Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2021] Tôi hồng Pháp cho một phụ nữ, cuối cùng bà cũng bước vào tu luyện. Con trai bà đã từng tu luyện nhưng đã bỏ tu do cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và áp lực từ phía gia đình. Với sự giúp đỡ của chúng tôi và sự tác động của mẹ cậu, cuối cùng cậu đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp.

Cuộc gặp mặt tình cờ

Khi tôi đi ra ngoài giảng chân tướng ở khu dân cư chỗ mình thì đi ngang qua một nhóm các cô bác lớn tuổi vừa chơi bài xong. Một người phàn nàn rằng kể từ ngày bà bị đột quỵ thì chẳng thiết sống nữa. Tôi lấy ra một lá bùa hộ mệnh Đại Pháp và đưa cho bà và nói rằng: “Thưa bà, nếu bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì sẽ có kỳ tích xuất hiện với sức khỏe của bà đấy ạ. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp.”

Tôi cũng đưa một bùa hộ mệnh cho một bà khác trong nhóm, bà này da mặt đen sạm và trông không được khỏe lắm. Bà nhận và nhìn bùa hộ mệnh hỏi: “Cái này có phải là Pháp Luân Công không? Con trai tôi đã từng luyện môn này. Nhưng nó đã bị kết án phi pháp một năm rưỡi tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công và nó đã bỏ tu sau khi đươc thả ra. Tôi thích nghe các bản nhạc nhà Phật. Chúng khiến tôi cảm thấy vui hơn.”

Tôi nhận ra rằng, nếu bà đang tìm kiếm âm nhạc nhà Phật thì đây chắc hẳn là một người có tiền duyên. Và con trai bà đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Cả gia đình chắc hẳn đã có tiền duyên tu luyện Đại Pháp. Tôi nói với bà ấy: “Cháu có âm nhạc nhà Phật đây. Bà có muốn nghe không ạ?” Bà nói rằng bà có muốn nghe.

Khi chúng tôi đang vừa đi vừa nói chuyện thì một bà lão trong khu dân cư đã chặn bà ấy lại và bảo bà hãy tránh xa tôi ra vì tôi tu luyện Pháp Luân Công (cũng còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), pháp môn đã bị chính phủ cấm. Tôi đợi và hỏi bà liệu bà vẫn còn muốn nghe âm nhạc nhà Phật không. Bà quả quyết nói rằng bà có muốn. Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó. Dường như bà đã có hiểu biết nhất định và một ấn tượng tốt đẹp đối với Đại Pháp và không dễ bị chị phối. Tôi nói với bà: “Vì tâm bà rất kiên định nên ngày mai cháu sẽ mang âm nhạc đến cho bà.”

Tôi chia sẻ với các đồng tu và chúng tôi đồng ý rằng tôi không những đưa nhạc luyện công cho bà ấy mà còn dạy luôn cho bà các bài công pháp. Vì thế một học viên khác và tôi đã đến gặp bà vào ngày hôm sau. Bà đón chào chúng tôi nồng hậu.

Chúng tôi bật nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp và video Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu. Băng video đã khiến bà ngồi yên xem và dường như bà đạt được trạng thái nhập định vậy. Khi bà nhìn thấy Sư phụ trong video, bà thốt lên: “Có những ánh hào quang màu vàng quay quanh đằng sau Sư phụ kìa. Các cô có nhìn thấy không?” Chúng tôi nói chúng tôi không thấy gì cả. Chúng tôi nhận ra rằng bà có mối duyên tiền định với Đại Pháp và rằng thiên mục của bà đã được khai mở sau khi xem các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Không lâu sau thì con trai bà về nhà và thấy chúng tôi đang nói với mẹ cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy tỏ ra ủng hộ và mua một đầu đĩa DVD trên mạng để mẹ cậu có thể xem các bài giảng Pháp của Sư phụ và các video hướng dẫn luyện công. Cậu cũng nói với chúng tôi một cách hối tiếc rằng: “Cháu đã rất tinh tấn khi tu luyện Pháp Luân Công. Cháu có thể cảm nhận được rằng công của cháu tăng khá nhanh. Không may là cháu đã bị bắt giữ phi pháp và bị tống vào trại lao động cưỡng bức khi con cháu mới ba tháng tuổi. Sau khi cháu được thả thì vợ cháu dọa sẽ ly hôn với cháu. Cuối cùng thì cháu phải từ bỏ tu luyện. Nhưng cháu biết Đại Pháp tốt như thế nào. Cháu hoàn toàn ủng hộ việc mẹ cháu tu luyện.”

Đắc Pháp

Chúng tôi xem video giảng Pháp với bà ấy đến trưa. Vị học viên kia và tôi bắt đầu phát chính niệm và nói cho bà biết phát chính niệm là gì. Bà cố gắng nhẩm câu khẩu quyết: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt” với chúng tôi, nhưng bà không thể phát âm từ “diệt.” Chúng tôi rất ngạc nhiên. Bà hóp má vào và nói: “Má tôi cứ chặt lại và không để cho tôi nói từ đó.”

Chúng tôi nói với bà rằng mặt bà đen sạm đi, lông mày thì dựng lên, và mắt bà thì lồi ra. Dường như bà không thể kiểm soát được miệng của mình. Đột nhiên bà đưa tay lên cằm và dường như đang vuốt một bộ râu tàng hình. Bà nói bằng một giọng khác hoàn toàn: “Tại sao ngươi lại quấy nhiễu ta thế? Ta đã tu luyện 500 năm rồi và râu của ta quá dài. Ngươi muốn ta đi đâu chứ?”

Chúng tôi nhận ra bà bị phụ thể. Hèn gì mặt bà trông kỳ lạ thế-không bình thường chút nào-khi lần đầu tôi gặp bà ấy. Linh thể ấy đã thao khống bà ấy và không để bà ấy đọc khẩu quyết để khỏi bị diệt trừ. Chúng tôi phát chính niệm. Vị học viên kia nói với linh thể đó rằng: “Đừng càn quấy nữa. Mặc dù ngươi đã tu luyện được 500 năm rồi nhưng một ngón tay nhỏ của Sư phụ chúng ta quá đủ để vê nát ngươi rồi.”

Linh thể ấy thấy chúng tôi không bỏ cuộc và nó bắt đầu thao túng cơ thể của bà, khiến bà lăn qua lăn lại và phàn nàn về việc bị chúng tôi can thiệp. Chúng tôi không hề động tâm và tiếp tục phát chính niệm. Vị học viên kia tiếp tục phát chính niệm hơn 40 phút nhưng tôi cảm thấy ơn ớn lạnh. Tôi xin Sư phụ giúp bà ấy đắc Pháp và loại trừ can nhiễu.

Ngay sau khi tôi cầu xin Sư phụ giúp thì bà ấy không còn lăn lộn nữa và ngồi dậy trong khi vẫn lẩm bẩm những từ mà chúng tôi không hiểu. Sau đó nó thở dài nói: “Được rồi. Ta cần phải đi mấy nơi. Ta rời đi đây.” Bà ấy lập tức ý thức lại được và mặt bà trông bình thường trở lại. Bà không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Khi chúng tôi kể chuyện lại cho bà, thì bà ấy đã không tin chúng tôi.

Sau đó chúng tôi mới biết bà đã bị phụ thể 31 năm trời và có thể chữa bệnh cho người, lừa và ngựa. Trước đây khi bị phụ thể bà thấy rất khó tự kiểm soát, nhưng dần dần bà quen với điều đó và thậm chí còn không tin là bà bị phụ thể. Hôm sau một người họ hàng đã bảo bà ấy chữa bệnh cho họ. Bà ấy thắp hương và lẩm nhẩm tụng niệm như mọi khi, nhưng sau một hồi mà phụ thể đó không đến. Bà ấy phải nói với người họ hàng rằng: “Tôi không thể giúp được nữa. Nó đã đi rồi. Nó đã bị trừ bỏ rồi.”

Qua trải nghiệm thần kỳ này, bà ấy bị thuyết phục bởi sự tốt đẹp của Đại Pháp. Sư phụ từ bi không chỉ giúp bà thanh lý môi trường tu luyện và gỡ bỏ phụ thể đã gắn lên bà 31 năm mà còn gọi bà dậy luyện công. Bà nói với chúng tôi rằng mỗi lần bà gặp khó khăn khi luyện công thì Pháp thân của Sư phụ lại xuất hiện và hướng dẫn cho bà. Sau khi con trai bà nghe được điều này thì cậu có phần lo lắng do trước kia bà đã từng bị phụ thể nhập vào. Cậu bảo bà hỏi lại xem có thực sự đúng là Pháp thân của Sư phụ không. Lần sau khi lại xảy ra như vậy, bà hỏi, và Pháp thân ngồi cạnh bà và nói: “Chẳng phải Ta đang ngồi trước mặt con đây hay sao?”

Bà ấy cũng chia sẻ về quá khứ bi thương của mình. Người chồng quá cố của bà nóng tính và nghiện rượu. Ông đánh đập và lăng mạ bà bất cứ khi nào ông gặp phải chuyện không vui. Khi ông trở nên dữ dằn thì ông trói bà lại và cấm bà không được khóc. Nhiều năm bị ngược đãi như thế đã khiến bà muốn tự vẫn. Bà đã cố tự vẫn ba lần nhưng không thành. Thậm chí như vậy, bà không bao giờ đánh trả hay nói bất cứ điều gì xấu về chồng bà cho đến khi ông ấy mất. Tất cả chúng tôi cảm thấy thương bà nhưng cũng nhận ra rằng đó là do mối quan hệ ác duyên của bà. Bà đã trả xong nợ nghiệp qua việc chịu đựng và cuối cùng đã được phúc báo là đắc Pháp.

Tất cả bệnh tật của bà đã biến mất sau khi đắc Pháp. Thuốc mà bà uống vị rất kinh khủng. Bà có một cuộc đời mãn nguyện và học Pháp suốt thậm chí ngay cả khi đang làm ruộng. Họ hàng và bạn bè cũng dần hiểu được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp thông qua bà.

Con trai quay trở lại tu luyện

Mặc dù bà bắt đầu tu luyện nhưng con trai bà thì không vì vợ của cậu ấy phản đối. Có một lần khi chúng tôi đến nhà bà để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Con dâu của bà đã nấu bữa trưa cho chúng tôi nhưng chúng tôi vô tình quên mất vì mải chia sẻ quá. Con dâu của bà cảm thấy bị bỏ qua và đã rời đi.

Khi chúng tôi nhận ra điều gì đã xảy ra thì vị học viên kia đã đến gặp cô con dâu và xin lỗi cô ấy và mong cô ấy bỏ qua. Vị học viên đó phát hiện ra rằng cô con dâu cũng biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng cô ấy sợ rằng gia đình sẽ lại tan vỡ nếu chồng cô ấy quay lại tu luyện, cô ấy nhớ đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp và cầm tù chồng cô trước kia như thế nào. Điều đó khiến cô phản đối việc mẹ chồng cô tu luyện Đại Pháp và việc chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với mẹ chồng cô.

Không lâu sau, cậu con trai và cô con dâu đã chuyển đi khỏi khu vực dân cư đó. Chúng tôi đều cảm thấy tiếc cho cậu con trai và hy vọng một ngày nào đó người đã từng là học viên này sẽ quay trở lại tu luyện Đại Pháp.

Không ngờ rằng, sau đó cậu con trai và cô con dâu đến tìm gặp tôi. Tôi không có nhà, nhưng họ không muốn mất công đi lại và quyết định đến gặp vị học viên kia. Con trai và cháu trai tôi ở nhà nhưng con trai tôi không biết vị học viên kia sống ở đâu. Kỳ lạ thay, cháu trai 6 tuổi của tôi đã giúp người lớn và tìm thấy nhà của vị học viên kia, mặc dù cháu mới đến đó có một lần.

Cặp vợ chồng đã nói với vị học viên đó lý do vì sao họ đến gặp chị ấy. Rốt cuộc cậu con trai bị chuẩn đoán sơ gan. Cô con dâu đã chứng kiến sự thay đổi của bà mẹ chồng và nghe các học viên nói với cô ấy rằng Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Cô ấy nhận ra rằng Đại Pháp có thể chữa bệnh và quyết định để chồng cô quay lại tu luyện. Cô ấy thậm chí còn đi theo chồng đến gặp vị học viên đó.

Vị học viên đó rất bất ngờ nhưng nhận ra rằng đây là sự từ bi của Sư phụ. Sư phụ đã dùng cách này để trừ bỏ đi lực cản ngăn không cho cậu ấy tu luyện Đại Pháp. Chị ấy chia sẻ thêm những câu chuyện về việc mọi người đã thụ ích từ Đại Pháp như thế nào và khích lệ người từng là học viên này trân quý sự từ bi của Sư phụ và không nên bỏ lỡ cơ duyên tiền định mà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Những gì đã xảy ra với bà mẹ và cậu con trai là triển hiện uy lực vô biên của Đại Pháp và sự từ bi vô hạn của Sư phụ. Mặc dù việc này đã xảy ra cách đây mấy năm rồi nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn ấn tượng và xúc động sâu sắc. Tôi hy vọng rằng câu chuyện có thật này có thể truyền cảm hứng cho các đồng tu kiên định tín Sư tín Pháp và tinh tấn đề cao trong tu luyện.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/28/429306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/9/196090.html

Đăng ngày 11-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share