Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 09-10-2021] Bà Đàm (Huyen Tran) là học viên Pháp Luân Công người Việt ở Sydney. Năm nay bà 60 tuổi. Hôm nay nhìn bà với vẻ mặt rạng rỡ hồng hào, khó ai tin nổi sáu tháng về trước, bà vẫn còn mắc bệnh loạn dưỡng cơ. Căn bệnh đã giày vò bà trong suốt mười năm qua, khiến bà đau khổ không muốn sống nữa. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Công chỉ mới sáu tháng, bà Đàm giống như biến thành một người khác, không những thoát khỏi nỗi đau bệnh tật, mà cuộc sống của bà còn thêm phần hài hòa, vui vẻ và tràn đầy hy vọng.

2021-10-8-sydney-huyen-tran_01--ss.jpg

Ảnh 1: Bà Đàm (Huyen Tran) là học viên Pháp Luân Công người Việt ở Sydney sau khi hồi phục khỏe mạnh, bà chia sẻ: “Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn Sư phụ Đại Pháp đã ban cho mình một cuộc đời mới. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là việc có ý nghĩa nhất và trân quý nhất trong cuộc đời tôi.”

Bệnh tật giày vò trong nhiều năm khiến bà đau khổ không muốn sống nữa

Bà Đàm sinh ra và lớn lên ở miền Bắc Việt Nam. Hai mươi năm trước, bà đã di dân sang Úc vì để bản thân và gia đình có một cuộc sống tốt hơn. Khi mới đến Úc, cũng giống như nhiều người nhập cư khác, bà phải cố gắng làm việc hết sức mới có thể nuôi sống bản thân và bốn đứa con thơ.

Sau mười năm làm việc vất vả cực nhọc, cuộc sống mới dần dần có bước chuyển tốt, bốn người con đã khôn lớn nên người, bà cũng dành dụm được một số tiền để chuẩn bị dưỡng già, trải qua những tháng ngày tươi đẹp an cư lạc nghiệp.

Tuy nhiên, mọi việc không như ý muốn. Năm 2010, bà đột nhiên bị trúng gió, mắt bên phải không mở lên được. Bà chia sẻ: “Tôi đi bệnh viện làm rất nhiều xét nghiệm não, mới đầu bác sỹ cũng không tìm ra nguyên nhân, về sau bác sỹ chẩn đoán tôi mắc bệnh loạn dưỡng cơ. Do Tây y không có phương pháp chữa trị hữu hiệu đối với chứng bệnh này, nên tôi đã đi trị liệu châm cứu. Ba tháng sau, tôi đã có thể mở được mắt phải. Thế nhưng, vui mừng chưa được bao lâu, mắt trái của tôi lại không mở lên được. Tôi lại tiếp tục đi châm cứu và uống thuốc. Nhưng lần này tình trạng không những không cải thiện, ngược lại nó ngày càng trầm trọng hơn. Cảm thấy bất lực, tôi chỉ còn cách chuyển sang dùng thuốc tây. Tuy nhiên, uống thuốc tây đã ba năm nhưng bệnh tình cũng không có chuyển biến tốt.”

Do cơn đau ngày càng kéo dài, nên bà buộc phải dùng thuốc giảm đau. Uống thuốc giảm đau trong thời gian dài đã để lại di chứng ở gan, thận và hệ tiêu hóa. Đến năm 2014, hai mắt của bà không thể mở được, hơn nữa lúc nào bà cũng thấy đau dữ dội ở phần mặt và đầu, đôi lúc bà phải đập đầu xuống đất thì cơn đau mới thuyên giảm một chút. Mỗi lần ăn cơm, bà phải dựa người vào tường mới có thể từ từ di chuyển sang cạnh bàn ăn. Bà đã từng nhiều lần nghĩ tới chấm dứt mạng sống của mình, do bà không thể chịu đựng nỗi đau bệnh tật trường kỳ này nữa.

Từ năm 2014 đến năm 2021, bà đã trải qua tổng cộng sáu lần phẫu thuật mắt, cuối cùng mới có thể mở mắt ra, nhưng phần cơ thịt ở mắt bị teo và căng, nên bà vẫn thấy rất đau, hơn nữa thị lực nhìn không rõ. Bà Đàm chia sẻ: “Tôi buộc phải thường xuyên đi châm cứu để giảm bớt đau đớn. Trong vài năm nay, tôi gần như đã tiêu sạch khoản tiền tích lũy qua nhiều năm để chữa bệnh.”

Vui sướng tìm được báu vật trong ma nạn nhân sinh

Cuối năm 2019, bà Đàm lên mạng xem một chương trình giới thiệu về Pháp Luân Công. Bà rất thích chương trình này, vì bà nghĩ rằng phương pháp tu luyện này dạy người ta làm người tốt, hơn nữa còn có rất nhiều người sau khi tu luyện, các loại bệnh tật đều không cánh mà bay. Sau đó, bà đã lên mạng tự học động tác năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Nhưng do mắt bà chưa khỏi, cho nên xem không rõ băng hình dạy công, động tác của bà không đúng tiêu chuẩn, và bệnh tình cũng chưa phát sinh chuyển biến tốt lắm.

Mãi cho đến cuối tháng 3 năm 2021, sau khi làm xong phẫu thuật mắt lần thứ sáu, bà mới quyết định tìm một điểm luyện công ở gần nhà và nhờ học viên sửa giúp động tác. Bà nhanh chóng tìm được vị trí của điểm luyện công trên Facebook, và đã liên hệ với người phụ trách ở đó. Sau khi đến nơi, các học viên đã giúp bà chỉnh sửa động tác luyện công, và tặng bà một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Bà nói: “Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân này, tôi đã minh bạch rất nhiều đạo lý làm người, đặc biệt là Sư phụ giảng trong sách mục đích làm người là để phản bổn quy chân. Tôi biết đây chính là ý nghĩa nhân sinh mà mình tìm kiếm bấy lâu. Vì uống nhiều loại thuốc trong thời gian dài, nên tôi thường bị đau dạ dày. Sáng sớm thức dậy, tôi thường thấy có máu loãng hay mật vàng trong miệng. Buổi tối đi ngủ, tôi phải thức dậy từ 20 đến 30 lần để đi vệ sinh. Mặc dù mỗi năm tôi đều tiêm phòng cúm mùa, nhưng năm nào tôi cũng bị cúm. Thế mà, chỉ sau sáu tháng luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật đã hoàn toàn biến mất. Điều thần kỳ nhất là, hai mắt của tôi đã hồi phục bình thường! Tôi nhìn mọi thứ và đọc sách rõ ràng như một người bình thường khỏe mạnh.”

Trải nghiệm thần kỳ sau khi tu luyện

Bà Đàm cũng giống như nhiều học viên mới trên thế giới vừa bước vào tu luyện Pháp Luân Công, ngay lập tức đã có thể cảm nhận và thể ngộ được công hiệu chữa bệnh khỏe người thần kỳ của Pháp Luân Công, các loại bệnh tật không chữa mà tự khỏi.

2021-10-8-sydney-huyen-tran_02--ss.jpg
Ảnh 2: Bà Đàm, học viên Pháp Luân Công người Việt ở Sydney, đang luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công.

Bà Đàm chia sẻ: “Sau khi bắt đầu đọc sách Đại Pháp được một tuần, lúc tôi đang luyện bài công pháp thứ ba, mắt tôi đột nhiên nhìn thấy một vệt rất sáng, ngày hôm sau tôi đã có một giấc mơ, trong mơ đầu não tôi cảm thấy như sắp nổ tung, sau đó trước trán đột nhiên có ba đóa hoa khai nở. Tôi lập tức nhớ tới nội dung Sư phụ giảng về thiên mục trong sách Chuyển Pháp Luân. Nhưng vì nó là giấc mơ, nên tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sáng sớm hôm đó thức dậy, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân từ bài giảng thứ nhất đến bài giảng thứ chín. Khi học tới bài giảng thứ năm, tôi đột nhiên cảm thấy mắt rất đau, sau đó không nhìn rõ chữ trong sách. Tôi vội lấy khăn ướt lau mặt và đắp lên mặt cho đỡ đau, sau đó tôi lại tiếp tục học Pháp đến tối, khi học xong bài giảng thứ chín, tôi nhìn thấy chữ trong sách đều biến thành màu tím, hơn nữa còn phát sáng lấp lánh. Ngày hôm sau, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều. Một tuần sau, tôi quyết định học lại Chuyển Pháp Luân một lượt từ đầu đến cuối.”

Bà Đàm nói: “Lần này học từ bài giảng thứ nhất đến bài giảng thứ chín, mắt tôi không đau nữa, không những mắt không đau, mà tôi thấy từng chữ trong sách đều có vòng sáng màu vàng kim vô cùng mỹ diệu. Tôi thường cảm thấy có một Pháp Luân chuyển động như cánh quạt trong mắt trái của mình, đôi lúc mắt phải cũng có. Tôi biết đây là Sư phụ đang giúp mình thanh lý thân thể, vì mắt trái tôi có nghiệp lực rất lớn. Có một lần tôi đang luyện bài công pháp thứ năm, đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ từ bụng xung xuống chân, tôi tĩnh tĩnh mà lắng nghe âm nhạc luyện công, sau đó tôi cảm thấy mỹ diệu hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà. Cảm giác mỹ diệu đó không lời nào có thể biểu đạt. Lúc nghe nhạc của bài công pháp thứ năm, tôi cảm thấy từng lớp từng lớp năng lượng chạm vào mặt mình, sau đó cảm thấy vật chất bất hảo trong đầu não đã được gỡ bỏ. Cảm giác đó thực sự quá mỹ diệu.”

Bà Đàm chia sẻ: “Kể từ sau khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, mỗi lần lên giường đi ngủ, tôi luôn cảm thấy Sư phụ vẫn đang giảng Pháp cho mình. Đôi lúc tôi đi ngủ, cũng có thể nhìn thấy Pháp Luân đang xoay chuyển trước mắt, sau đó cuốn sách Chuyển Pháp Luân xuất hiện ngay trước mắt tôi. Lúc này tôi sẽ thức dậy bắt đầu đọc sách. Trong tâm tôi luôn chứa đựng bài giảng Pháp của Sư phụ. Hằng ngày, tôi thức dậy từ 4 giờ sáng, bắt đầu luyện công từ 4 giờ rưỡi, sau đó bắt đầu học Pháp và học thuộc Pháp. Cảm giác học thuộc Pháp hết sức tốt, lúc tư tưởng hơi xao nhãng, tôi sẽ đọc lại đoạn Pháp đó nhiều lần, ngay lập tức sẽ tập trung được.”

Giảng chân tướng cho thế nhân, giúp họ biết vẻ đẹp của Đại Pháp

Do Trung Cộng không chỉ bịa đặt bôi nhọ một cách rợp trời dậy đất và bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công, mà nó còn mua chuộc rất nhiều kênh truyền thông trên thế giới giúp nó liên tục tung tin đồn, khiến cho một số người thường không hiểu rõ sự thật, dẫn đến hiểu lầm Pháp Luân Công. Con của bà Đàm cũng bị ảnh hưởng.

Bà Đàm chia sẻ: “Lúc tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, các con tôi còn gắng gượng ủng hộ, các cháu nói chỉ cần có thể chữa bệnh khỏe người là được. Nhưng gần đây bệnh tật đều đã khỏi, tôi cảm thấy rất khỏe, tôi nói với các con luyện Pháp Luân Công thực sự rất hữu hiệu. Thái độ của các con lại thay đổi, các cháu khuyên tôi phải lý tính khách quan, không được tẩu hỏa nhập ma. Tôi hiểu ý các con, các con vẫn còn tìm thuốc chữa trị cho tôi, vì có rất nhiều bệnh nhân giống như tôi cần phải uống thuốc đến cuối đời.”

Lúc ấy, bà biết rõ đây là khảo nghiệm đối với mình. Khi các con bà tìm kiếm thông tin trên mạng về việc có cần thiết luyện Pháp Luân Công hay không, họ đã đọc được một số tin đồn phỉ báng Pháp Luân Công của Trung Cộng. Bà Đàm hỏi các con: “Các con đã đọc qua sách Đại Pháp chưa? Mẹ đã đọc rất nhiều rồi, những nội dung viết trong sách đều là dạy người ta làm người tốt, không có câu nào kêu người ta làm điều xấu. Các con có từng nhìn thấy mẹ làm bất cứ việc xấu nào sau khi tu luyện chưa?”

Bà biết rõ đây là khảo nghiệm tín niệm của bà đối với Đại Pháp. Bà cho rằng: Mọi thứ trong cuộc sống chúng ta đều là khảo nghiệm đối với tâm tính chúng ta. Mặc dù bà chỉ mới bắt đầu bước vào tu luyện, nhưng bà rất tin tưởng vào Pháp lý dạy người hướng Thiện mà Sư phụ giảng trong sách.

Hiện nay virus Trung Cộng hoành hành trên toàn cầu, rất nhiều người hết sức lo lắng về tình trạng sức khỏe của bản thân. Do đó, bà Đàm thường xuyên ra ngoài gửi tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trong phạm vi cho phép, giúp đỡ những người bị lời nói dối của Trung Cộng bịt mắt giống như các con của bà liễu giải chân tướng Pháp Luân Công. Bà Đàm cũng hy vọng nhiều người hơn nữa có thể có được thân tâm khỏe mạnh giống như bà.

Bà Đàm chia sẻ: “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ đến tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công, Pháp Luân Công là công pháp tốt giúp cả thân lẫn tâm của người ta được thụ ích. Bản thân tôi đã từng bị bệnh tật giày vò, do đó tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể có được thân tâm khỏe mạnh giống như tôi.”

Bà nói tiếp: “Trong đầu tôi không lúc nào không nghĩ đến Đại Pháp, sáng sớm thức dậy việc đầu tiên là luyện công, tiếp theo là học Pháp. Hiện nay thân thể tôi nhẹ nhàng vô bệnh, tâm tình cũng rất thoải mái. Nhớ lại đoạn thời gian mắc bệnh vào sáu tháng trước, tôi ngày nào cũng sống trong lo âu và khổ não cùng cực, bệnh tật giày vò sống không bằng chết. Bây giờ, mới chỉ vài tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi giống như trở thành một người khác, thoát khỏi nỗi đau bệnh tật và trải nghiệm cuộc sống vui vẻ bình yên. Tôi biết ơn Sư phụ Đại Pháp từ tận đáy lòng đã ban cho mình một cuộc đời mới. Đắc Pháp tu luyện là việc có ý nghĩa nhất và trân quý nhất trong cuộc đời tôi. Tôi và các đồng tu là những người hạnh phúc nhất trên thế giới này, bởi vì chúng ta là đệ tử của Sư phụ Đại Pháp.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/10/9/432348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/15/196171.html

Đăng ngày 04-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share