng sức khỏe trước đây của tôi đã vô cùng ngạc nhiên và hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra với tôi. Kỳ thực, cơ thể tôi đã cải biến thành trạng thái tốt nhất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã bỏ tất cả các loại thuốc ba tháng trước đó vì tôi cảm thấy mình không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào. Tôi trở nên tràn đầy năng lượng và linh hoạt.”

Ông đã giảm cân và trở nên khỏe mạnh. Ông trông như đang ở độ tuổi 20. Ông trở nên bình hòa và có thể tự đi xe buýt trở lại, điều mà trước đây ông không thể làm được do chứng rối loạn hoảng sợ của mình.

“Tôi biết tôi không nên ôm giữ ý niệm chữa bệnh khỏe người khi học Pháp Luân Công, mặc dù Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe của tôi. Vì vậy, tôi đã buông bỏ chấp trước vào sức khỏe của mình. Tâm tôi trở nên thuần tịnh. Tôi buông bỏ mọi truy cầu của mình và mong muốn tu luyện tinh tấn.”

“Mặc dù tôi đã không tập thể dục aerobic hoặc các bài tập cơ bắp, tôi vẫn có thể dễ dàng đi lên cầu thang mà không khó thở,” ông nói. “Bằng cách thực tu bản thân, tôi đã có được trạng thái sức khỏe mà không môn thể thao nào có thể mang lại cho tôi. Hệ tiêu hóa của tôi hoạt động tốt mặc dù tôi không ăn kiêng.”

Tâm tính trở nên tốt hơn

“Quan trọng nhất, tâm tính và quan điểm sống của tôi đã thay đổi,” ông nói. “Tôi đã từng trốn tránh mọi người và đánh giá người khác bằng tiêu chuẩn của riêng mình. Tôi không quan tâm đến người khác. Tôi bốc đồng và thẳng tính. Hiện nay, tôi không còn mất kiểm soát tâm tính nữa và trở nên bình hòa hơn. Tôi tích cực và tử tế hơn.”

“Người thân của tôi nhận thấy những thay đổi của tôi đầu tiên. Họ nói rằng tôi đã đề cao tâm tính của mình rất nhiều. Những thành viên của thế hệ sau như muốn tâm sự với tôi. Họ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với tôi. Về cơ bản tôi đã có cải biến. Tôi đã có một cuộc đời mới. Cuộc đời của tôi đã được tái sinh,” ông nói.

Ông Kim gần đây đã bắt đầu thu thập tài liệu để làm video về những câu chuyện tu luyện của chính mình cho mọi người xem. “Tôi đã sử dụng ma túy ở Mỹ. Tôi không tin vào Chúa và sống một cuộc đời buông thả. Nhưng mà, thật ngạc nhiên, tôi đã bắt đầu tu luyện. Đó là một điều kì diệu!“ ông thốt lên. “Sư phụ đã coi tôi là đệ tử của Ngài. Tôi rất biết ơn và cảm tạ Ngài. Tôi sẽ tu luyện trong quãng đời còn lại của mình.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/3/429080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/8/194502.html

Đăng ngày 22-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share